Bài phát biểu của đại diện nhà báo trẻ tỉnh Hà Giang tại Lễ kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo,
Kính thưa quý vị đại biểu, các thế hệ nhà báo lão thành,
Thưa toàn thể hội nghị,
Hôm nay, trong không khí trang trọng, tự hào và xúc động, tôi vô cùng vinh dự được đại diện cho những nhà báo trẻ của tỉnh Hà Giang phát biểu tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - một dấu mốc thiêng liêng, một mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

Đại diện nhà báo trẻ tỉnh Hà Giang - đồng chí Nguyễn Minh Châu - phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Thưa quý vị đại biểu,
Qua 100 năm phát triển của Báo chí Cách mạng, chúng ta tự hào về những người đi trước - những cây bút chiến đấu bằng sự can trường và lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng. Những người đã viết nên lịch sử không chỉ bằng ngòi bút, mà cả bằng máu, nước mắt và sinh mệnh.
Tiếp nối hành trình tự hào đó, là một đảng viên trẻ công tác trong lĩnh vực báo chí, tôi luôn ý thức sâu sắc rằng: Đây không chỉ là một nghề, mà còn là một sứ mệnh chính trị. Người làm báo cách mạng hôm nay phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, sắc bén trong nghiệp vụ, tỉnh táo trước những cám dỗ và thử thách trong thời đại công nghệ số, mạng xã hội phát triển như vũ bão.
Đặc biệt, trong bối cảnh Đảng ta đang tiến hành các chủ trương lớn, trong đó có việc sáp nhập, sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, đối với Hà Giang – một tỉnh vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn - đây không chỉ là sự kiện hành chính đơn thuần, mà còn là một thử thách lớn về nhận thức, tâm thế và hành động.
Là người trẻ, tôi nhận thức rõ: Nhà báo trẻ chúng tôi phải là lực lượng tiên phong trong việc truyền thông đúng đắn, chính xác, nhân văn về chủ trương lớn này của Đảng. Phải là cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và người dân, là tiếng nói phản ánh tâm tư nguyện vọng của Nhân dân một cách trung thực, trách nhiệm, khách quan. Phải là những người lan tỏa tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa và niềm tin vào tương lai của một tỉnh mới – đoàn kết hơn, phát triển hơn.
Thưa các đồng chí,
Thay mặt những nhà báo trẻ của tỉnh Hà Giang - mảnh đất địa đầu cực Bắc Tổ quốc - tôi nhận thức rõ và quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ của mình:
- Luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng, với lý tưởng cách mạng, với nhân dân.
- Không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo, làm chủ công nghệ, làm chủ ngôn ngữ và tư duy truyền thông hiện đại.
- Bám sát thực tiễn cuộc sống, lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, viết cho dân tin.
- Dũng cảm đấu tranh với cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, cái đẹp bằng ngòi bút tử tế, có tâm và có tầm.
- Gắn bó, yêu thương và đoàn kết, cùng nhau vun đắp một thế hệ nhà báo trẻ dấn thân, trách nhiệm và tràn đầy khát vọng cống hiến.
100 năm là hành trình của lịch sử. Nhưng với chúng tôi - những người trẻ hôm nay - đó cũng là lời nhắc nhở nghiêm khắc về trách nhiệm kế thừa, phát huy và tiếp lửa. Chúng tôi biết rằng: Nếu không tiến lên phía trước, sẽ là bước lùi với nghề. Nếu không giữ cho ngòi bút của mình trong sáng, chính là sự phản bội với lý tưởng mà bao thế hệ đã hy sinh gìn giữ.
Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu và toàn thể những người làm báo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và luôn giữ trọn lửa nghề trong tim.