Bài văn tả bố chân thực từng chi tiết, bố đọc xong phải nhìn nhận lại bản thân

Dù bài văn được kể lại với giọng điệu có phần hài hước, thế nhưng, ai nấy đều khuyên ông bố phải nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân.

Rất nhiều phụ huynh hay thắc mắc rằng: Không biết trong mắt những đứa trẻ, mình trông như thế nào? Và câu trả lời chính xác, chân thật nhất sẽ nằm trong các bài văn của các bạn nhỏ ở độ tuổi tiểu học.

Các em sẽ ghi nhớ lời ăn tiếng nói, hành động hằng ngày của bố mẹ. Và khi đến tiết tập làm văn, các em sẽ được dịp kể lại; đồng thời bày tỏ tình cảm của mình.

Học sinh tiểu học vốn là lứa tuổi hồn nhiên và ngây thơ.

Học sinh tiểu học vốn là lứa tuổi hồn nhiên và ngây thơ.

Không ít bài văn từng khiến giáo viên, phụ huynh và cộng đồng mạng phải cười ngả nghiêng bởi sự hài hước và thật thà. Điển hình như bài văn tả bố dưới đây.

Nguyên văn bài văn này như sau:

Em có một người bố, bố em là Nguyễn Quốc Thịnh. Bố em năm nay 35 tuổi. Bố làm nghề bán thú y. Bố thường trêu mẹ và con với cả đánh bài. Bố thích nhất là hoa quả. Bố thường ngủ dậy lúc 7 giờ 60.

Ở nhà bố thường nấu cơm, quét nhà, lau nhà. Sở thích của bố là đánh bài, đi chơi, ăn cơm quán và ngủ.

Bố không thích làm việc và em cũng hơi yêu bố của em".

Bài văn tả bố

Bài văn tả bố

Chỉ qua vài câu văn nhưng ai cũng có thể thấy, ông bố vừa có nhiều tính cách dễ thương, vừa có nhiều tật xấu. Trong đó, những tính cách tốt đẹp phải kể đến như bố thường nấu cơm, quét nhà, lau nhà giúp mẹ; còn những tật xấu như đánh bài, đi chơi, ngủ, ăn cơm quán, không thích làm việc... cũng được bạn nhỏ liệt kê.

Chính vì bố có nhiều thói quen chưa tốt nên bạn nhỏ này chỉ "hơi yêu bố" mà thôi.

Cư dân mạng sau khi đọc được bài văn này liền bàn luận rôm rả dưới phần bình luận. Theo đó nhiều ý kiến bày tỏ sự thích thú với sự thật thà của em học sinh, nhờ đó, hình ảnh ông bố hiện lên sinh động và chân thực.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại cho rằng, ông bố sau khi đọc bài văn này của con nên nhìn nhận lại bản thân; đồng thời thay đổi những thói quen xấu của mình để còn làm gương cho con. Bởi lẽ, trẻ nhỏ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bố mẹ và những người thân xung quanh.

Những hành động, cử chỉ, lời nói hằng ngày của bố mẹ tưởng chừng như không gây hại đến trẻ nhưng về lâu về dài, con sẽ ghi nhớ và bắt chước. Vì vậy, để con được lớn lên trong môi trường lành mạnh, bố mẹ phải là những người đầu tiên làm gương cho con "soi" vào.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/bai-van-ta-bo-khien-bo-doc-xong-phai-nhin-nhan-lai-ban-than-202504191734015783.html