Bám dân, bám bản giữ vững biên cương

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, gió lạnh từ dãy Tây Côn Lĩnh vẫn thỉnh thoảng tràn xuống vùng biên viễn Tuyên Quang. Khắc phục sự khắc nghiệt của thời tiết, cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 313 (Quân khu 2) vẫn lặng lẽ bám dân, bám bản, giúp đồng bào xóa đói, giảm nghèo.

Ở nơi địa đầu Tổ quốc ấy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị không chỉ mang tri thức, kỹ thuật sản xuất đến với bà con mà còn gieo niềm tin, tiếp thêm động lực để người dân từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo bước chân bộ đội lên bản vùng cao

Một buổi sáng đầu tháng 3, mây mù còn giăng kín trên sườn núi cao Lao Chải. Con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo dẫn vào thôn Cáo Sào, nằm sát đường biên giới trở nên trơn trượt sau đợt mưa đêm. Trên con dốc gập ghềnh, Trung tá Vũ Xuân Hồng, Đội trưởng Đội Sản xuất số 6, cùng trí thức trẻ tình nguyện Nguyễn Thùy Linh hối hả bước nhanh. Hôm nay, các anh vào thăm gia đình ông Sùng Seo Vư, một trong các hộ dân đang phát triển đàn trâu sinh sản theo mô hình được Đoàn KTQP 313 (Quân khu 2) hỗ trợ.

Trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 313 (Quân khu 2) giới thiệu phương pháp chăm sóc trâu sinh sản cho bà con trên địa bàn. Ảnh: QUANG HƯNG

Trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 313 (Quân khu 2) giới thiệu phương pháp chăm sóc trâu sinh sản cho bà con trên địa bàn. Ảnh: QUANG HƯNG

Ngôi nhà ván gỗ của gia đình ông Giàng nép mình bên sườn núi. Thấy bộ đội đến, ông Vư vội ra đón. Chuồng trâu nằm ngay phía sau nhà, được che chắn bằng bạt và phên nứa khá cẩn thận.

Trung tá Vũ Xuân Hồng cúi xuống kiểm tra lớp rơm lót nền, vừa làm vừa nhẹ nhàng hướng dẫn: “Những hôm gió mùa đông bắc về, ông phải giữ chuồng kín gió như thế này. Ban đêm nên bổ sung thêm cỏ khô, nước ấm pha muối cho trâu”.

Cán bộ Đội Sản xuất số 6, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 313 trao tặng cây giống và phân bón cho nhân dân trên địa bàn. Ảnh: XUÂN HỒNG

Cán bộ Đội Sản xuất số 6, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 313 trao tặng cây giống và phân bón cho nhân dân trên địa bàn. Ảnh: XUÂN HỒNG

Trí thức trẻ tình nguyện Nguyễn Thùy Linh cũng cẩn thận ghi chép các thông tin rồi giải thích cho gia đình cách trộn thêm muối khoáng vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi.

Ở nơi địa đầu biên giới Lao Chải, cũng như nhiều khu vực trong Khu KTQP Xín Mần, dù đã bước sang xuân nhưng thỉnh thoảng vẫn có những đợt rét đậm, rét hại. Mỗi khi thời tiết diễn biến bất thường, cán bộ, nhân viên của đơn vị đều chủ động lặn lội đến từng bản, từng nhà để hướng dẫn bà con che chắn chuồng trại, chăm sóc gia súc, gia cầm đúng cách.

Công việc tưởng chừng giản đơn ấy lại mang ý nghĩa lớn với đồng bào vùng cao. Bởi với nhiều gia đình, đàn trâu hay con bò sinh sản chính là “tài sản lớn nhất”, là hy vọng thoát nghèo. “Bà con nơi đây sống chủ yếu dựa vào chăn nuôi. Chỉ cần đàn gia súc khỏe mạnh, sinh sản tốt thì cuộc sống sẽ ổn định hơn. Vì vậy, anh em trong đội luôn coi việc giúp bà con giữ đàn vật nuôi an toàn qua mùa rét là nhiệm vụ rất quan trọng”, Trung tá Vũ Xuân Hồng, chia sẻ.

Khi bộ đội trở thành người nhà

Rời xã vùng cao Lao Chải, chúng tôi tiếp tục theo chân cán bộ Đoàn KTQP 313 đến thôn Lủng Cẩu, xã Bản Máy, nơi người dân từ lâu đã quen với hình ảnh bộ đội xuống bản. Ở đây, bà con thường nói vui: “Việc gì khó, cứ gọi bộ đội”.

Nhắc đến điều đó, nhiều người nhớ ngay tới Thiếu tá Nguyễn Đức Tân, Đội trưởng Đội Sản xuất số 4. Với người dân Bản Máy, anh không chỉ là người cán bộ Quân đội đóng quân trên địa bàn mà còn là người hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và là người bạn thân thiết của từng gia đình.

Cán bộ, trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 313 hướng dẫn đồng bào trồng cây giống. Ảnh: XUÂN HỒNG

Cán bộ, trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 313 hướng dẫn đồng bào trồng cây giống. Ảnh: XUÂN HỒNG

Được giao nhiệm vụ hỗ trợ bà con phát triển đàn trâu, ngựa sinh sản, Thiếu tá Nguyễn Đức Tân luôn trăn trở tìm cách giúp người dân nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Anh thường xuyên phối hợp với ngành nông nghiệp địa phương, đồng thời tự tìm hiểu thêm kiến thức trên mạng internet về kỹ thuật nuôi gia súc. Theo anh, trâu, ngựa ở vùng cao chịu rét khá tốt nhưng nếu chăm sóc không đúng cách thì rất dễ bị bệnh. Muốn giúp bà con, mình phải học thật kỹ rồi hướng dẫn lại cho họ.

Không chỉ vậy, mỗi lần về quê hay đi công tác, nếu thấy giống cây, con nào phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nơi đơn vị đóng quân, anh em trong đơn vị lại mang lên thử nghiệm rồi phổ biến cho người dân.

Nhờ sự tận tâm của cán bộ, nhân viên Đội Sản xuất số 4, đàn trâu, bò, ngựa sinh sản ở nhiều thôn bản của xã Bản Máy ngày càng phát triển. Nhiều gia đình trước đây chỉ có vài con trâu cày nay đã có đàn trâu sinh sản ổn định, trở thành nguồn thu nhập chính. Ông Vương Đức Sinh, dân tộc La Chí, thôn Lủng Cẩu hồ hởi kể: “Bộ đội Tân tốt lắm. Cứ vài ba hôm lại lên xem đàn trâu của nhà mình có khỏe không, rồi chỉ cách cho ăn, cho uống. Nhờ vậy mà trâu sinh sản đều, gia đình mình có thêm tiền nuôi con đi học”.

Những câu chuyện ý nghĩa như thế không phải là hiếm ở các bản làng trong vùng dự án của Đoàn KTQP 313. Ở đâu có đồng bào, ở đó có dấu chân bộ đội.

Gieo mầm no ấm nơi biên cương

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KTQP) 313 có 9 đội sản xuất, đóng quân phân tán trên hai Khu KTQP Vị Xuyên và Xín Mần. Có những đơn vị cách trung tâm hơn 200km, đường đi quanh co, nhiều đoạn chỉ có thể di chuyển bằng xe máy hoặc đi bộ. Đây cũng là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế-xã hội còn rất khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở nhiều nơi vẫn trên 50%. Trình độ dân trí không đồng đều, nhiều phong tục tập quán lạc hậu vẫn tồn tại.

Trước thực tế đó, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn KTQP 313 luôn trăn trở tìm hướng giúp đồng bào thoát nghèo bền vững. Theo Đại tá Nông Thanh Dậu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn, từ nguồn đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án phát triển kinh tế-xã hội, đơn vị đã triển khai nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như nuôi lợn đen bản địa, nuôi dê, nuôi bò sinh sản…, đồng thời hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Chỉ tính trong những năm gần đây, các đội sản xuất của đoàn đã tổ chức 654 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 15.000 lượt người tham gia, đồng thời cử hơn 13.000 lượt cán bộ, nhân viên xuống giúp đỡ các thôn bản trong vùng dự án.

Cùng với đó, các chương trình quân dân y kết hợp, hoạt động phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn… cũng được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và củng cố “thế trận lòng dân” nơi biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 313 giúp đỡ nhân dân thu hoạch mùa màng. Ảnh: QUANG HƯNG

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 313 giúp đỡ nhân dân thu hoạch mùa màng. Ảnh: QUANG HƯNG

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lưu Quốc Minh, Đoàn trưởng Đoàn KTQP 313, khẳng định: “Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy đoàn tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình, dự án phát triển kinh tế; đẩy mạnh hỗ trợ khoa học kỹ thuật cho người dân, mở rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả, đồng thời tăng cường xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, củng cố đoàn kết quân dân, cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới”.

Giữa vùng biên còn nhiều gian khó, cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 313 đang ngày đêm kiên trì bám dân, bám bản, vừa giúp đồng bào phát triển sản xuất, vừa chung tay xây dựng đời sống mới.

Từ những việc làm hiệu quả, thiết thực ấy, niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội ngày càng bền chặt, góp phần giữ vững “thế trận lòng dân” nơi địa đầu Tổ quốc.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/bam-dan-bam-ban-giu-vung-bien-cuong-1029482