Đà Nẵng: Ra mắt hai tập thơ lan tỏa vẻ đẹp về đất và người xứ Quảng

Sáng 10/3, Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ ra mắt, giới thiệu hai tập thơ 'Thành phố bên bờ sóng' và 'Bản hòa âm'.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng trao hai tập thơ mới cho các văn nghệ sĩ.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng trao hai tập thơ mới cho các văn nghệ sĩ.

Buổi ra mắt, giới thiệu hai tập thơ đã thu hút đông đảo các văn nghệ sĩ và bạn đọc yêu thích thơ ca, văn học nghệ thuật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu giới thiệu hai tập thơ, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm nhấn mạnh, việc ra đời hai tập thơ "Thành phố bên bờ sóng" và "Bản hòa âm" là một dấu hiệu đẹp của đời sống văn học nghệ thuật thành phố, cho thấy đội ngũ người viết của chúng ta vẫn đang lặng lẽ sáng tạo, vẫn đau đáu với quê hương, vẫn tìm được tiếng nói mới trên nền truyền thống; đồng thời, thể hiện vai trò kết nối, phát hiện, nâng đỡ và lan tỏa của các thiết chế văn học nghệ thuật, trong đó có Liên hiệp Hội, Tạp chí Non Nước và Tạp chí Đất Quảng.

Theo ông Nguyễn Nho Khiêm, hai tập thơ chính là hai cách chưng cất khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm đó là tình yêu tha thiết đối với đất và người Đà Nẵng-xứ Quảng.

 Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm phát biểu giới thiệu hai tập thơ.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm phát biểu giới thiệu hai tập thơ.

Tại buổi ra mắt, nhiều văn nghệ sĩ cảm nhận tập thơ "Thành phố bên bờ sóng" với ba phần là tuyển thơ chuyển từ mỹ học “đô thị ven biển” sang mỹ học “đô thị-vùng”, trong đó bốn đường dây lớn đan nhau: sông Hàn-cầu-biển như trục đô thị; miền núi như chiều sâu bản sắc; Thu Bồn - phù sa như ký ức văn hóa; Tam Kỳ - đồng bằng như nội tâm đời sống.

Nhận định về tập thơ, ông Nguyễn Nho Khiêm cho rằng Đà Nẵng hiện lên trong tập thơ không chỉ như một đô thị trẻ trung, năng động, mà còn như một miền ký ức sâu dày.

Theo ông, các thi phẩm trong "Thành phố bên bờ sóng" đã vượt qua lối "tả cảnh" để "gọi hồn" cho cảnh vật; thay vì chỉ ghi nhận vẻ đẹp bề mặt, các tác giả đã chạm được tới những tầng sâu văn hóa và giá trị nhân sinh.

Tập thơ "Bản hòa âm" được giới thiệu là một tuyển thơ với gần 100 bài thơ được chọn lọc từ hơn 500 bài thơ được in trên 7 số Tạp chí Non Nước, 6 số Tạp chí Đất Quảng cũ và 4 số Tạp chí Đất Quảng bộ mới trong năm 2025.

 Các văn nghệ sĩ tham dự buổi ra mắt tác phẩm.

Các văn nghệ sĩ tham dự buổi ra mắt tác phẩm.

Theo ông Nguyễn Nho Khiêm, nếu "Thành phố bên bờ sóng" là một tuyển chọn thiên về chân dung thi ca của một không gian đô thị-văn hóa đang mở rộng và lắng sâu, thì "Bản hòa âm" lại đem đến cho người đọc một cảm giác được bước vào một dàn đồng ca nhiều bè nhiều giọng, nơi từng tiếng nói riêng vẫn giữ được màu sắc của mình, nhưng cùng ngân lên trên một nền cảm xúc chung.

"Điều đọng lại sau cùng từ hai tập thơ "Thành phố bên bờ sóng" và "Bản hòa âm" không chỉ là những bài thơ hay, mà còn là một thông điệp rằng quê hương này vẫn đang được viết tiếp bằng tình yêu; và thơ ca, bằng cách của riêng mình, đang góp phần làm cho tình yêu ấy trở nên bền sâu hơn, tinh tế hơn và có sức lan tỏa hơn", Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm chia sẻ.

CÔNG VINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/da-nang-ra-mat-hai-tap-tho-lan-toa-ve-dep-ve-dat-va-nguoi-xu-quang-post947410.html