Bản án lương tâm ở phiên tòa xét xử 'ông trùm' ma túy

Sau hơn 1 năm bị giam giữ để điều tra về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, ngày 4-6-2022, Nguyễn Vũ Trọng cùng đồng phạm đã bị Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử. Có lẽ, bản án lương tâm là đáng sợ nhất đối với các bị cáo vì chứng kiến nỗi đau tinh thần của người thân.

Nguyễn Vũ Trọng, Trần Văn Trung và Nguyễn Thị Trà My tại phiên tòa. Ảnh: Trúc Hà

Nguyễn Vũ Trọng, Trần Văn Trung và Nguyễn Thị Trà My tại phiên tòa. Ảnh: Trúc Hà

Con ngựa bất kham

Năm 2012, Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xử phạt Nguyễn Vũ Trọng (sinh năm 1983, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) 5 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Những tưởng sau khi chấp hành bản án, Trọng sẽ hoàn lương, thế nhưng, y lại “làm ăn to hơn” khi mỗi lần mua cả ký ma túy.

Một vỏ bọc hoàn hảo được tạo ra, nhưng Trọng không biết rằng mình đã nằm trong vòng ngắm của các trinh sát Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP. Chuyên án mang bí số A2-221 đã được xác lập để bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Quảng Trị vào Đà Nẵng tiêu thụ do Nguyễn Vũ Trọng cầm đầu, điều hành.

Vào lúc 22 giờ 30 phút, ngày 28/3/2021, khi Trọng đang nhận chiếc va li kéo (bên trong cất giấu 2kg ma túy dạng đá) từ xe khách, thì bị các trinh sát của Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung, BĐBP Quảng Trị, BĐBP thành phố Đà Nẵng ập tới bắt giữ. Đồng phạm của Trọng là Trần Văn Trung (sinh năm 1994, trú tại thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị Trà My (sinh năm 1997, trú tại thị trấn Kiến Tường, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Khám xét xe ô tô các đối tượng dùng để đi chuyển, lực lượng đánh án thu giữ thêm 205 viên ma túy tổng hợp và 1,4g ketamine. Trọng nhanh chóng khai nhận số ma túy đã mua của đối tượng Lê Đại Hải (trú tại xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Tại trụ sở của Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung, Trọng không quanh co, chủ động nhận tội về mình. Thế nhưng, các sĩ quan điều tra đã làm rõ mối quan hệ và vai trò trong việc mua bán trái phép của Nguyễn Thị Trà My, Trần Văn Trung với Nguyễn Vũ Trọng.

Quan điểm của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng, tội phạm liên quan đến ma túy là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, bởi không chỉ gây nguy hại sức khỏe cho người sử dụng, mà còn để lại hệ lụy cho xã hội, vì vậy, phải có bản án nghiêm khắc để răn đe các đối tượng vì hám lợi mà bất chấp pháp luật để mua bán “cái chết trắng”.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã làm rõ, trước đó, vào tháng 2-2021, Trọng mua của Lê Đại Hải 1kg ma túy đá với giá 190 triệu đồng. Trung trực tiếp lái xe chở Trọng vào huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam bán cho 1 đối tượng tên Mập (không rõ nhân thân, lai lịch) với giá 260 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 12/3/2021, Trọng gọi điện thoại mua của Lê Đại Hải 2kg ma túy với giá 360 triệu đồng. Tuy nhiên, khi Trung đến thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) vì nghi ngờ có BĐBP theo dõi nên không nhận hàng. Còn Nguyễn Thị Trà My vốn là sinh viên, nhưng kể từ khi yêu Trọng đã bỏ học. Biết người yêu mua bán ma túy, My từng khuyên Trọng từ bỏ, thế nhưng, khi biết Trọng cất ma túy trong va li của mình, My vẫn nghe lời mang ra bến xe khách ký gửi để tránh nguy hiểm cho cả hai.

Nước mắt tại phiên tòa

Có lẽ, đã xác định từ lúc nhận được quyết định đưa ra xét xử nên khi xuất hiện tại phiên tòa lưu động (tại trụ sở UBND phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) do Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử, các bị cáo Nguyễn Vũ Trọng, Nguyễn Thị Trà My và Trần Văn Trung đều có tâm lí bình thản. Thế nhưng, trên hàng ghế dành cho người tham dự phiên tòa là những gương mặt ủ rũ, xót xa đến đau đớn. Đó là người thân của các bị cáo từ Quảng Bình, Quảng Trị vào tham dự phiên tòa.

Ngày Trần Văn Trung khi bị bắt, chị T.T.Y (là vợ nhưng chưa đăng kí kết hôn) đang mang thai sắp đến ngày sinh. Bởi vậy, ngày hôm nay, chị Y mang con trai đến để cho cha con lần đầu gặp nhau. Vì người dưới 18 tuổi không được phép vào phòng xử án, nên chị Y bế con đứng ngoài cửa. Trần Văn Trung quay lại, giơ tay vẫy và cố gắng nở nụ cười thật tươi. Đứa trẻ vừa tròn 1 tuổi, ngơ ngác nhìn “người lạ” đang cố làm quen với mình. Nhìn vậy, bà L.T.T (mẹ của Trung) lấy khăn lau nước mắt.

Khi được nói lời cuối cùng, bị cáo Nguyễn Thị Trà My trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ còn phải nuôi 3 em nhỏ, nên mong Hội đồng xét xử giảm tiền phạt đối với bị cáo, vì số tiền này gia đình sẽ phải bỏ ra nộp phạt cho My. Nghe con gái nói vậy, bà T.T.N gục vào vai chồng khóc nức nở.

Đối với bà V.T.B.T (mẹ của bị cáo Nguyễn Vũ Trọng) thì suốt thời gian con trai bị bắt là những ngày dài đằng đẵng. Biết rằng con đối diện với án tử, nhưng với lương tâm làm mẹ, bà đi hỏi khắp nơi liệu có cơ hội nào cho con trai làm lại cuộc đời không? Bà bảo, không có người mẹ nào lại cam tâm khi thấy con mình sẽ phải đối diện với án tử hình, nhất là đó lại là con trai độc đinh. Bà chỉ muốn Trọng có công việc bình thường để nuôi 4 đứa con vốn đã thiệt thòi vì bố mẹ ly hôn.

Xét thấy, hành vi mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy của các bị cáo Nguyễn Vũ Trọng, Trần Văn Trung và Nguyễn Thị Trà My là vô cùng nghiêm trọng, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Vũ Trọng mức án tử hình, Trần Văn Trung mức án chung thân và Nguyễn Thị Trà My 18 năm tù giam. Kết thúc phiên tòa, cả ba lầm lũi bước về phía xe chở phạm nhân, không ai dám quay lại chứng kiến và nghe tiếng khóc nức nở của người thân của mình.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ban-an-luong-tam-o-phien-toa-xet-xu-ong-trum-ma-tuy-post451679.html