Bán cả đàn gà để cứu con, anh Páo bất lực nhìn con trai có nguy cơ mất chân
Bán cả đàn gà giống được hơn 1 triệu đồng đưa con đi viện nhưng đến giờ anh Ly Seo Páo không còn xu nào trong túi, trong khi con trai còn phải nằm viện lâu dài, nếu không điều trị kịp thời thì nguy cơ mất một bên chân rất lớn.
Vừa phải chịu những cơn đau hành hạ, cậu bé Ly Văn Cho (14 tuổi, ở Lùng Chin Hạ, xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang) còn lo sợ sẽ bị mất đi một bên chân sau vụ tai nạn hy hữu, trở thành người khuyết tật.

Em Ly Văn Cho bị tai nạn do tường đổ vào khiến chân bị chấn thương nặng.
Vào buổi chiều cách đây hơn một tháng, khi đó, Cho đang đẩy chiếc xe rùa phụ giúp gia đình thì bất ngờ bị một bức tường đổ sập, đè nát chân trái của em.
Sau khi Cho được phẫu thuật, không may, vết thương bị nhiễm trùng nặng, dẫn đến hoại tử và lộ xương. Nhận thấy con có nguy cơ mất đi một chân, anh Ly Seo Páo (SN 1985, bố của Cho) xin bác sĩ cho con chuyển tuyến đến Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.
Nhưng lúc đưa con chuyển viện, anh Páo vét sạch cả nhà chẳng còn đồng nào. Chạy vạy khắp nơi vay mượn cũng chẳng ai có. Cực chẳng đã, anh đành phải bán đàn gà và con lợn giống, cộng thêm 1 triệu đồng tiền mặt để đưa con xuống Bệnh viện Việt Đức với hy vọng con không bị mất chân.
Nhưng khi con vào bệnh viện rồi, anh mới biết số tiền này quá ít để tiếp tục việc điều trị cho con.

Chân trái của em Ly Văn Cho bị hoại tử nặng.
Vợ chồng anh Páo là một trong những hộ người dân tộc H’Mông có hoàn cảnh khó khăn nhất trên địa bàn thôn Lùng Chin Hạ, xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang. Cuộc sống của 7 người trong gia đình chỉ trông chờ vào nương rẫy, quanh năm chỉ trồng sắn, ngô, khoai… nên thu nhập bấp bênh.
Vì thế, khi bác sĩ thông báo chi phí ca mổ chân của con trai anh lên tới 28 triệu đồng, anh Páo bủn rủn sợ hãi, bởi chưa bao giờ anh có được số tiền lớn như vậy.
Sau khi biết hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn, phía bệnh viện chấp nhận cho gia đình bệnh nhân chậm đóng tiền viện phí để có thời gian xoay xở.
Thế nhưng, mỗi ngày trôi qua, chi phí điều trị lại thêm nhiều hơn. Nếu không được tiếp tục phẫu thuật và điều trị tích cực, nguy cơ cậu bé Ly Văn Cho phải cắt bỏ chân trái là rất cao.
“Tôi phải bán cả đàn gà, lợn và vay mượn thêm mới đủ tiền thuê xe đưa con xuống bệnh viện. Con có thể phải điều trị dài ngày, thậm chí sẽ phải trải qua nhiều ca mổ nữa mới có cơ hội bình phục. Nhưng hiện giờ nhà đã hết sạch tiền, tôi biết làm sao đây?”, anh Páo nghẹn ngào nói.

Tình cảnh của em Cho lúc này đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ
Mỗi ngày trôi qua, anh Páo như ngồi trên đống lửa. Hằng ngày, anh vẫn gọi điện về nhà để cố tìm cách xoay xở. Đến bữa, anh đi xin từng suất cơm từ thiện để nhón góp từng đồng cho con chữa bệnh.
Theo xác nhận từ Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức: Bệnh nhân Ly Văn Cho bị tai nạn do tường đổ vào chân dẫn đến gãy hở hai xương cẳng chân trái. Hiện bệnh nhân đang trong tình trạng bị nhiễm trùng nặng dẫn đến hoại tử, lộ xương cẳng chân trái.
“Cháu Cho sẽ còn phải điều trị lâu dài, mọi chi phí sinh hoạt của bệnh nhân và người nhà ở bệnh viện còn thiếu thốn. Gia đình họ đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ”, đại diện Phòng Công tác xã hội bệnh viện nói thêm.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Anh Lý Seo Páo: Thôn Lùng Chin Hạ, xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang. Số điện thoại: 0334 373 546.
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.200 (em Ly Văn Cho)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:
- Tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc 349 Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 02439369898
- Tại Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Tại TP Hồ Chí Minh: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM. Điện thoại: 19001081