Bán chữ Việt đắt khách đầu xuân

Đến một số đền chùa ở Thanh Hóa dịp Tết có nhiều điểm bán chữ đầu xuân khá đông khách. Đáng mừng là hầu hết 'ông đồ' hiện đại mặc dù vẫn áo the, khăn xếp, nghiên bút, mực Tàu, giấy đỏ nhưng cho thư pháp bằng chữ Việt. Và họ khá đắt khách.

Nhà thư pháp Lê Đình Sơn làm việc liên tục không kịp cất đầu lên.

Nhà thư pháp Lê Đình Sơn làm việc liên tục không kịp cất đầu lên.

Khách của ông có đông các em bé và chữ xin của nhiều em là “Bình An”.

Khách của ông có đông các em bé và chữ xin của nhiều em là “Bình An”.

Tại Chùa Tăng Phúc ở phường Đông Cương, TP Thanh Hóa, bàn thư pháp tiếng Việt của nhà thư pháp đã thành danh Lê Đình Sơn đông khách. Bàn của ông đông người vây quanh và tôi đứng quan sát 15 phút thấy ông làm việc liên tục, không kịp ngẩng mặt lên. Phải có một cô gái hỗ trợ ông trong việc chuẩn bị giấy và giá treo. Mẫu mã có sẵn và khách hàng tùy ý chọn.

Lê Đình Sơn không chỉ viết mà còn tư vấn cho khách mua những chữ cho chuẩn xác, ngắn gọn, ý nghĩa hơn.

Bận rộn nên ông phải có một trợ lý là cô gái trẻ xinh để giúp chuẩn bị giấy và giá treo.

Bận rộn nên ông phải có một trợ lý là cô gái trẻ xinh để giúp chuẩn bị giấy và giá treo.

Và cô làm việc cũng luôn tay.

Và cô làm việc cũng luôn tay.

Hỏi chuyện nhà thư pháp, ông cho biết những chữ người ta hay xin nhất trong dịp năm mới là “Bình An”, “An nhiên”, “Đắc Lộc”, “Đắc Tài”…

Điều đáng ngạc nhiên ở chỗ nhiều khách là các cháu bé có bố mẹ đi kèm. Và các chữ xin phần nhiều cũng là “Bình An”, “An Nhiên” (tôi tự hỏi không biết có phải trẻ con và cha mẹ đều cảm thấy bất an cho các em trong cuộc sống nhiều sức ép và nguy cơ ngày nay không).

Cặp đôi này mua chữ “Đắc Lộc” và ra chỗ nắng hong cho khô.

Cặp đôi này mua chữ “Đắc Lộc” và ra chỗ nắng hong cho khô.

Em nhỏ này thì lấy chữ “An Nhiên”. Mẹ em cho biết đó là ý của em.

Em nhỏ này thì lấy chữ “An Nhiên”. Mẹ em cho biết đó là ý của em.

Và cả nhà đều vui mừng với chữ lấy được.

Và cả nhà đều vui mừng với chữ lấy được.

Lê Đình Sơn nguyên là kiến trúc sư. Ông hay ngồi viết chữ ở Cửa Đạt và mùa Tết thì ở một số đền chùa.

Trưa gần rồi mà bàn bán chữ của “ông đồ” Lê Đình Sơn vẫn đông khách.

Trưa gần rồi mà bàn bán chữ của “ông đồ” Lê Đình Sơn vẫn đông khách.

Lê Xuân Sơn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ban-chu-viet-dat-khach-dau-xuan-post1611868.tpo