Bạn đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng trao 155 triệu đồng giúp ba mẹ con ở Nghệ An

Sau khi Báo SGGP đăng tải về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của ba mẹ con chị Trương Thị Tình (trú thôn Đông Hải, tỉnh Nghệ An), bạn đọc của báo đã hỗ trợ 155 triệu đồng.

Đại điện Báo SGGP và địa phương trao 155 triệu đồng của bạn đọc cho ba mẹ con chị Trương Thị Tình - vợ con của anh Hồ Đức

Đại điện Báo SGGP và địa phương trao 155 triệu đồng của bạn đọc cho ba mẹ con chị Trương Thị Tình - vợ con của anh Hồ Đức

Ngày 21-7, đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung phối hợp với xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 155 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ ba mẹ con chị Trương Thị Tình (sinh năm 1998, trú thôn Đông Hải), là vợ và con của anh Hồ Đức (sinh năm 1993) vừa qua đời do tai nạn lao động tại Đài Loan.

Ba mẹ con chị Trương Thị Tình là nhân vật trong bài viết “Chồng tử nạn nơi đất khách, bỏ lại vợ và 2 con thơ”, đăng trên Báo SGGP số ra ngày 13-7-2026.

 Khi nhắc đến cha, cháu Hồ Thiên Ân bật khóc mong đợi cha sớm trở về nhà

Khi nhắc đến cha, cháu Hồ Thiên Ân bật khóc mong đợi cha sớm trở về nhà

Thời điểm đoàn đến trao số tiền trên, gia đình chị Trương Thị Tình và bà con lối xóm cùng địa phương đang gấp rút chuẩn bị dựng rạp để đón tro cốt của anh Hồ Đức từ Đài Loan về sân bay Nội Bài (Hà Nội), rồi đưa về quê trong chiều tối cùng ngày để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Ngôi nhà anh Đức lụp xụp nằm sâu trong con hẻm nhỏ quanh co của làng Biển Quỳnh. Ngồi bên hai người con trong ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ, trên tường gạch hằn rõ những vết nứt ngang dọc, mái ngói bị tốc do các cơn bão số 5 và số 10 năm 2025 vẫn chưa kịp sửa lại, chị Trương Thị Tình nghẹn ngào cho biết, năm 2016, chị và anh Đức xây dựng gia đình, rồi lần lượt sinh được hai người con là Hồ Thị Thùy Dung (sinh năm 2017, chuẩn bị vào học lớp 4), Hồ Thiên Ân (sinh năm 2019, chuẩn bị vào học lớp 2).

 Đại diện Báo SGGP trao 155 triệu đồng của bạn đến cho ba mẹ con chị Trương Thị Tình - vợ con của anh Hồ Đức

Đại diện Báo SGGP trao 155 triệu đồng của bạn đến cho ba mẹ con chị Trương Thị Tình - vợ con của anh Hồ Đức

Hàng ngày, anh Đức làm nghề đi biển kiếm tiền nuôi con và trang trải cuộc sống gia đình, còn chị Tình ở nhà phụ giúp bố mẹ, chăm sóc các con. Dù hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, song kinh tế gia đình luôn thiếu trước hụt sau.

Cuối năm 2022, với hy vọng kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, trả nợ và lo cho tương lai của các con, vợ chồng anh Đức bán chiếc thuyền đánh cá là tài sản lớn của gia đình và vay mượn thêm khoảng 70 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Tổng số tiền lo thủ tục sang Đài Loan là 160 triệu đồng.

 Gia đình và địa phương đang chuẩn bị hậu sự cho anh Hồ Đức

Gia đình và địa phương đang chuẩn bị hậu sự cho anh Hồ Đức

Những năm đầu, nhờ công việc thuận lợi và chăm chỉ làm ăn nên hàng tháng anh Đức tích cóp, đều đặn gửi tiền về cho vợ con, song về sau, công việc liên tục gặp khó khăn, thu nhập giảm sút và không ổn định. Cuộc sống nơi xứ người không được như mong đợi khiến gia đình vẫn chưa kịp thoát nghèo đã rơi vào cảnh khốn khó khi khoản tiền vay mượn đi xuất khẩu lao động trước đó chưa thể hoàn trả.

Mới đây, ngày 15-6, chị Tình bàng hoàng nhận hung tin từ Đài Loan thông báo anh Đức gặp tai nạn lao động và đã tử vong. Chi phí để hoàn tất các thủ tục và đưa thi thể chồng từ Đài Loan về quê nhà lên tới hàng trăm triệu đồng, trong khi gia cảnh vốn đã khó khăn nay càng lâm vào túng bấn, kiệt quệ.

Hiện nay, ngôi nhà cấp bốn mà gia đình chị Tình đang sinh sống ở quê đã xuống cấp nghiêm trọng, sau hai cơn bão số 5 và số 10 năm 2025, nhiều lớp mái ngói bị tốc, hư hỏng, tan hoang cũng chưa có điều kiện để sửa chữa lại. Hai đứa con nhỏ đang tuổi ăn học, sắp tới sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn, thiếu thốn.

 Đại diện Báo SGGP động viên, thăm hỏi gia đình chị Trương Thị Tình

Đại diện Báo SGGP động viên, thăm hỏi gia đình chị Trương Thị Tình

Tại buổi thăm hỏi, nhà báo Nguyên Khôi, Phó Trưởng VP Đại diện miền Trung - Báo SGGP trao số tiền 155 triệu đồng do bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ gia đình chị Tình để lo hậu sự cho anh Đức. Đồng thời, chia sẻ với nỗi đau mà gia đình đang gánh chịu, động viên chị Tình cố gắng vượt qua khó khăn, chăm lo cho hai cháu tiếp tục đến trường.

Tiếp nhận số tiền 155 triệu đồng, chị Tình xúc động cho biết, chị sẽ lo đám tang chu đáo cho anh Đức và dành dụm để nuôi hai con ăn học đến nơi đến chốn. Chị Tình cũng bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc gửi tới Báo SGGP và bạn đọc của báo đã quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình trong lúc gặp hoàn cảnh đau thương này.

Thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương, ông Hoàng Kiện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quỳnh Phú gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo SGGP và bạn đọc đã kịp thời quan tâm, chia sẻ, ủng hộ, hỗ trợ gia đình mẹ con chị Trương Thị Tình. Với số tiền bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ này, địa phương sẽ tiếp tục có định hướng cho gia đình giải quyết một số công việc tổ chức lễ an táng cho anh Đức, sau đó trích một phần còn lại để lo cho hai người con của anh Đức được ăn học chu đáo, ổn định lâu dài.

DƯƠNG QUANG - PHƯƠNG ANH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-doc-bao-sai-gon-giai-phong-trao-155-trieu-dong-giup-ba-me-con-o-nghe-an-post863296.html