Bạn đọc giúp đỡ em Lò Vũ Hùng bị ung thư hạch hơn 45 triệu đồng

Mặc dù bị ung thư, Hùng vẫn cố gắng thi đỗ đại học. Tuy nhiên, do căn bệnh hành hạ cộng với gia cảnh khó khăn khiến em phải tạm dừng việc học.

Vừa qua, Báo VietNamNet đã chuyển số tiền 45.008.134 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ em Lò Vũ Hùng (SN 2003, ở tổ 3, phường Chiềng An, tỉnh Sơn La) – nhân vật trong bài viết: “Mắc ung thư, chàng trai nghèo Sơn La 2 lần đỗ đại học phải tạm gác giấc mơ”.

Bạn đọc giúp đỡ em Lò Vũ Hùng bị ung thư hạch số tiền 45.008.134 đồng.

Bạn đọc giúp đỡ em Lò Vũ Hùng bị ung thư hạch số tiền 45.008.134 đồng.

Ngay từ nhỏ, Lò Vũ Hùng đã có tinh thần hiếu học, luôn ấp ủ ước mơ vào đại học để sau này giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói. Không ngờ, vào năm lớp 9, sau một thời gian dài bị sốt triền miên, Hùng đi khám và được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch ác tính. Từ đó, người mẹ nghèo khăn gói theo Hùng xuống Hà Nội điều trị bệnh tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Những ngày nằm viện, em vẫn mang theo sách vở để lúc nào khỏe thì học thêm. Mỗi lần được về nhà, Hùng lại tranh thủ đến trường để theo kịp chương trình học.

Năm 2019, sau khi hoàn thành phác đồ điều trị, Hùng được ra viện và hẹn tái khám định kỳ. Mặc dù bệnh chưa khỏi hẳn, nhưng vì gia đình đã cạn kiệt tài chính, Hùng xin mẹ cho về nhà để chữa trị bằng thuốc nam.

Từ nhỏ, Hùng đã mơ ước trở thành thầy giáo dạy Văn. Vì vậy, dù bệnh tật hành hạ, em vẫn chăm chỉ học hành. Năm 2021, Hùng thi đỗ vào ngành Sư phạm Ngữ văn – Trường Đại học Tây Bắc. Tuy nhiên, em lại phải gác lại giấc mơ ấy bởi gia cảnh quá khó khăn, không đủ điều kiện để đi học.

Ở nhà, Hùng tranh thủ làm việc phụ bố mẹ, vừa kèm cặp các em học. Nhưng ước mơ đi học của em chưa bao giờ nguội tắt. Năm 2024, em một lần nữa thi đỗ ngành Công tác xã hội, Trường Đại học Công đoàn.

Trớ trêu thay, chỉ sau một tháng nhập học, Hùng lại phải xin nghỉ vì căn bệnh thoái hóa đốt sống của bố chuyển nặng, không còn ai ở nhà phụ giúp mẹ.

Cảm thương trước hoàn cảnh của em Lò Vũ Hùng nhiều bạn đọc chung tay giúp đỡ em có thêm động lực để chiến đấu với bạo bệnh. Số tiền 45.008.134 đồng của bạn đọc gửi về quỹ báo đã được chuyển đến số tài khoản của em Hùng.

Xúc động trước món quà của mọi người giúp đỡ, Hùng gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và các mạnh thường quân đã chia sẻ, giúp đỡ em trong lúc khó khăn hoạn nạn.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ban-doc-giup-do-em-lo-vu-hung-bi-ung-thu-hach-hon-45-trieu-dong-2424422.html