Bạn đọc tiếp thêm động lực cho mẹ đơn thân chăm con nhỏ suy tủy xương
Nhận được số tiền 77.838.685 đồng, tấm lòng của bạn đọc Báo VietNamNet gửi tới, chị Trang không khỏi xúc động. Đây chính là nguồn động viên giúp mẹ con chị có thêm động lực, điều kiện để chữa trị cho con trai mắc suy tủy xương.
Chị Lê Thị Trang (34 tuổi, ở thôn Sơn Hòa, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là nhân vật trong bài viết “Con trai suy tủy xương, mẹ đơn thân bế tắc không lo nổi tiền chữa bệnh cho con”, được Báo VietNamNet đăng ngày 19/4 vừa qua.

Báo VietNamNet đã trao số tiền 77.838.685 đồng, tấm lòng của bạn đọc gửi tới gia đình em Đặng Lê Huy Hoàng mắc bệnh suy tủy xương.
Sau hơn một tháng kêu gọi hỗ trợ, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay chia sẻ, lan tỏa, hỗ trợ chi phí cho con trai chị là em Đặng Lê Huy Hoàng (SN 2019) bị bệnh suy tủy xương.
Chị Trang không may mắn trong hôn nhân nên sớm phải chịu cảnh “một nách 2 con”. Chị làm công nhân gần nhà với đồng lương ít ỏi để có thời gian chăm sóc 2 con nhỏ cùng bố mẹ già. Nhưng chẳng may đầu năm 2023, con trai út của chị phát hiện mắc suy tủy xương vô căn.
Con bệnh, chị phải nghỉ làm để đưa con đi chạy chữa, con gái lớn buộc phải gửi cho ông bà ngoại già yếu chăm sóc. Từ khi con bị bệnh, mọi chi phí từ viện phí đến thuốc men nằm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả đều là tiền chị vay mượn của anh em, hàng xóm và được hội phụ nữ, đoàn thanh niên quyên góp hỗ trợ.
Nhưng ngày bác sĩ thông báo con phải ghép tủy gấp với chi phí điều trị dao động từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng, chị Trang như chết lặng, bởi số tiền này với chị quá lớn, chị chưa bao giờ dám nghĩ tới.
“Giữa lúc bế tắc không biết xoay xở tiền ở đâu cho con ghép tủy thì mẹ con tôi được Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh. Rất may, ngay sau đó có một mạnh thường quân liên hệ, giúp 300 triệu đồng cho con tôi ghép tủy. Tôi mừng khôn xiết. Nhờ có số tiền đó mà con tôi được cứu sống, nếu không, tôi cũng không biết bấu víu vào ai để vay mượn được số tiền lớn như vậy”, chị Trang xúc động nói.
Cũng theo chị Trang, ngày 23/4, Hoàng được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật ghép tủy. Sau hơn một tháng nằm theo dõi tại viện, hiện Hoàng đã được xuất viện về điều trị tại nhà, đồng thời tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ.
“Hiện tại, sức khỏe của con đã khá ổn định và có tiến triển tích cực. Mặc dù phải tiếp nhận nhiều loại thuốc và hóa chất loại nặng nhưng con vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ”, chị Trang vui mừng chia sẻ thêm.
Ngoài số tiền được mạnh thường quân giấu tên hỗ trợ ghép tủy, thông qua báo VietNamNet, các bạn đọc đã hỗ trợ mẹ con chị Trang số tiền 77.838.685 đồng.
Đón nhận trên tay số tiền bạn đọc hỗ trợ, chị Trang rưng rưng xúc động: "Con tôi được như ngày hôm nay là nhờ sự chia sẻ kịp thời của Báo VietNamNet, thông qua báo, các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ để con được ghép tủy và tiếp tục điều trị. Tôi xin cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm, Báo VietNamNet và Phòng công tác xã hội của bệnh viện đã giúp đỡ mẹ con tôi trong thời gian qua".