Bạn gái 32 tuổi nhưng vẫn chưa muốn kết hôn, phải chăng do tôi chưa đủ tốt?

Tôi và em quen nhau gần 1 năm, cả 2 bằng tuổi nhau, nhưng khi tôi ngỏ ý về chuyện kết hôn, em lại từ chối nói chưa muốn lấy chồng. Nhưng ở tuổi ngoài 30, có vẻ lý do này không hợp lý lắm.

Tôi và em gặp nhau hơn 1 năm trước trong một lần đi dã ngoại. Em là bạn thân của bạn tôi. Khi gặp em, tôi đã rất ấn tượng nên xin số điện thoại làm quen, sau vài tháng nói chuyện em cũng đồng ý làm người yêu tôi. Đến nay chúng tôi yêu nhau cũng đã gần 1 năm. Ngoài 30 tuổi, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nhiều lần tôi ngỏ ý nói chuyện với em về chuyện lâu dài của 2 đứa, nhưng em đều lảng tránh nói mình chưa muốn lấy chồng.

Nhiều lần ngỏ ý về chuyện cưới xin, tôi vẫn bị bạn gái từ chối (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Nhiều lần ngỏ ý về chuyện cưới xin, tôi vẫn bị bạn gái từ chối (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Tính cách của em cũng không phải người ham chơi, thích tự do, nên tôi có cảm giác dường như em vẫn băn khoăn điều gì đó về tôi, có thể tôi chưa đem lại cho em cảm giác an toàn muốn gắn bó trọn đời.

Hiện tôi cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, làm việc tại Hà Nội với mức lương khoảng 15 triệu mỗi tháng. Nếu kết hôn cùng tôi có thể em sẽ vất vả, tôi không biết điều kiện kinh tế có phải trở lại trong lòng em hay không.

Tôi vẫn đang rất cố gắng, tôi cũng nói với em rằng nếu lấy nhau, tôi sẽ nỗ lực làm việc để lo cho gia đình, nhưng lần nào em cũng lảng tránh. Đã có lúc tôi nghĩ mình có nên hỏi thẳng người yêu, liệu có thể đi cùng nhau tiếp hay không, nếu em vốn đã không muốn tính chuyện nghiêm túc, có lẽ cả 2 nên dừng lại vì cũng không còn trẻ nữa.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/ban-gai-32-tuoi-nhung-van-chua-muon-ket-hon-phai-chang-do-toi-chua-du-tot-post1158726.vov