'Bản giao hưởng' về tình quân dân bên vịnh Xuân Đài

Ở vịnh Xuân Đài, từ lâu an ninh không tách rời an sinh và những công trình, phần việc vì dân của những người lính biên phòng nơi đây như những khúc nhạc hòa thành bản giao hưởng về biển đảo. Trong đó, những giọt nước tinh khiết, mát lành giữ chân người dân bám núi, trụ xóm; công trình thắp sáng vùng biên cương mở lối du lịch xanh, thắp rực niềm tin cộng đồng; giữ gìn bờ biển xanh sạch, ngư dân tuân thủ pháp luật trong khi hành nghề giúp hải sản Sông Cầu rộng đường xuất khẩu...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài tuần tra bên bờ vịnh Xuân Đài. Ảnh: NGŨ TỐ

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài tuần tra bên bờ vịnh Xuân Đài. Ảnh: NGŨ TỐ

Nước sạch biên cương

Sáng sớm, con dốc đá ở khu phố Phương Phú (phường Xuân Đài, TX Sông Cầu) còn ướt đẫm hơi sương. Tiếng ve đầu mùa râm ran, quyện mùi lá cây rừng hăng hắc cùng tiếng giày lẹp xẹp trên mặt đá nhám của những người lính áo xanh biên phòng đang ghìm vai leo dốc. Trên vai mỗi chiến sĩ là một bình nước tinh khiết hai mươi lít - “hành trang” trĩu nặng mà họ gọi bằng cái tên giản dị: Nước sạch biên cương.

Đích đến của các anh là căn nhà nhỏ lợp tôn cũ kỹ của bà Phạm Thị Ngọn, 77 tuổi, sống đơn thân trên triền đồi. Nghe tiếng chào, bà chống gậy lật đật ra cửa, đôi mắt đục mờ bỗng long lanh một lớp sương: “Bữa nay lại tới sớm hơn lần trước rồi! Cảm ơn các chú nhiều lắm!

Ngồi trên bậc thềm nhà bà Ngọn, chúng tôi nghe kể về câu chuyện những giọt nước nghĩa tình: Vùng đồi núi Phương Phú bị nhiễm phèn, giếng khoan nào nước biển cũng xâm thực mặn chát. Mùa hè, nắng trùm kín sườn đồi, nước tụt xuống tận chân mạch ngầm. Cả xóm với hàng chục hộ dân chỉ có một giếng phèn đục ngầu, không thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Trước thực trạng đó, cuối năm 2024, thiếu tá Vũ Lý Huỳnh - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Xuân Đài đã có ý tưởng xây dựng mô hình ATM nước sạch biên cương. Anh tham mưu đơn vị tận dụng dây chuyền lọc RO của đồn, vận động doanh nghiệp chung tay, rồi tổ chức trao tặng nước tinh khiết cho các hộ gia đình khó khăn tại trụ sở khu phố vào thứ ba và thứ sáu hằng tuần… Riêng các cụ già lớn tuổi, sống ở trên triền đồi cao, đi lại khó khăn thì bộ đội tổ chức vác nước lên tận nhà. Bà Ngọn xúc động bày tỏ: “Hồi trước còn sức khỏe, tôi cũng lội bộ xuống núi gánh nước. Giờ già yếu rồi, gánh không nổi nữa. Nhờ có mấy chú BĐBP giúp đỡ mới có nước sạch để dùng hằng ngày”.

Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh chia sẻ: “Bảo vệ chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó, BĐBP là lực lượng nòng cốt. Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ này bắt đầu từ những việc nhỏ như cung cấp từng giọt nước cho người dân”.

Chỉ sau nửa tháng Đồn Biên phòng Xuân Đài phối hợp với Viện Đào tạo quốc tế - Học viện Ngân hàng ra mắt mô hình ATM nước sạch biên cương, 2.000 bình nước (loại 20 lít) đã đến với 40 hộ đặc biệt khó khăn; các gia đình còn lại được hỗ trợ mua với giá thấp hơn giá thị trường 7.000 đồng/bình. Cấp ủy, chính quyền địa phương kỳ vọng mô hình này ngày càng lan tỏa, thời gian tới, những hộ gia đình khó khăn trên địa bàn đều được tiếp cận nguồn nước tinh khiết từ tấm lòng của những người lính quân hàm xanh.

Bà Phạm Thị Ngọn cảm ơn cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài thường xuyên cung cấp nước sạch để dùng trong sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: CTV

Bà Phạm Thị Ngọn cảm ơn cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài thường xuyên cung cấp nước sạch để dùng trong sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: CTV

Giữ màu xanh của biển

Từ trên đỉnh đèo Gành Đỏ nhìn xuống, vịnh Xuân Đài như một viên ngọc bích ngát xanh cùng nhiều cảnh đẹp như Nhất Tự Sơn, cù lao Ông Xá, bãi Từ Nham... Tuy nhiên vẫn còn đó nỗi lo ô nhiễm môi trường bởi rác thải từ những lồng bè nuôi tôm, cá… và các phương tiện đi đánh bắt hải sản xả ra biển.

Những ngày cuối tuần, đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Đồn Biên phòng Xuân Đài và địa phương có mặt tại các bãi biển bên bờ vịnh tham gia Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh. Anh Trịnh Ngọc Quang, Bí thư Đoàn phường Xuân Đài cho biết: “Đoàn phường thường xuyên phối hợp với Chi đoàn Đồn Biên phòng Xuân Đài ra quân tình nguyện thu gom rác thải tại các bãi biển Vĩnh Thạnh, An Thạnh, Phước Hậu… Chúng tôi cũng đã cắm bảng: “Xả rác bằng tự đánh mất sinh kế”. Qua đó vừa làm sạch biển, vừa nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường. Đồng thời tuyên truyền, vận động bà con nuôi trồng thủy sản không xả rác bừa bãi mà thu gom lại, tập kết đúng nơi quy định”.

Tại cảng cá Dân Phước (phường Xuân Thành), chúng tôi chứng kiến một cuộc trao đổi thú vị. Thiếu tá Lê Huy Bình, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Đài thoăn thoắt leo thang gỗ lên chiếc tàu của ông Trương Văn Nêu đang chuẩn bị ra khơi. Anh mở sổ kiểm tra, rà lại thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác rồi hỏi chủ tàu: Anh Nêu nè! Máy giám sát hành trình còn hoạt động ổn chứ? Nhật ký khai thác ghi đầy đủ tọa độ, thời gian chưa?

Ông Nêu gật đầu chắc nịch, ký ngay vào bản cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài và không xả rác xuống biển.

Thiếu tá Bình bắt tay ông Nên, dặn thêm: Ký rồi là phải thực hiện, anh nhé. Thiết bị luôn bật 24/24. Rác thu gom đưa vào bờ, mình vừa bảo vệ ngư trường vừa góp phần gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Ông Nêu cười hiền: Gỡ thẻ vàng cũng như gỡ neo, tụi tui mới ra khơi đường hoàng được!

Ánh sáng vùng biên

Khi hoàng hôn đổ xuống dãy Cù Mông, thôn Lệ Uyên (xã Xuân Phương) chìm vào tối đặc. Con đường bê tông lổn nhổn đá ong, người lớn, trẻ con muốn ra đường cũng không dám ra vì trời tối om. Đêm đen không chỉ nuốt tiếng cười, mà còn gieo nỗi bất an cho người dân khi tham gia giao thông qua những con đường liên thôn trong xã.

Vừa qua, đoàn viên Đồn Biên phòng Xuân Đài cùng sinh viên Viện Đào tạo quốc tế - Học viện Ngân hàng đã tham gia 120 ngày công lắp đặt 20 cột đèn năng lượng mặt trời dọc con đường bê tông nối liền thôn Lệ Uyên với thôn nhỏ bên cạnh. Đêm đến, đèn bật sáng, lũ trẻ vỗ tay reo hò như pháo nổ. Ánh sáng ấy kéo gần giấc mơ du lịch cộng đồng mà chính quyền và người dân địa phương ấp ủ, bởi không du khách nào muốn thưởng lãm vòm trời sao nếu lối về còn “mù mờ” an ninh. Và phía sau quầng sáng đó, những người lính biên phòng lặng lẽ dựng một “phên dậu” an ninh trật tự trên địa bàn vững chắc.

Ông Nguyễn Thái Hoành, một người dân thôn Lệ Uyên cười giòn, tâm đắc: “Từ khi con đường thôn được thắp sáng, tụi nhỏ chạy chơi khắp xóm, vui như hội. Có đèn đường vầy bà con đi lại cũng an toàn hơn!

***

Bình minh thức giấc. Mặt trời đỏ như lòng trứng muối nhô khỏi mũi Từ Nham, rót mật xuống mặt vịnh phẳng như gương. Tiếng máy nổ tàu xa bờ gầm vang, hòa tiếng còi hối hả gọi mùa cá nam.

Giữa nhịp sống đó, bước chân của những người lính biên phòng vẫn đều đặn lấp lánh trên cầu cảng, những gộp đá, bãi cát… kéo dài như hàng dương thầm lặng nhưng bền bỉ. Và trong hồi ngân rạo rực của biển, vang vọng một khúc ca: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương; đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Khúc ca ấy ngân lên thành "lá chắn lòng dân" - thành tố cốt lõi của thế trận biên phòng toàn dân, và nó sẽ còn ngân mãi bên bờ sóng, nơi mỗi bình minh mở ra một trang mới, ngời sáng nghĩa tình quân dân bên vịnh Xuân Đài, nơi chủ quyền quốc gia gắn chặt nhịp thở dân sinh.

NGŨ TỐ - HIẾU VY

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/an-ninh-quoc-phong/202505/ban-giao-huong-ve-tinh-quan-dan-ben-vinh-xuan-dai-4cb1c71/