Chiến thắng Ba Gia nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự

Chiến thắng Ba Gia thể hiện nét độc đáo về nghệ thuật quân sự nghi binh, lừa địch và vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các hình thức tác chiến của ta. Chỉ trong 3 ngày quân ta đã tiêu diệt gọn một chiến đoàn địch. Ba Gia là trận chiến đấu có hiệu suất cao, góp phần đẩy nhanh sự phá sản của chiến lược 'Chiến tranh đặc biệt' của Mỹ.

Đại biểu tham dự lễ

Đại biểu tham dự lễ

Sáng 31.5, tại Di tích Chiến thắng Ba Gia, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ba Gia (31.5.1965 – 31.5.2025).

Dư lễ có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tá Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân.

Cùng các đồng chí thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan đoàn thể, các cựu chiến binh và Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang ôn lại chiến dịch Ba Gia cách đây 60 năm

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang ôn lại chiến dịch Ba Gia cách đây 60 năm

Ðọc diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã ôn lại chiến dịch Ba Gia cách đây 60 năm. Trận Ba Gia lịch sử mở màn đêm 28, rạng sáng 29.5.1965 trên địa bàn các xã phía tây huyện Sơn Tịnh.

Sau 10 phút chiến đấu, quân địch ở đây bị tiêu diệt hoàn toàn. Đến 6 giờ 45 phút, địch cho một đại đội của tiểu đoàn 1 (trung đoàn 51) ở Gò Cao ra thăm dò, bị ta phục kích, diệt một trung đội, hai trung đội còn lại phải xin cứu viện.

Sau 5 giờ trong ngày mở đầu chiến dịch ta tiêu diệt và làm bị thương nhiều tên, trong đó có hai cố vấn Mỹ, bắt hàng trăm tên (có tên đại úy Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Ngọc). Ta thu hơn 200 súng, phá hỏng 1 pháo 105 ly, 4 xe GMC, 1 xe Jeep. Cùng lúc, ta pháo kích vào đồn Gò Cao, gây cho địch nhiều thiệt hại.

Ngày 30.5.1965, từ thị xã Quảng Ngãi, Chiến đoàn địch kéo lên xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh và chia làm 2 cánh: Một cánh có tiểu đoàn 39 biệt động quân rẽ về phía bắc Phước Lộc đi theo đường Lâm Lộc - Vĩnh Khánh lên chiếm đồi Chóp Nón, hình thành thế bao vây phía sau đội hình của ta, một cánh do tiểu đoàn 2, trung đoàn 51 và tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến tiến theo đường số 5 Sơn Tịnh đi Sơn Hà để làm rối loạn và phá vỡ thế bố trí chiến đấu của ta.

Những cựu chiến binh về tham dự lễ

Những cựu chiến binh về tham dự lễ

14 giờ 10 phút ngày 30.5.1965, toàn bộ Chiến đoàn địch lọt vào đội hình chiến đấu của ta. Lệnh xuất kích truyền xuống, từ các hướng, bộ đội ta xung phong, bao vây chia cắt, cô lập 2 cánh quân địch, không cho chúng tập hợp sức mạnh của Chiến đoàn.

Tiểu đoàn biệt động của địch vừa lên chiếm điểm cao Chóp Nón, liền bị các lực lượng của ta tiêu diệt. Cánh quân của tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến bị lực lượng ta tiến công, phải dừng lại ở Phước Lộc xã Tịnh Sơn.

15 giờ 28 phút cùng ngày, hỏa lực ta tập trung bắn dồn dập vào Phước Lộc, địch ngoan cố, dựa vào giao thông hào sẵn có để chống cự. Máy bay địch đến bắn phá, cứu nguy cho bộ binh của chúng nhưng không hiệu quả. Đến 17 giờ, tiểu đoàn thủy quân lục chiến bị quân ta tiêu diệt gần hết. Tiểu đoàn 2 cũng bị thiệt hại nặng.

Không để cho địch có thời gian củng cố, quân ta nhanh chóng chuyển sang đánh ban đêm. Mờ sáng 31.5.1965, bộ đội ta đồng loạt tập kích đánh dứt điểm số quân còn lại ở điểm cao 47 và núi Chóp Nón. Chỉ trong 7 phút, số quân còn lại của tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến bị quân ta đánh tan rã và bắt làm tù binh. Sau 42 giờ chiến đấu liên tục, toàn bộ Chiến đoàn hỗn hợp ngụy đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Như vậy, từ rạng sáng 29-31.5.1965, trong 3 ngày chiến đấu ròng rã liên tục, vận dụng các hình thức chiến thuật, ta tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 4 tiểu đoàn địch, bẻ gãy cuộc hành quân lớn nhằm giải tỏa Ba Gia. Đây là lần đầu tiên trên chiến trường Quân khu 5, một trung đoàn chủ lực của ta tiêu diệt một Chiến đoàn hỗn hợp tinh nhuệ của địch, tiêu diệt 916 tên địch, có 4 cố vấn Mỹ, bắt 65 tên, thu 200 súng các loại.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cho rằng, 60 năm đã qua đi, nhưng những dấu son về một thời đấu tranh anh dũng sẽ không bao giờ phai nhạt trong ký ức của mỗi người dân huyện Sơn Tịnh, của tỉnh Quảng Ngãi. Thế hệ hôm nay và lớp lớp con cháu mai sau sẽ mãi mãi không quên những người con quê hương Quảng Ngãi bình dị, kiên cường đã kề vai, sát cánh, tạo nên sức mạnh phi thường, tiêu diệt lực lượng tinh nhuệ của địch.

Đại tá Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu

Đại tá Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 chia sẻ, thay mặt lãnh đạo Quân khu 5, tôi trân trọng bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đồng bào ta trên mọi miền đất nước nói chung, tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, đã hết lòng đùm bọc, che chở và luôn kề vai sát cánh cùng các lực lượng vũ trang của Quân Khu 5 đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Mãi mãi khắc ghi công ơn các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã sinh thành, nuôi dưỡng những người con trung hiếu, luôn hết lòng đùm bọc, chở che, kề vai sát cánh cùng các lực lượng vũ trang đánh giặc cứu nước, góp phần xứng đáng vào sự trưởng thành và chiến thắng trên các mặt trận đấu tranh chống kẻ thù xâm lược của Quân khu 5.

Cảm ơn những người lính Cụ Hồ đã vượt qua muôn trùng khó khăn, thử thách thắp sáng niềm tin yêu cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm

Đại biểu dự lễ kỷ niệm

Cựu Chiến binh Lê Văn Thọ, Cựu Đội trưởng Tiểu đoàn Trinh sát Đặc công Quân khu 5 cho biết: "Tôi đã trực tiếp tham gia tại chiến trường Quảng Ngãi vô cùng ác liệt và chiến dịch Ba Gia lịch sử; chứng kiến biết bao cảnh tang tóc, đau thương mà đội quân viễn chinh Mỹ và bọn tay sai bán nước đàn áp, giết hại đồng bào. Thật xúc động, cảm phục trước những người lính đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, sự hy sinh vì lý tưởng cao đẹp".

Cựu Chiến binh Lê Văn Thọ, Cựu Đội trưởng Tiểu đoàn Trinh sát Đặc công Quân khu 5 phát biểu

Cựu Chiến binh Lê Văn Thọ, Cựu Đội trưởng Tiểu đoàn Trinh sát Đặc công Quân khu 5 phát biểu

Những cựu chiến binh luôn tự răn mình, phải sống sao cho xứng đáng với truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; kiên định, vững vàng, trong sáng về phẩm chất, gương mẫu về hành động, tích cực tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân... xứng đáng với những đồng chí, đồng đội, đồng bào đã ngã xuống vì thành quả hôm nay.

Thay mặt thế hệ trẻ, Bí thư Huyện đoàn Sơn Tịnh Nguyễn Thị Cẩm bày tỏ: "Phát huy tinh thần chiến thắng Ba Gia, thế hệ trẻ chúng cháu sẽ không ngừng học tập, lao động, sáng tạo, làm chủ khoa học , công nghệ, nỗ lực khởi nghiệp, lập nghiệp, đe, sức mạnh, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam vào công cuộc đổi mới công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế".

NHƯ ĐỒNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/chien-thang-ba-gia-net-dac-sac-ve-nghe-thuat-quan-su-139173.html