Bắn hạ 'Gà trống'

Bournemouth hành quân đến White Hart Lane gặp Tottenham trong khuôn khổ vòng 3 Premier League. Tưởng như họ phải trắng tay ra về, nhưng không ngờ Bournemouth đã xuất sắc bắn hạ 'Gà trống' và ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Qua 2 vòng mở màn Premier League mùa này, chỉ 3 CLB lập chiến tích toàn thắng là Arsenal, Liverpool và Tottenham. Nếu như Arsenal và Liverpool dẫn đầu thì không có gì bất ngờ nhưng với Tottenham thì quá bất ngờ. Bởi Tottenham về đích ở vị trí thứ 17 ở Premier League mùa trước (chỉ xếp trên 3 CLB xuống hạng). Và HLV Ange Postecoglou phải ra đi. Thomas Frank được Tottenham bổ nhiệm thay thế dù gặp khó khăn về nhân sự nhưng đã nhanh chóng thể hiện tầm ảnh hưởng của mình lên lối chơi của Spurs. Bước vào mùa giải mới, “Gà trống” không còn Son Heung-min và cũng mất Dejan Kulusevski trong nhiều tháng tới vì chấn thương. Ngoài Mohammed Kudus, Spurs chưa đón tân binh đáng chú ý nào cho hàng tấn công. Song Frank đã giúp Tottenham giành 6 điểm trọn vẹn ở 2 vòng mở màn quả là điều đáng ghi nhận. Nếu trận thắng Burnley 3-0 ở vòng mở màn chưa đủ thuyết phục thì Thomas Frank đã khiến tất cả phải ngả mũ ở vòng 2 khi giúp Tottenham đánh bại Man City 2-0 ngay tại Etihad. Điều đáng nói là qua 2 vòng đấu, Spurs chưa để lọt lưới. Hàng thủ của “Gà trống” đang thể hiện màn trình diễn rất khác so với mùa giải trước. Tuy nhiên đến vòng 3, ít ai ngờ “ thầy trò Thomas Frank lại thất bại bẽ bàng đến như vậy.

Tiếp đối thủ không mạnh là Bournemouth trên sân nhà, Tottenham hoàn toàn có thể một mình độc chiếm ngôi đầu nếu như giành chiến thắng do Liverpool và Arsenal thi đấu muộn hơn. Dù Bournemouth được xem là đối thủ không dễ nhằn khi “Gà trống” chỉ biết hòa và thua trước đối thủ này. Tuy nhiên, với HLV Thomas Frank, ông lại rất có duyên khi đối đầu Bournemouth. Qua 6 màn đụng độ đối thủ này trước đây ở Premier League, nhà cầm quân người Đan Mạch đều bất bại (thắng 4, hòa 2). Cộng với sức ép từ khán đài, “Gà trống” nhập cuộc tưng bừng như muốn “ăn tươi, nuốt sống” đối thủ.

Tuy vậy bất ngờ đã xảy ra ngay ở phút thứ 5 khi Bournemouth vượt lên dẫn trước. Nhận đường chuyền của Senesi, tiền đạo Evanilson đã dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Vicario. Đây là bàn thua đầu tiên của Tottenham ở Premier League mùa này. Trong thế bị dẫn bàn, Tottenham gây sức ép lớn nhưng hàng công lại hoạt động không hiệu quả. Thậm chí, trong 45 phút đầu tiên, Spurs không thể tung ra cú dứt điểm nào trúng đích, 1-0 nghiêng về Bournemouth là kết quả hiệp thi đấu thứ nhất.

Bước sang hiệp 2, không chấp nhận thất bại, Tottenham đã tăng tốc tạo ra sức ép lớn trên phần sân Bournemouth. Tuy vậy, hàng thủ của Bournemouth đã chơi rất kỷ luật và quyết liệt, khiến “Gà trống” bất lực trong việc tìm bàn thắng quân bình tỉ số. Chấp nhận thế trận phòng ngự, phản công, Bournemouth cũng tạo ra một số cơ hội nhưng không thành công. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là Bournemouth bảo vệ thành công tỉ số 1-0 mong manh và rời sân White Hart Lane với 3 điểm trọn vẹn. Về phía Tottenham, “Gà trống” đã bỏ lỡ cơ hội không thể tốt hơn để bứt lên đỉnh bảng. Song họ không làm được thì chỉ có thể tự trách mình.

Lê Ngọc

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ban-ha-ga-trong-389494.html