Bán hàng chui

Xung quanh huyện ta đang có mấy ổ dịch, chính quyền và nhân dân cùng đồng lòng giữ không cho dịch xâm nhập vào, mình phải chấp hành.

Bà Mai đi chợ gặp cô Hoa ở ngã ba. Cô Hoa hỏi:

- Hôm nay bà đi chợ mua gì?

Bà Mai cười khoe:

- Hôm nay sinh nhật cháu Hương. Nó thích ăn bánh bao, tôi định đi mua ít đồ về làm bánh bao cho cháu.

Cô Hoa bảo:

- Bà làm bánh làm gì cho vất vả ra. Lích kích lắm. Cháu cũng đi mua bánh bao cho con nhà cháu đây.

- Giờ còn mua được ư, chẳng cấm đồ ăn sẵn mà cô?

- Cháu có chỗ mua được bánh bao, cháu sẽ chỉ bà mua cho nhanh và tiện.

Bà Mai ngạc nhiên:

- Tôi nghe loa đọc công văn chỉ đạo ở huyện ta đã cấm không bán đồ ăn sẵn như bánh mỳ, bánh bao, bánh rán, bún, bánh cuốn. Tôi đi chợ có thấy hàng nào bán đâu.

Cô Hoa nói nhỏ:

- Người ta bán chui bà ạ.

Bà Mai ngạc nhiên:

- Bán chui là sao? Nếu chính quyền bắt được phạt thì chẳng bõ.

Cô Hoa thì thầm:

- Cháu ra quán nhà Lý chuyên bán hàng ăn sẵn như xôi, bánh bao, bánh mỳ pa tê. Từ ngày cấm, cô ấy khóa cửa quán nhưng vẫn đóng gói thức ăn cho trong thùng xốp để nhờ hàng thịt. Khách quen biết hiệu đến mua vẫn được.

Bà Mai gật gù:

- Thì ra bán chui là thế. Nhưng tôi không mua mà cô cũng không nên mua. Mình cần chấp hành quy định phòng chống dịch của huyện. Đang dịch Covid-19 mua đồ ăn sẵn rất nguy hiểm. Hơn nữa, mình mua như thế là tiếp tay cho người khác vi phạm. Nếu bị phát hiện thì cả hai đều bị lập biên bản và bị phạt.

Cô Hoa cự lại:

- Nhưng mua thế vừa tiện vừa ngon. Chúng cháu bận đi làm. Chẳng có thời gian học làm bánh như bà.

Bà Mai xua tay:

- Tiện thì có nhưng ngon thì mình làm cũng không kém. Sinh nhật cháu gái, tôi muốn tự tay làm bánh sẽ ý nghĩa hơn cô ạ. Nếu các cô bận thì chuyển món khác ở nhà như nấu canh mỳ, nấu cơm cũng được. Chứ đừng mua hàng ăn sẵn nữa. Xung quanh huyện ta đang có mấy ổ dịch, chính quyền và nhân dân cùng đồng lòng giữ không cho dịch xâm nhập vào, mình phải chấp hành. Đó cũng là trách nhiệm. Để nay tôi mời cô thử mấy cái bánh bao xem có ngon bằng hàng không nhé. Nếu cô thích, tôi bày cách cho, có thể làm từ tối hôm trước, hôm sau hấp lại vẫn được.
Nghe bà Mai nói vậy, cô Hoa có vẻ hiểu mọi lẽ:

- Vâng bà dạy phải, cháu xin nghe lời. Cháu đi chợ mua đồ để tự nấu ăn sáng ở nhà cho an toàn, cũng là chấp hành đúng quy định phòng chống dịch của quê mình hiện nay.

CHUNG NGUYỄN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/ban-hang-chui-177751