Bản hòa ca chào năm mới nơi địa đầu Tổ quốc
Kỳ nghỉ Tết dương lịch 2026 thu hút hàng nghìn lượt du khách đến Cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) du Xuân. Cùng lúc này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phó Bảng, lực lượng dân quân, Hội LHPN và chính quyền địa phương vẫn sát cánh đi tuần tra cột mốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Họ đã tạo nên bản hòa ca mùa Xuân đầy tự hào về tình quân - dân sắt son nơi địa đầu Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phó Bảng cùng cán bộ, hội viên phụ nữ, dân quân, cán bộ thôn biên giới đi tuần tra Cột mốc
Mỗi người dân đều có thể là "cột mốc sống" ở biên giới
Ngày đầu năm mới dịu dàng trong nắng nhẹ, xua bớt cái lạnh se sắt của vùng Cao nguyên đá Đồng Văn. Đã quen với con đường mòn tuần tra Cột mốc giới chỉ có núi đá lởm chởm, gập ghềnh, thi thoảng có đoạn dốc cao phải vịn vào cây, bám vào đá đu lên, nmỗi bước chân ông Hàu Mí Sá, cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thôn Tả Kha, xã Phó Bảng, luôn chắc nịch, không một giây nao núng.
Ông Sá cười bảo: "Đường mòn biên giới dẫu hiểm trở đến đâu nhưng chúng tôi đang bước trên từng mỏm đá, đứng trên tấc đất quê mình, đi miết rồi đường đất đá hay vách núi cheo leo cũng phải quen chân chúng tôi thôi…".

Đoàn công tác thực hiện nghi thức trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh biên giới.
Ông Hàu Mí Sá là người dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên ở thôn Tả Kha, xã Phó Bảng. Đứng trên đỉnh núi gió thổi rất mạnh, mồ hôi vẫn túa ra, ông Sá chia sẻ: "Nhiều năm qua, Nhà nước có chính sách đặc biệt cho các gia đình có đất, nương rẫy ở gần đường biên đều tham gia bảo vệ biên giới. Gia đình tôi không có nương rẫy ở gần đường biên nhưng với vai trò là cán bộ thôn, tôi thường tuyên truyền cho bà con nâng cao trách nhiệm bảo vệ Cột mốc giới, mỗi người dân đều có thể là "cột mốc sống" ở biên giới. Bởi mỗi tấc đất biên cương của Tổ quốc là do cha ông ta gìn giữ từ ngàn xưa, nơi này cũng là quê hương của người dân trong thôn. Vì vậy mỗi ngày, bà con đi làm nương rẫy đều phải có trách nhiệm kiểm tra cột mốc, đường biên luôn".
Tranh thủ lau mồ hôi trên mặt sau chặng đường leo núi đến Cột mốc giới 392, chị Giàng Thị Sùng, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Phó Bảng, hào hứng kể: "Trước sáp nhập, tôi là Chủ tịch Hội LHPN xã Lũng Thầu. Tôi mới về giữ trọng trách Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Phó Bảng được hơn 5 tháng. Trước đây, xã Lũng Thầu của tôi là xã nội địa, nên Hội không được tham gia nhiệm vụ thiêng liêng này. Đây là lần đầu tiên, tôi được Hội LHPN xã cử đi cùng đoàn. Cá nhân tôi rất hạnh phúc, tự hào khi được phối hợp cùng bộ đội Biên phòng bảo vệ an ninh biên giới quê mình".

Mỗi lần đứng trước Cột mốc giới thiêng liêng của Tổ quốc, các thành viên là hội viên phụ nữ, chính quyền thôn, dân quân đều trào dâng niềm tự hào, hạnh phúc.
Cũng là thành viên trong đoàn tuần tra biên giới lần này, chị Ly Thị Dính, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Tả Kha, chia sẻ: "Tôi làm Chi hội trưởng phụ nữ thôn gần 3 năm, mỗi lần được chọn đi tuần tra mốc giới cùng bộ đội Biên phòng, tôi đều háo hức như lần đầu. Đường tuần tra ở bất kỳ mốc giới nào trên địa bàn cũng đều khó đi nhưng là người địa phương được sinh ra, lớn lên ở đây, chúng tôi không sợ nguy hiểm, cũng không ngại khó. Trước mỗi chuyến đi, chúng tôi đều chuẩn bị đồng phục gọn gàng, giày mềm để leo núi đá thuận tiện nhất".
Sau mỗi lần đi tuần tra mốc giới cùng bộ đội Biên phòng, câu chuyện trong bữa cơm tối của gia đình chị Ly Thị Dính lại như rộn rã hơn bởi niềm tự hào được thực hiện nghi thức nghiêm trang trước cột mốc chủ quyền cho chồng con nghe. "Tôi muốn truyền niềm tự hào được góp sức bảo vệ quê hương mình đến người thân trong gia đình và các hội viên trong chi Hội, bà con trong thôn nhiều hơn" - Chi hội trưởng phụ nữ thôn Tả Kha nói.

Con đường lên biên giới hôm nay chìm trong cái lạnh se sắt của vùng Cao nguyên đá
Đứng bên Cột mốc giới 392, anh Cử Mí Hờ, Đội trưởng dân quân tự vệ thôn Tả Kha với nụ cười tự hào, cho biết: "Tôi tham gia Đội dân quân tự vệ thôn từ năm 18 tuổi, đến nay tròn 8 năm. Ở nhà chỉ có 2 mẹ con. Học xong cấp 3, biết tôi tham gia Đội dân quân thôn, mẹ tôi tự hào lắm. Bà luôn động viên con trai làm tốt nhiệm vụ địa phương giao. Là lực lượng xung kích nên bất cứ lúc nào có lệnh gọi, dù là đêm khuya, mưa rét, chúng tôi vẫn đều có mặt ngay. Với chúng tôi, được góp sức nhỏ bé bảo vệ biên giới cũng là bảo vệ quê hương của mình. Đó là niềm vinh dự mà không phải người dân nào cũng có".
Tiếp bước cha ông gìn giữ bình yên biên giới quê mình
Thôn Tả Kha giáp biên với xã Phó Bảng, lặng lẽ nép bên sườn núi đá sừng sững ở Cao nguyên đá Đồng Văn. Dọc con đường nhỏ dẫn vào thôn Tả Kha, chúng tôi bắt gặp những người phụ nữ địu trẻ nhỏ trên lưng, những người đàn ông bế con cháu ra vỉa hè, ra sân sưởi nắng, xua bớt cái giá lạnh của vùng Cao nguyên đá. Cuộc sống yên bình khi chỉ nghe rõ tiếng gà gáy, tiếng trâu bò gặm cỏ, tiếng đàn heo đòi ăn và lẫn trong không gian yên ả đó là tiếng cười đùa giòn tan, trong veo của trẻ thơ...




Không có đèn hoa rộn rã đón năm mới như ngoài phố thị, ở thôn biên giới Tả Kha lúc này vẫn yên ả khi sắc Xuân về.
Không có đèn hoa rộn rã đón năm mới như ngoài phố thị, trước cửa mỗi ngôi nhà của người dân thôn Tả Kha hiện rõ sự no đủ của mỗi gia đình đón năm mới. Họ treo những dàn bắp ngô vàng óng ngay trước mái hiên hay ở gác xép trong nhà, để dành làm cây giống cho vụ mùa sắp tới. Trong nhà, bên những câu đối màu đỏ, bà con đều treo trang trọng tấm ảnh Bác Hồ trước ban thờ tổ tiên. Phía trước cửa mỗi nhà đều có lá cờ Tổ quốc bay phấp phới tô điểm cho sự bình yên và niềm tự hào của người dân sinh sống ở vùng phên giậu của Tổ quốc.
Ông Cử Phái Phìn, 71 tuổi, ngồi bên vợ là bà Giàng Thị Chở, 67 tuổi, vồn vã đón khách đến chơi nhà. Cả 2 vợ chồng ông Phìn là người dân tộc Mông được sinh ra, lớn lên ở mảnh đất này. Bà Chở không biết nói tiếng phổ thông, chỉ thay bằng nụ cười nhiệt tình pha trà mời khách. Trong câu chuyện của mình, do không nói được nhiều tiếng phổ thông, ông Cử Phái Phìn nhiều lần phải nhờ bộ đội biên phòng giải thích giúp.

Ông Cử Phái Phìn, 71 tuổi (giữa), ngồi bên vợ là bà Giàng Thị Chở, 67 tuổi, chào đón khách đến chơi nhà.
Chiến tranh đã lùi xa mấy mươi năm nhưng trong ký ức ông Cử Phái Phìn vẫn nhớ rõ những ngày tháng xảy ra xung đột biên giới năm 1979. Ông nhớ lại: "Khi ấy, dù nơi này không phải địa điểm ác liệt nhưng chính quyền vẫn kêu gọi người dân trong thôn sơ tán xuống vùng thấp để đảm bảo an toàn. Lúc ấy, gia đình nào chưa kịp đi thì đều tham gia nấu cơm, nước uống mang đến tiếp sức cho bộ đội và dân quân, bố mẹ tôi đều góp công chăm nuôi cán bộ, bộ đội nhiều ngày. Khi gia đình đi sơ tán, tôi là thành viên đội dân quân thôn nên ở lại tham gia canh gác Trạm cửa khẩu biên giới, quyết tâm bảo vệ từng tấc đất quê mình".
Nhắc đến niềm tự hào bảo vệ quê hương, anh Vàng Mí Chơ, thành viên Ban chỉ huy quân sự xã Phó Bảng, khoe: "Trước kia, tôi chỉ ở nhà giúp bố mẹ đi làm nương. Hơn 1 năm nay, tôi mới xin tham gia lực lượng quân đội địa phương. Chỉ khi được làm nhiệm vụ mỗi ngày, tôi hiểu biết hơn về niềm tự hào dân tộc nên càng hăng hái và yêu công việc này hơn. Cho đến giờ, tôi vẫn tiếc vì không tham gia nhiệm vụ sớm hơn, để được góp sức bảo vệ an ninh biên giới quê mình nhiều hơn".
Mỗi dịp đi làm về, anh Vàng Mí Chơ còn luôn được bố mẹ động viên: "Làm trai cho đáng thân trai, gia đình đã có bố mẹ, vợ con lo rồi, con cứ cố gắng học hỏi đồng đội xung quanh để ngày càng làm tốt hơn nhiệm vụ cho quê hương, cho bình yên thôn xóm".

Cuộc sống người dân thôn Tả Kha vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tình yêu và niềm tự hào được sinh sống ở mảnh đất này dường như đã ngấm sâu trong tim mỗi người
Được biết, thôn Tả Kha hiện có 101 hộ, với 536 người dân cùng sinh sống, hộ nghèo còn hơn 30%. Trong đó, 7 hộ có đất canh tác giáp ranh với Cột mốc giới. Cuộc sống của bà con dân tộc Mông nơi này chủ yếu làm nương rẫy, dẫu không phải nhà nào cũng có đất canh tác gần các mốc giới nhưng tình yêu và niềm tự hào của người dân sinh sống ở mảnh đất này như đã ngấm sâu trong tim mỗi người dân, như truyền thống văn hóa gia đình cứ thế được truyền từ đời này sang đời khác.
Đại úy Phùng Văn Mạnh, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Phó Bảng - Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang, cho biết: "Tham gia bảo vệ biên giới là trách nhiệm chung của chính quyền địa phương, già làng trưởng bản, đoàn thanh niên và hội phụ nữ. Những năm qua, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh biên giới có các đoàn thể phối hợp được Đồn Biên phòng Phó Bảng triển khai đầy đủ các nội dung và đạt hiệu quả rất tốt. Hiện địa phương có 8 Tổ phụ nữ và 8 Tổ đoàn thanh niên tự quản tham gia bảo vệ an ninh, trật tự khu vực biên giới".
"Trong nhiều chuyến đi phối hợp tuần tra mốc giới, dù đường đến các Cột mốc rất khó đi, thậm chí nhiều đoạn dài giao thông đi lại nguy hiểm do dốc đá nhưng hội viên phụ nữ đều quyết tâm vượt lên khó khăn. Ví như, đi tuần tra mốc giới 390, cả đi và về sẽ mất 1 ngày, đường đi chủ yếu là đi bộ và leo núi đá dốc cao, nhưng hội viên phụ nữ tham gia rất nhiệt tình. Tất nhiên, chị em không thể đi tuần tra thường xuyên mỗi ngày như cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, nhưng lần nào có kế hoạch phối hợp, các chị em đều nhiệt tình hưởng ứng, hoàn thành tốt nhiệm vụ" - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Phó Bảng nói thêm.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phó Bảng bền bỉ, kiên định bảo vệ bảo vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
Trước thềm Xuân 2026, hai bên đường lên Cao nguyên đá Đồng Văn những ngày này đã phủ một màu hồng rực rỡ của mùa hoa anh đào. Lác đác trên triền núi đá xám được tô điểm những cánh đào phai phớt hồng khiến mùa Xuân miền biên ải càng nên thơ, hữu tình. Song, chúng tôi lại ấm lòng hơn khi được hòa mình vào cuộc sống của người dân biên giới, nghe từng câu chuyện giản dị, mộc mạc của bà con, của hội viên phụ nữ thôn bản.
Ấn tượng nhất là trong ánh mắt, nụ cười và mỗi việc làm hàng ngày của họ đều thể hiện rõ niềm tự hào dân tộc. Họ dù là người già, lớp thanh niên trẻ, phụ nữ hay bất cứ người dân nào cũng sẵn lòng cùng bộ đội Biên phòng góp sức bảo vệ từng cột mốc giới, gìn giữ từng tấc đất biên cương, tạo nên một bản hòa ca bình yên mà đẹp đến nao lòng của mùa Xuân nơi địa đầu Tổ quốc.













