Nhà đại đoàn kết - mái ấm được dựng xây bằng nghĩa tình
Mỗi ngôi nhà đại đoàn kết được bàn giao là một câu chuyện về nghĩa tình - nơi tinh thần đoàn kết được vun đắp bằng hành động thiết thực và nhân văn.
Trong những ngày đầu năm mới 2026, nhiều ngôi nhà đại đoàn kết trên địa bàn Thành phố đã được khánh thành. Mỗi ngôi nhà được trao đi mang theo niềm tin, hy vọng và là điểm tựa để các gia đình khó khăn mở ra một khởi đầu mới.
Anh Hùng là trường hợp đặc biệt tại Đội 4 (thôn Đông Kê, xã Đan Phượng): sức khỏe tinh thần và nghề nghiệp không ổn định, bố mẹ mất sớm, cuộc sống sinh hoạt thường ngày của anh trông cậy vào họ hàng thân thiết.
Và niềm vui lớn đã đến khi năm nay anh Hùng được MTTQ xã hỗ trợ hơn 30 triệu đồng sửa chữa một số hạng mục trong ngôi nhà: phần mái tôn kiên cố hơn, cánh cổng và cửa sổ cũng được thay mới. Ngôi nhà này không chỉ là nơi che mưa nắng, nó còn là điểm tựa tinh thần cho anh ở chặng đường phía trước.
Bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đan Phượng khẳng định: "MTTQ xã sẽ luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương để làm tốt công tác an sinh".
Mơ ước về một ngôi nhà mới kín trên, bền dưới và vững chãi để yên tâm tận hưởng tuổi già là mong ước của bấy lâu này của vợ chồng ông Nguyễn Văn Tùng (xã Sóc Sơn). Chính từ sự thấu hiểu, chân thành mà MTTQ xã đã nỗ lực kết nối, biến giấc mơ đó trở thành hiện thực.
Năm qua, Hà Nội đã hỗ trợ, xây mới và sửa chữa hơn 1.500 ngôi nhà đại đoàn kết. Cùng với đó là sự hỗ trợ thiết thực về sinh kế, phương tiện sản xuất, giúp người dân có việc làm tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, chống tái nghèo.











