Bản hợp đồng tệ nhất từ trước đến nay của MU phản pháo
Paul Scholes đã gọi đồng đội là 'bản hợp đồng tệ nhất từ trước đến nay của MU'.
Cựu cầu thủ Manchester United Mark Bosnich đã phản pháo khi bị Paul Scholes chỉ trích, cho rằng huyền thoại của "quỷ đỏ" đã may mắn khi thành công và đặt câu hỏi về việc anh không có nhiều ảnh hưởng với đội tuyển Anh.
Bosnich khẳng định thành công của tiền vệ người Anh Paul Scholes phần lớn là nhờ một trong những đồng đội của anh tại MU.
Thủ môn người Úc Mark Bosnich được Sir Alex Ferguson đưa về Old Trafford năm 1999 với tư cách là người kế nhiệm tiềm năng cho Peter Schmeichel. Tuy nhiên, Bosnich phải đối mặt với một giai đoạn đầy thách thức tại Old Trafford, sau bảy năm thi đấu ấn tượng tại Aston Villa.

Scholes xem cựu đồng đội là "bản hợp đồng tệ nhất từ trước đến nay của MU". ẢNH: EPA
Mặc dù góp công lớn vào chức vô địch Premier League của MU ngay trong mùa giải đầu tiên, thời gian Bosnich ở "quỷ đỏ" lại gặp nhiều rắc rối và anh đã bị thay thế bởi Fabien Barthez. Paul Scholes trước đây chỉ ra vụ chuyển nhượng Bosnich là bản hợp đồng tệ nhất từ trước đến nay của MU.
Bosnich giờ đây đáp trả, ám chỉ thành công của Scholes có được phần lớn là nhờ được chơi cùng Roy Keane. Bosnich, 53 tuổi cũng đặt câu hỏi tại sao Paul Scholes không tạo được nhiều dấu ấn hơn với đội tuyển Anh.
Trò chuyện với cựu thủ môn của MU và Wrexham, Ben Foster trên podcast Fozcast, Mark Bosnich cho biết: "Scholesy là một cầu thủ xuất sắc nhưng theo tôi, anh ấy rất may mắn khi được chơi cùng một người như Roy Keane. Roy Keane từng bị đánh giá thấp rất nhiều với tư cách là một cầu thủ.
Roy Keane mang hình ảnh một người đàn ông cứng rắn, nhưng thực ra anh ấy giỏi hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ. Tôi nghĩ khi Paul Scholes có được một đối tác phù hợp ở hàng tiền vệ, anh ấy đã chơi tốt hơn rất nhiều. Tôi nghĩ Scholes thực sự nên cống hiến nhiều hơn cho đội tuyển Anh".
Trong khi đó, Paul Scholes đã không ngần ngại khi thảo luận về sự thiếu chuyên nghiệp của Bosnich trên podcast The Overlap vào tháng 9 năm ngoái. Huyền thoại của MU Scholes nhớ lại giai đoạn thứ hai đầy khó khăn của thủ môn người Úc tại MU.
"Tôi muốn nhắc lại về vị trí thủ môn, khi bạn phải cố gắng thay thế Peter Schmeichel, điều này luôn khó khăn", Paul Scholes nói, "Chúng tôi có một vài thủ môn. Tôi đã nghĩ đến Massimo Taibi, Mark Bosnich.
Tôi nghĩ Mark Bosnich là một thủ môn giỏi ở Aston Villa. Anh ta đến với chúng tôi mà lại thiếu chuyên nghiệp đến vậy. Thật nực cười. Trong các buổi tập sút bóng, thông thường bạn phải sút khoảng 15, 20 cú. Sau ba cú sút, anh ta đã kiệt sức, "Ôi không, hãy chọn người khác thay thế".
Tôi chưa bao giờ nhận ra là anh ta không biết đá bóng. Tôi chưa từng thấy điều gì giống vậy. Chúng tôi đã đấu với Everton trên sân khách, trận đầu tiên của mùa giải, và không ai trong chúng tôi phát hiện ra điều đó. Mark Bosnich thậm chí còn không thể chạm đến vạch 16m50. Hôm đó trời không có gió, thời tiết hoàn hảo. Nhưng khi nhìn vào đôi chân của Bosnich, giày size 14, thành thật mà nói, anh ta cứ đá vào cột suốt. Thật đáng thất vọng".

Paul Scholes từng gọi Mark Bosnich là bản hợp đồng tệ nhất từ trước đến nay của MU. ẢNH: EPA
Sau khi rời MU, Bosnich trở thành lựa chọn thứ hai tại Chelsea sau Carlo Cudicini, nhưng phải đối mặt với lệnh cấm thi đấu vào tháng 9 năm 2002 sau khi xét nghiệm dương tính với cocaine. Phải mất sáu năm Bosnich mới trở lại với bóng đá, cuối cùng anh chơi cho Central Coast Mariners ở quê nhà Úc trước khi chuyển sang làm bình luận viên.
Bosnich đã dành nhiều lời khen ngợi cho biểu tượng của MU, Ryan Giggs, coi anh là người đồng đội vĩ đại nhất từ trước đến nay trong cuộc trò chuyện với Foster. Bosnich không chỉ khen ngợi Giggs vì khả năng phi thường trên sân cỏ mà còn nhấn mạnh sự hào phóng của Giggs ngoài đời.
"Lần đầu tiên tôi gặp Ryan Giggs, lúc đó 16 hay 17 tuổi gì đó, chúng tôi đã chơi một trận đấu ở Cliff (sân tập của MU)", Bosnich kể, "Tôi nhớ Fergie đã đến gặp tôi và nói, "Lại đây xem thằng nhóc mặc áo số 11 này nào".
Giống như ai đó xem Jack Nicklaus hay Tiger Woods chơi golf lần đầu tiên, bạn nghĩ 'Ồ'. Cha của Giggs là một cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc của đội St Helens nên anh ấy có khả năng cân bằng và chạy tuyệt vời. Ngay khi anh ấy xuất hiện ở tuổi 15 hoặc 16, mọi người đều nói, "Cho anh ấy chơi, cho anh ấy chơi".
Đối với tôi, Ryan Giggs là một chàng trai xuất sắc. Nếu bạn gọi điện cho anh ấy lúc ba giờ sáng và nói, "Tôi có vấn đề và cần anh giúp đỡ", thì dù là vấn đề gì, anh ấy cũng sẽ ở đó vì bạn".
Nguồn PLO: https://plo.vn/ban-hop-dong-te-nhat-tu-truoc-den-nay-cua-mu-phan-phao-post861694.html