Hình phạt tàn bạo của Sir Alex Ferguson dành cho cầu thủ trẻ của MU
Hình phạt tàn bạo của Sir Alex Ferguson dành cho cầu thủ trẻ của MU đã chế nhạo ông.
Cựu thủ môn của Manchester United, Mark Bosnich, đã nhớ lại cách HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson từng loại bỏ một cầu thủ trẻ dám chế nhạo ông. Thủ môn người Úc tiết lộ sự trừng phạt khắc nghiệt mà Sir Alex Ferguson dành cho một cầu thủ trẻ. Vị HLV huyền thoại này nổi tiếng với tính khí nóng nảy trong suốt 26 năm trị vì tại Old Trafford.
Hầu như không có cầu thủ nào có thể tránh được màn "máy sấy tóc" khét tiếng của chiến lược gia huyền thoại người Scotland, đáng nhớ nhất là David Beckham đã vô tình bị Sir Alex Ferguson đá giày vào mặt trong một lần ông nổi cơn thịnh nộ sau trận MU thua trước Arsenal tại FA Cup năm 2003.
Một thành viên trong học viện đào tạo trẻ MU đã bị Sir Alex Ferguson loại bỏ thẳng thừng vì dám lấy ông ra làm trò đùa. Cựu thủ môn của Quỷ đỏ Mark Bosnich tiết lộ việc cầu thủ trẻ giấu tên này bị cho mượn sau khi Sir Alex Ferguson bắt gặp anh ta bắt chước ông trước mặt các thành viên đội một.
Sự việc trên được Bosnich kể lại trong cuộc trò chuyện với cựu thủ môn của MU và Wrexham, Ben Foster, xảy ra trong thời gian đầu thủ môn người Úc thi đấu tại MU từ năm 1989 đến năm 1991.

Sir Alex Ferguson nổi tiếng không ngại trừng trị các ngôi sao vô kỷ luật. ẢNH: EPA
Phát biểu trên podcast Fozcast, Mark Bosnich cho biết: "Tôi nhớ có một cậu bé trẻ, các cầu thủ đội một thường bảo cậu ấy bắt chước Fergie, vì họ thường nói cậu ấy giống Taggart. Cuối cùng, cậu ta được cho mượn hai ngày sau đó. Bạn phải cẩn thận vì bạn không thể làm suy yếu HLV".
Bản thân Mark Bosnich cũng không thoát khỏi cơn thịnh nộ của Ferguson. Thủ môn người Úc này tiết lộ vị HLV đã nổi nóng sau khi bắt gặp anh mặc quần dài trong một trận đấu tập với Liverpool.
"Chúng tôi bị dẫn 1-0 trong hiệp một và đó là cơn gió hú dữ dội nhất tôi từng trải qua ở Cliff, nơi trước đây là sân tập cũ của Manchester United", Mark Bosnich nói, "Đó là mùa đông đầu tiên hoặc thứ hai của tôi ở Anh, và tôi phải mặc quần dài vì lạnh cóng.
Sir Alex Ferguson vào sân lúc nghỉ giữa hiệp và mắng tôi thậm tệ. Ông ấy nói, "Nếu cậu không cải thiện trong hiệp hai và cởi cái quần dài đó ra, thì cậu sẽ phải đến Aberdeen và cậu sẽ phải nếm mùi lạnh lẽo thực sự đấy. Eric Harrison nói với tôi rằng Fergie muốn xem phản ứng của tôi thế nào. Tôi đã cởi quần ra và chúng tôi thắng 5-1, nên mọi chuyện cũng ổn thôi".
Bosnich ban đầu rời MU vào năm 1991 do vấn đề thị thực, nhưng Sir Alex Ferguson đã đưa anh trở lại tám năm sau đó. Sau bảy năm thi đấu ấn tượng tại Aston Villa, Bosnich được coi là sự thay thế xứng đáng cho Peter Schmeichel.
Nhưng thương vụ này không diễn ra như mong đợi và Ferguson sau đó đã chỉ trích lối chơi của Bosnich. Thủ môn này chuyển đến Chelsea sau khi rời MU, nhưng bị cấm thi đấu 9 tháng và bị Chelsea sa thải sau khi xét nghiệm dương tính với doping vào năm 2002. Mặc dù có một lần trở lại A-League (giải vô địch Úc) ngắn ngủi vào năm 2008, Bosnich không bao giờ được ra sân thi đấu chuyên nghiệp nữa.
Trong cuốn tự truyện thứ hai của mình, Sir Alex Ferguson viết: "Theo tôi, Mark Bosnich là một cầu thủ chuyên nghiệp tệ hại, điều mà chúng ta đáng lẽ phải biết. Việc mua Bosnich xuất phát từ việc Peter Schmeichel tuyên bố giải nghệ vào mùa thu năm cuối cùng của anh ấy, khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ. Chúng tôi đã nhanh chóng đưa ra quyết định.
Chúng tôi gặp Mark Bosnich vào tháng 1, bất chấp những báo cáo về hành vi của anh ta ngoài sân cỏ. Tôi đã cử người đến xem anh ta tập luyện. Mark Bosnich chẳng làm gì trong những buổi tập khiến tôi tin rằng anh ấy không phải người phù hợp với Manchester United.
Tôi đổi hướng và chuyển sang Edwin van der Sar, nói chuyện với người đại diện của anh ấy. Sau đó Martin Edwards nói với tôi, "Alex, tôi xin lỗi, tôi đã bắt tay với Mark Bosnich". Đó là một cú sốc. Martin Edwards đã bắt tay Mark Bosnich và không nuốt lời, điều mà tôi tôn trọng. Nhưng đó là một vụ làm ăn tồi tệ".

Bosnich từng có khoảng thời gian là thủ môn số 1 của MU. ẢNH: Ben Radford/Allsport
Mark Bosnich sau đó đã phản pháo lại lời kể của Sir Alex Ferguson về thời gian anh ở Manchester United, gọi đó là "lời nói dối" và cáo buộc vị HLV huyền thoại này đang ôm mối hận trong lòng.
Trả lời phỏng vấn FourFourTwo năm 2019, Bosnich cho biết: "Đó chỉ là lời nói dối. Sir Alex Ferguson luôn nói rằng mình không mang bất kỳ mối hận thù nào, nhưng rõ ràng là ông ta có. Nhưng ông ta có thể nói như vậy vì biết những gì đã xảy ra sau đó, với ma túy và những thứ tương tự – ông ta có bằng chứng xác đáng để biện minh cho mình.
Nhưng lúc đó, đó chỉ là lời nói dối. Sir Alex Ferguson đã ký hợp đồng với tôi hai lần. Đúng là chúng tôi đã có xích mích, nhưng chuyện này vẫn xảy ra. Ông ấy là một HLV tuyệt vời để chơi cùng".