Bản hùng ca bất khuất về lòng yêu nước
Vở nhạc kịch đặc biệt 'Lửa từ Đất' đã công diễn vào tối 15/3 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, đem lại cho khán giả những cảm xúc khó quên.
“Lửa từ Đất” tái hiện cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ. Sau khi trở thành Bí thư Đảng bộ chính thức đầu tiên của Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ bị thực dân Pháp và tay sai truy bắt, tra tấn trong nhà tù Hỏa Lò. Với tinh thần kiên trung, quyết chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, dù thân xác bị giam cầm chịu đủ mọi xiềng xích, tra tấn hung bạo, ông vẫn quyết chí thực hiện nhiệm vụ và cảm hóa được Dũng hổ - vốn là một giang hồ trong tù đã bị thực dân Pháp mua chuộc trước đó.
Không chỉ tái hiện bản hùng ca về sự kiên trung bất khuất của người Hà Nội, vở kịch còn thể hiện thông điệp dành cho thế hệ trẻ khi sống trong những ngày tháng hòa bình, nhưng không quên phía sau ánh bình minh hôm nay là những năm tháng đêm đen của lịch sử - nơi ngọn lửa cách mạng thắp lên từ con người bình dị.
Chị Lê Thị Ngân Hà (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: "Thông qua vở nhạc kịch, tôi cảm giác được ngược dòng thời gian để trở lại với quá khứ, biết được cha ông mình thế hệ trước đã phải hy sinh như thế nào. Tôi tin rằng, vở nhạc kịch này sẽ giúp tôi có thêm động lực để có thể tiếp tục công việc, cuộc sống trong tương lai, đồng thời trân trọng hơn và biết ơn hơn những gì mà mình đang có".
Chị Lê Thị Lan (quận Đống Đa) cũng cho hay: "Tôi thấy vở nhạc kịch này đáng xem, rất hay, rất xúc động mà rất là thật. Nếu mà được xem một lần nữa thì tôi vẫn xem".
“Lửa từ Đất” là ngọn lửa của lòng yêu nước, của những người anh hùng sinh ra từ mảnh đất Hà Nội những năm 1930. Họ đã đánh đổi tuổi trẻ, hạnh phúc riêng để đi theo lý tưởng cách mạng. Được lấy cảm hứng từ cuộc đời nhà cách mạng Nguyễn Ngọc Vũ – Bí thư Đảng bộ chính thức đầu tiên của Hà Nội, vở kịch là một hành trình gieo mầm đỏ giữa lòng Thủ đô, khi Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/ban-hung-ca-bat-khuat-ve-long-yeu-nuoc-314627.htm