'Bản hùng ca' chiến thắng Điện Biên Phủ qua ống kính Nguyễn Á

'Không chỉ mang tính thời sự khi chuyển tải trọn vẹn và sống động các sự kiện Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mà có những bức ảnh thậm chí đã đạt đỉnh cao về nghệ thuật', Đại tá, nhiếp ảnh gia Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, nhận xét về cuốn sách ảnh '70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Vang mãi bản hùng ca' của nhiếp ảnh gia Nhuyễn Á.

Hôm nay (ngày 28.7), tại Nhà văn hóa Thanh Niên (4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP.HCM), nhiếp ảnh gia Nguyễn Á tổ chức triển lãm ảnh và ra mắt sách ảnh với chủ đề “70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Vang mãi bản hùng ca”. Là triển lãm cá nhân lần thứ 21 và cuốn sách ảnh thứ 20 của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á, chủ đề triển triển lãm lần này cũng là tựa đề cuốn sách, gắn liền với với sự kiện Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vừa diễn ra vào tuần đầu tháng 5 vừa qua.

Các đại biểu, khách mời và nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Trung Dũng

Các đại biểu, khách mời và nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Trung Dũng

Trong 11 ngày ở Điện Biên, Nguyễn Á không chỉ túc trực tại sự kiện lễ kỷ niệm mà anh còn tác nghiệp tại nhiều địa điểm lịch sử như Hầm Đờ Cát, Di tích lịch sử đồi Al, Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ, Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ... Vì vậy, thông qua gần 300 bức ảnh thời sự nghệ thuật trong sách, bạn đọc cũng như người xem triển lãm như được sống lại không khí trang nghiêm, hào hùng và đầy tự hào của những ngày tháng 5 lịch sử. Đó là với những khoảnh khắc tập luyện cũng như hình ảnh lễ diễu binh, diễu hành của các đội hình, các lực lượng ban ngành như: Trung đoàn Công binh - Bộ binh và Pháo binh, chiến sĩ Điện Biên, Lục quân, Hải quân, Phòng Không không quân...

Đặc biệt, trong bộ ảnh lần này, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á còn khắc họa chân dung những nhân chứng sống ít ỏi còn lại của chiến dịch Điện Biên Phủ, những cựu chiến binh đã đóng góp tuổi xuân, làm nên trang sử vẻ vang Điện Biên Phủ.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á cùng ê kíp thực hiện cuốn sách chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Trung Dũng

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á cùng ê kíp thực hiện cuốn sách chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Trung Dũng

Chia sẻ tại sự kiện khai mạc triển lãm, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á cho biết mặc dù đã từng tác nghiệp ở nhiều sự kiện quan trọng nhưng ở “Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ” lần này, anh đã gặp áp lực khá lớn. Không chỉ từ niềm thôi thúc tự thân là phải làm mới mình mà còn bởi đây là sự kiện thu hút sự quan tâm không chỉ toàn thể người dân Việt Nam mà còn bạn bè quốc tế, trong khi đó anh chỉ làm việc một mình, phải tự xoay sở mọi thứ nhưng không được bỏ lỡ hoạt động nào, kể cả những hoạt động đang diễn ra cùng lúc.

"Tôi đã phải cố gắng hết sức, luôn tự nhủ, tự động viên để chiến thắng mọi trở ngại, khó khăn. Mục tiêu của tôi là bằng hình ảnh để lan tỏa giá trị và tầm vóc của chiến thắng Điện Biên Phủ, một chiến thắng vĩ đại “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã đi vào sử sách", nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á cho biết.

Trong nhiều hoạt động, Nguyễn Á đặc biệt hướng đến hoạt động diễu binh, diễu hành. Đối với anh đây là phần được tổ chức trang trọng, quy mô, chuyên nghiệp và hoành tráng. Người dân địa phương cũng như du khách ở mọi lứa tuổi đều rất trông chờ được tận mắt xem sự kiện này. Vì vậy vào ngày 7.5 khai mạc, từ 3h sáng người dân và du khách đã có mặt tại sân vận động háo hức đón xem.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á giới thiệu các tác phẩm tại triển lãm với bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước. Ảnh: Trung Dũng

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á giới thiệu các tác phẩm tại triển lãm với bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước. Ảnh: Trung Dũng

Suốt nhiều ngày tác nghiệp, từ khi các đội hình tập luyện cho đến ngày khai mạc chính thức, Nguyễn Á được chứng kiến sự khổ luyện và quyết tâm của các chiến sĩ trẻ để đội hình diễu binh, diễu hành thật hoàn hảo. "Biết bao giọt mồ hôi khổ luyện và tinh thần kỷ luật của các chiến sĩ đã thật sự ấn tượng trong tôi, cho tôi động lực mạnh mẽ và cảm hứng để ghi vào ống kính mình mọi khoảnh khắc quý giá", nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á bộc bạch.

Cũng theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á, sự nhiệt tình, thân thiện và mến khách của người dân Điện Biên cùng với tấm lòng cả nước hướng về Điện Biên trong những ngày tháng 5 hào hùng đã tạo nên sự cộng hưởng tuyệt vời cho sự kiện kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Điều đó tiếp thêm năng lượng cho anh trong suốt 11 ngày tác nghiệp độc lập ở đây.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á trao tặng sách cho các khách mời tại chương trình giao lưu thuộc khuôn khổ khai mạc triển lãm. Ảnh: Trung Dũng

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á trao tặng sách cho các khách mời tại chương trình giao lưu thuộc khuôn khổ khai mạc triển lãm. Ảnh: Trung Dũng

"Đã từ lâu, cũng như mọi người dân Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ luôn là câu chuyện tuyệt vời nhất trong tôi. Giờ lại được chứng kiến và cảm nhận cái không khí hào hùng, thiêng liêng ở sự kiện Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi tự thấy mình cần lao động và cống hiến nhiều hơn nữa trong lĩnh vực nhiếp ảnh nghệ thuật của mình, để lan tỏa càng nhiều những thông điệp tích cực cho cuộc sống.

Trong cuốn sách ảnh này, tôi muốn gửi lòng biết ơn và kính trọng vô hạn đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập cho dân tộc, cho thế hệ của chúng tôi cũng như các con cháu sau này được sống trong hòa bình, được lao động, học tập và cống hiến để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, vững mạnh ở hiện tại và tương lai...", nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á nhấn mạnh.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á ký tặng sách cho bạn đọc. Ảnh: Trung Dũng

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á ký tặng sách cho bạn đọc. Ảnh: Trung Dũng

Bìa cuốn sách "70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Vang mãi bản hùng ca”. Ảnh: Trung Dũng

Tham quan và giao lưu tại triển lãm, Đại tá, nhiếp ảnh gia Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, nhận xét nhờ tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á không chỉ túc trực để đưa vào ống kính trọn vẹn các sự kiện chính của buổi lễ mà còn thâm nhập để ghi lại cả quá trình tập luyện, chuẩn bị của các chiến sĩ, nghệ sĩ. Đặc biệt anh chịu khó mở rộng phạm vi tác nghiệp, có mặt tại nhiều địa danh, di tích ở Điện Biên nhờ vậy các bức ảnh cũng mang thông điệp giá trị về câu chuyện văn hóa, lịch sử. "Không chỉ mang tính thời sự khi chuyển tải trọn vẹn và sống động các sự kiện Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mà có những bức ảnh thậm chí đã đạt đỉnh cao về nghệ thuật", Đại tá, nhiếp ảnh gia Đoàn Hoài Trung nhận xét.

Dưới đây là một số hình ảnh tại sự kiện khai mạc triển lãm ảnh và ra mắt sách ảnh với chủ đề “70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Vang mãi bản hùng ca”:

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Trung Dũng

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Trung Dũng

“Cô dâu Điện Biên” - tên gọi thân thương mà nhiều người dùng khi nhắc về Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Toản - một nhân chứng sống của chiến dịch Điện Biên Phủ. Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lúc còn là sinh viên năm thứ hai trường y, hiện nay nữ chiến sĩ quân y năm nào đã 94 tuổi.

“Cô dâu Điện Biên” - tên gọi thân thương mà nhiều người dùng khi nhắc về Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Toản - một nhân chứng sống của chiến dịch Điện Biên Phủ. Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lúc còn là sinh viên năm thứ hai trường y, hiện nay nữ chiến sĩ quân y năm nào đã 94 tuổi.

Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Toản cũng là cô dâu trong đám cưới nổi tiếng cùng chú rể Cao Văn Khánh (chỉ huy Đại đoàn Quân Tiên Phong) được tổ chức tại Hầm chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, ngay sau chiến thắng. Đặc biệt, “hôn trường” chính là nơi làm việc và nghỉ ngơi của tướng Đờ Cát (De Castries) cùng Bộ chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ngay sau lễ cưới, cô dâu và chú rể đứng trên tháp pháo xe tăng chụp ảnh, nhìn về bản làng, rừng núi với niềm tin cuộc sống hồi sinh sau chiến tranh... Ảnh: Trung Dũng

Một nhân chứng sống khác của chiến dịch Điện Biên Phủ - Đại tá Hoàng Ngọc Thương (97 tuổi) và Đại tá, nhiếp ảnh gia Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, tại chương trình giao lưu thuộc khuôn khổ khai mạc triển lãm. Ông Thương là Đại đội phó Đại đội Pháo binh thuộc Đại đoàn Công pháo 351, là người chiến sĩ cuối cùng của đại đội năm xưa hiện còn sống. Ông hiện là Phó Ban Liên lạc truyền thống, Hội Cựu chiến binh Điện Biên Phủ tại TP.HCM. Ông từng nhận Huy chương Chiến công vẻ vang của Bác Hồ tặng năm 1962... Chia sẻ tại buổi giao lưu, những ký ức về trận địa Điện Biên Phủ năm xưa vẫn còn in đậm trong ông. “Chúng tôi ở với nhau, khi không chiến đấu thì tâm sự, hát hò, kể chuyện tiếu lâm, thậm chỉ thử làm báo. Chúng tôi thiếu thốn nhiều thứ nhưng tình cảm thì bao giờ cũng quỷ mến, yêu thương nha". Ảnh: Trung Dũng

Một nhân chứng sống khác của chiến dịch Điện Biên Phủ - Đại tá Hoàng Ngọc Thương (97 tuổi) và Đại tá, nhiếp ảnh gia Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, tại chương trình giao lưu thuộc khuôn khổ khai mạc triển lãm. Ông Thương là Đại đội phó Đại đội Pháo binh thuộc Đại đoàn Công pháo 351, là người chiến sĩ cuối cùng của đại đội năm xưa hiện còn sống. Ông hiện là Phó Ban Liên lạc truyền thống, Hội Cựu chiến binh Điện Biên Phủ tại TP.HCM. Ông từng nhận Huy chương Chiến công vẻ vang của Bác Hồ tặng năm 1962... Chia sẻ tại buổi giao lưu, những ký ức về trận địa Điện Biên Phủ năm xưa vẫn còn in đậm trong ông. “Chúng tôi ở với nhau, khi không chiến đấu thì tâm sự, hát hò, kể chuyện tiếu lâm, thậm chỉ thử làm báo. Chúng tôi thiếu thốn nhiều thứ nhưng tình cảm thì bao giờ cũng quỷ mến, yêu thương nha". Ảnh: Trung Dũng

Đông đảo khách tham quan triển lãm. Ảnh: Trung Dũng

Đông đảo khách tham quan triển lãm. Ảnh: Trung Dũng

Một số tác phẩm tại triển lãm. Ảnh: Trung Dũng

Một số tác phẩm tại triển lãm. Ảnh: Trung Dũng

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á chụp hình lưu niệm với các đại biểu, khách mời và khách tham quan triển lãm. Ảnh: Trung Dũng

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á chụp hình lưu niệm với các đại biểu, khách mời và khách tham quan triển lãm. Ảnh: Trung Dũng

Trà My

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/ban-hung-ca-chien-thang-dien-bien-phu-qua-ong-kinh-nguyen-a-44580.html