Bán kết lượt về AFF Cup 2020: Indonesia - Singopore

Chưa có một trận bán kết nào mà có nhiều bất ngờ và nhiều cảm xúc như trận bán kết lượt về giữa 2 đội tuyển Indonesia và Singapore, có thể nói đó là một trận đấu 'điên rồ' nhất trong các kỳ AFF Cup từ ngày giải đấu này ra đời.

Nó kịch tính bắt đầu từ khi hậu vệ safuwan Baharudi bị thẻ vàng thứ 2 (không rõ lý do) ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, khi đó Singapore đang giàn xếp đá phạt ngoài vòng 16m50 ( trước đó Indonesia mở tỷ số trước từ phút 11 nhờ công của Walian). Từ tình huống đá phạt đó, Singapore đã gỡ hòa sau một pha lộn xộn trong vòng cấm nhờ pha chớp thời cơ của Song Ui Young.

Hết hiệp 1, hai đội hòa nhau 1:1

Sang đến hiệp 2, Singapore lại dính thêm một thẻ đỏ nữa sau khi hậu vệ Irfan Fandi phạm lỗi từ phía sau với một cầu thủ Indonesia trong thế đã bị vượt qua và chỉ còn thủ môn bảo vệ khung thành. Với 9 cầu thủ trên sân, thay bằng tăng cường hàng hậu vệ để bảo vệ khung thành chờ đợi đến lượt sút luân lưu, nhưng HLV người Nhật Bản Tatsuma Toshida lại tung các tiền đạo tốt nhất của mình vào sân như Ramli, Anuar và Ikhsan Fandi và Singapore không ngừng sử dụng các đường chuyền dài lên tuyến trên.

74' Singapore được hưởng 1 quả phạt trực tiếp bên cánh phải, cách khung thành Indonesia khoảng 20m, nhờ cú đá phạt thần sầu của Shahdan Sulaiman qua hàng rào và ghim vào góc vuông bên trái cầu môn làm bó tay thủ môn Nadeo mang lại lợi thế 2:1 cho Singapore.

Thủ môn Sunny, chiến binh nhiều tuổi nhất của tuyển Singapore, người trấn giữ khung thành hiệu quả nhất cho đến phút 119'

Indonesia tưởng như sẽ thua ê chề trong thế 11 người đá với 9, thì phút 87' Pratama Arhan đã kịp đá bồi vào lưới Singapore gỡ hòa 2-2. Kịch tính vẫn chưa dừng lại. Phút 89, Anuar đã bị phạm lỗi trong vòng cấm Indonesia bởi chính Arhan, nhưng trên chấm 11m thủ môn Nadeo đã trở thành người hùng của Indonesia khi anh đoán đúng hướng và cản phá cú sút của Faris Ramli, giải cứu trận đấu cho Indonesia. (Nếu cú sút này thành công thì quả là một thất bại ê chề cho HLV Shin Tae Yong và đội tuyển Indonesia khi 11 cầu thủ không đánh bại được 9 cầu thủ của Singapore). Sau cú sút phạt 11m không thành công, tinh thần các cầu thủ Singapore đi xuống rõ rệt, còn các cầu thủ Indonesia lại hưng phấn.

Kết thúc hiệp 2, với tỷ số hòa 2:2. Nếu giải đấu có tính bàn thắng sân nhà, sân khách, thì chính tỷ số 2:2 đã đưa đội Singapore vào trận Chung kết, vì trận này Indonesia được đá trên sân nhà (theo quy định của BTC AFF Cup 2020). Nhưng vì không tính bàn thắng sân nhà, sân khách (mặc dù 2 đội đá lượt đi và về trên cùng 1 sân là sân vận động QG Singapore) buộc 2 đội phải bước vào hiệp phụ

Với lợi thế hơn người và thể lực của Indonesia đã giúp họ ghi thêm 2 bàn thắng nhờ công của Shawal Anuar (đá phản lướt nhà) và Egy Maulan ấn định tỷ số 4:2 cho Indonesia. Đến phút 119, thủ môn Hassam Sunny sau bao pha cản phá giúp Singapore trụ lại trong trận đấu cũng phải nhận thẻ đỏ rời sân vì băng ra ngoài vòng cấm và đốn ngã một cầu thủ Indonesia ở thế đối mặt.

Cho nên nói rằng trận đấu "điên rồ" nhất quả là không ngoa. Nó có đủ cả, từ 6 bàn thắng và 3 thẻ đỏ, cho tới ngược dòng trong thế thiếu người, ngược dòng trong thế hơn người ở cuối trận, cứu thua penalty ở phút chót lẫn tiền đạo nổi tiếng con nhà Akmad phải trở thành thủ môn bất đắc dĩ ở phút 119'.

Tình huống đá phạt điệu nghệ của Sulaiman giúp Singapore dẫn Indonesia 2:1 ở phút 74'

Chúc mừng đội Indonesia cùng HLV Hàn quốc Shin Tae Yong đã có mặt ở vòng chung kết AFF Cup 2020, đây là lần thứ 6 tuyển Indonesia có mặt ở Chung kết AFF Cup, 5 lần trước họ không đoạt được chức VÔ ĐỊCH, còn lần này HLV Shin có làm được điều đó không? Chung ta hãy chờ xem.

Tôi nghĩ người dân Singapore dù không nhận được quà "mừng Giáng sinh" của HLV Toshida như đã hứa, nhưng họ cũng không chê trách đội tuyển của họ vì các Chiến binh Sư tử đã chiến đấu hết mình, có lúc chiến thắng đã ở rất gần nhưng số phận đã không đứng về phía họ và đó là điều vô cùng đáng tiếc, trong bóng đá, ngoài chuyên môn ra, rất cần sự may mắn và may mắn đã không thuộc về Singapore. Các cầu thủ Singapore còn rất trẻ, hứa hẹn đem lại nhiều tương lai cho đất nước đã 4 lần vô địch AFF Cup.

Cũng phải nó đến đội ngũ trọng tài từ đầu giải tới giờ có rất nhiều sai sót, hầu như 3 trận ở vòng bán kết đều có những sai sót. Đó là điều mà LĐBĐ ĐNA cần rút kinh nghiệm để kỳ AFF Cup 2022 phải có VAR, giảm tối thiểu những tranh cãi như mấy trận đấu đã qua.

Nguyễn Mạnh Quý

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ban-ket-luot-ve-aff-cup-2020-indonesia-singopore-a9263.html