Bán kết trong mơ
Ngày xưa, cụ Nguyễn Du viết: 'Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều'. Muốn 'nhân định thắng thiên' được, thì phải có thực lực mạnh để có thể xoay chuyển 'mệnh trời'! Cuối cùng, bước vào vòng bán kết, chỉ có 4 đội làm được việc ấy: Argentina, Pháp, Tây Ban Nha và Anh.
Đúng như người ta nói “Đẳng cấp là mãi mãi”: Argentina là đương kim vô địch thế giới, Pháp là á quân (thua chính Argentina tại World Cup trước); Tây Ban Nha là đương kim vô địch châu Âu, Anh là á quân (thua chính Tây Ban Nha ở Euro trước), đúng là vòng bán kết trong mơ, cả 4 đội đều đang đứng ở đỉnh cao bóng đá thế giới.

Đội tuyển Pháp được dự đoán có tỷ lệ vô địch World Cup 2026 cao nhất. Ảnh: AP
Thế là trong vòng bán kết này, 3 ngôn ngữ, 3 nền văn hóa bóng đá đỉnh cao gặp nhau: Tiếng Tây Ban Nha (Argentina là một trong những nước nói tiếng Tây Ban Nha nhiều nhất thế giới), tiếng Pháp và tiếng Anh.
Trong 4 đội vừa nói, để vào đến bán kết, không ai vất vả như Argentina. Họ trầy trật suốt 120 phút trước Cape Verde. Họ hút chết trước Ai Cập. Họ bị Thụy Sĩ kéo vào 2 hiệp phụ, nhưng cuối cùng họ đều thoát hiểm. Công thức “Messi đi bộ săn cơ hội bằng não, trong khi cả đội xách nước cho người đội trưởng vĩ đại” đã thành công tuyệt đối cho đến bây giờ và đưa Messi, cũng cho đến giờ, lập một loạt kỷ lục “không tiền khoáng hậu”.
Ở trận gặp Thụy Sĩ của Xhaka, Messi không thể ghi bàn, chỉ có kiến tạo từ một pha đá phạt. Thụy Sĩ và Xhaka, với nền khoa học chính xác của xứ đồng hồ, đã không cho Messi có tên trên bảng điện tử.
Nhưng không sao! Không có tên anh, bảng điện tử đã có tên của các hảo thủ đồng đội-Mac Allister, Julian Alvarez và Lautaro Martinez. Việc Thụy Sĩ bị đuổi 1 người và vẫn phải quá chăm lo đến Messi hóa ra lại tạo nhiều cơ hội cho đồng đội.
Thụy Sĩ thua nhưng có thể ngẩng cao đầu-họ chưa bao giờ làm tốt ở World Cup như năm nay.
Argentina thắng nhưng dường như đã bị bào mòn quá nhiều thể lực và lại đá sau Anh 4 giờ đồng hồ. Trận bán kết gặp Anh sẽ là một thử thách cực lớn với họ.
Ở vòng bán kết tới, dù kính trọng Argentina và trân trọng tuyển Anh, thì thế giới những người hâm mộ trung lập vẫn dễ nghĩ, trận bán kết 1 giữa Pháp và Tây Ban Nha mới là trận hay về mọi vẻ ở quy mô toàn đội chứ không từ một vài cá nhân thiên tài-từ chiến, kỹ thuật, tốc độ, thể lực, độ hào hoa, số lượng các tên tuổi và cả... tính cách dân tộc của họ nữa. “Những chú gà trống Gaulois” thì cực kỳ lãng mạn, còn “Những chú bò tót” thì sục sôi máu chiến.
Nhưng dù sao, khi đã là 4 đội mạnh nhất vào đến bán kết, không một đội nào yếu, không một đội nào chỉ nhờ vào may mắn và vì thế, chắc chắn người hâm mộ sẽ được mãn nhãn và trải mọi cung bậc cảm xúc.
Nếu phải phán đoán thì trước hết hãy nghe Opta: Khả năng vào chung kết của Pháp và Anh là cao nhất, nhưng tỷ lệ đội vô địch lần lượt là: Pháp-Tây Ban Nha-Anh-Argentina.
Các bạn nghĩ sao?
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/worldcup-2026/ban-ket-trong-mo-1049002














