Bản làng vùng biên rộn rã đón Ngày hội non sông
Chỉ còn ít ngày nữa là Ngày hội non sông, cùng với hàng chục triệu cử tri trên cả nước, đồng bào các dân tộc toàn tỉnh sẽ cầm lá phiếu trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất để gửi gắm niềm tin vào Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cả hệ thống chính trị của tỉnh đang tập trung cao độ để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, xứng tầm là một ngày hội lớn của toàn dân.

Khu vực bỏ phiếu số 6, gồm các xóm: Khau Dựa, Lũng Vai, Phiêng Pán, xã Cần Yên đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử
Ngược dốc ngoằn ngoèo, chúng tôi tìm về xã Cần Yên - một xã vùng biên giới đặc biệt khó khăn. Đứng trên điểm cao nhìn xuống, Cần Yên mang vẻ đẹp trầm mặc, hùng vĩ nhưng cũng ẩn chứa muôn vàn thách thức đối với công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp xã Cần Yên tất bật với tập tài liệu dày cộp trên bàn. Đồng chí chia sẻ: Cần Yên là xã biên giới, địa bàn rộng, dân cư lại ở thưa thớt, rải rác tại 33 xóm, trong đó có tới 7 xóm nằm sát đường biên. Đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc dài hơn 13 km. Cái khó nhất không phải là đường đi lại hiểm trở, mà là tỷ lệ người dân mù chữ ở các bản vùng sâu vẫn còn khá cao. Nhiều người quanh năm chỉ biết làm bạn với cây ngô, con lợn, nghe nói đến "đại biểu", "nhiệm kỳ" hay "cơ cấu" vẫn chưa hiểu ngay được.
Trước thực tế ấy, Ban chỉ đạo xã đã linh hoạt thành lập 4 tổ công tác đặc biệt. Không quản ngại nắng mưa, sương gió, các thành viên trong tổ đã "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với bà con. Phương châm của họ là "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng". Ông Đặng Văn Long, Trưởng xóm Phiêng Pán - nơi đặt khu vực bỏ phiếu số 6 với 542 cử tri chia sẻ: Phiêng Pán, Khau Dựa, Lũng Vai đều là dân tộc Dao và Nùng, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, hơn một nửa là mù chữ, nên chúng tôi chẳng có lý luận cao siêu, mà chỉ mang những tờ rơi in hình ảnh, sau đó giải thích bằng chính tiếng dân tộc thiểu số mộc mạc thì bà con mới hiểu.

Cử tri xóm Phiêng Pán, xã Cần Yên tìm hiểu danh sách ứng cử viên được niêm yết tại trung tâm xóm.
Bên bếp lửa bập bùng giữa ngôi nhà sàn ở một xóm biên giới, anh Nông Văn Sơn, Trưởng xóm Bản Ngẳm cùng các thành viên của Ban Chỉ đạo tổ bầu cử số 9 giải thích cho cụ ông Tô Ngọc Báu nghe: Cụ à, bầu cử lần này quan trọng lắm. Mình cầm cái phiếu bầu như đi chọn hạt giống ấy. Hạt giống tốt thì cây ngô mới bắp to, hạt mẩy. Mình chọn người biết lo cho dân, biết nói tiếng nói của dân lên cấp trên, thì đường vào bản mình mới sớm được rải nhựa, nhà trường mới có thêm lớp học kiên cố. Cụ nhớ ngày 15/3 này phải mặc quần áo đẹp, bảo cả con cháu cùng ra nhà văn hóa bỏ phiếu nhé. Những lời thủ thỉ ân tình, dễ nghe, dễ hiểu ấy cứ thế mưa dầm thấm lâu, gỡ bỏ mọi rào cản về ngôn ngữ và nhận thức. Đồng bào dần hiểu ra rằng, lá phiếu tuy nhỏ bé, nhưng lại mang sức nặng của quyền làm chủ, quyết định đến tương lai, ấm no của chính quê hương, đất nước
Cùng với công tác tuyên truyền miệng, dọc theo các tuyến đường liên thôn, liên xã, khu vực trung tâm và đặc biệt là tại các điểm quy hoạch làm khu vực bỏ phiếu, cờ Tổ quốc, cờ hồng kỳ, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích được treo rực rỡ. Tiếng loa phát thanh cơ sở đều đặn mỗi ngày hai buổi vang vọng khắp các sườn núi, mang theo những quy định của Luật Bầu cử, tiểu sử của những người ứng cử đến mọi ngóc ngách. Một luồng sinh khí mới, phấn khởi, tự hào đang lan tỏa mạnh mẽ, đập chung một nhịp đập hướng tới "Ngày hội toàn dân".
Rời Cần Yên, chúng tôi đến với xã Quang Long, một địa bàn miền núi biên giới có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc dài 14,276 km. Nơi đây có 1.364 hộ với 5.775 nhân khẩu, gồm dân tộc: Tày, Nùng, Mông, sinh sống tại 18 xóm. Bà Hoàng Thị Hữu, Bí thư Chi bộ xóm Kiểng Phặc (xóm có 18 hộ, 68 nhân khẩu), cho biết địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp, trước đây từng là điểm nóng về tranh chấp biên giới nên việc giữ vững an ninh trật tự được đặt lên hàng đầu.
Trung tá Vũ Văn Dương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quang Long khẳng định, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền quản lý tốt nhân khẩu, hộ khẩu, tình trạng tạm vắng, tạm trú và kiểm soát chặt người ra vào khu vực biên giới. Lực lượng biên phòng tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh, an toàn, đặc biệt tại các xóm vùng sâu, vùng xa, sát biên giới và phát huy vai trò của các tổ tự quản. Các tổ bảo vệ an ninh trực 24/24 tại các tổ bầu cử, đồng thời lập các tổ tuần tra cơ động trên toàn địa bàn xã biên giới để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ngày hội lớn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Long tuyên truyền vận động bầu cử tại xóm Kiểng Phặc.
Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo từ Trung ương, tỉnh Cao Bằng đã và đang triển khai các bước đi cực kỳ vững chắc, bảo đảm đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Đến hết ngày 26/2/2026, đúng theo luật định, 56 Ủy ban Bầu cử (UBBC) xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn thành việc lập và công bố danh sách chính thức 1.690 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 341 đơn vị bầu cử. Đây là kết quả của các vòng hiệp thương dân chủ, công khai, nơi những người có đức, có tài, uy tín với xóm làng được giới thiệu ra ứng cử. Ngay sau đó, vào ngày 27/2/2026, 566 Tổ bầu cử tại các địa phương cũng đã hoàn thành việc niêm yết danh sách chính thức 1.787 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại 566 khu vực bỏ phiếu.
Tại nhà văn hóa các xóm biên giới thuộc Cần Yên và Quang Long - nơi đặt bảng niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử, không khí những ngày này nhộn nhịp hẳn lên. Dưới ánh đèn sáng trưng, những người già nheo mắt soi từng bức ảnh, những thanh niên biết chữ thì đọc to rõ ràng tên tuổi, trình độ học vấn, quá trình công tác của từng ứng cử viên cho cả nhóm cùng nghe. Có tiếng bàn tán rôm rả, những cái gật đầu tâm đắc khi thấy mặt một cán bộ quen thuộc từng giúp dân chống rét cho trâu, bò hay hỗ trợ dân tiêu thụ nông sản. Đó chính là thực hành dân chủ trực tiếp nhất, sinh động nhất nơi cơ sở. Người dân đang thực sự "đo" phẩm chất của cán bộ bằng chính thước đo niềm tin của lòng mình.
Ngày 15/3/2026 đang đến gần. Khắp các bản làng mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Cử tri Cao Bằng đã sẵn sàng đi bầu cử. Những lá phiếu mang màu sắc của niềm tin, của trách nhiệm công dân chờ đợi khoảnh khắc được bỏ vào hòm phiếu, góp phần dựng xây Quốc hội khóa mới và HĐND cấp thực sự của dân, do dân và vì dân.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/ban-lang-vung-bien-ron-ra-don-ngay-hoi-non-song-3186098.html











