Bản lĩnh người lính thời bình

Trong công cuộc hội nhập, khi thương trường khắc nghiệt chẳng khác chiến trường năm xưa, nhiều cựu chiến binh chọn đem theo ngọn lửa lý tưởng của người chiến sĩ để soi đường đi tới phát triển.

Với doanh nhân, cựu chiến binh, đảng viên Trần Văn Thư, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Tân (Khu công nghiệp Quế Võ II), hành trình ấy không chỉ là câu chuyện làm giàu mà còn là cách giữ gìn danh dự của người lính và trách nhiệm của người đảng viên trước xã hội.

Từ lính lái xe Trường Sơn đến kinh doanh vận tải

Sinh năm 1953 tại làng gốm Phù Lãng bên sông Cầu thơ mộng, doanh nhân Trần Văn Thư mang dáng vẻ rắn rỏi của người từng đi qua nhiều dâu bể, khuôn mặt vuông vức, đôi mắt hiền mà kiên nghị, giọng nói trầm ấm, mạch lạc. Ông kể chuyện đời mình bằng cách dung dị, hóm hỉnh nhưng thấm đẫm suy ngẫm của người từng đứng trước lằn ranh sinh tử.

 Ông Trần Văn Thư (bên trái) hướng dẫn công việc tại Công ty.

Ông Trần Văn Thư (bên trái) hướng dẫn công việc tại Công ty.

Năm 1971, ông lên đường vào Nam chiến đấu, là lính lái xe từ Đông Trường Sơn sang Tây Trường Sơn, vào chiến trường B2, chiến dịch Phước Long, Tây Nguyên… Những năm tháng ấy, ông từng qua những cung đường chỉ cần lệch tay lái là không bao giờ quay lại, nhiều lần đi xuyên mưa bom, băng qua vùng đất mà ranh giới sinh tử chỉ tính bằng giây. Đất nước thống nhất, ông lại tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, rồi làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và nhiều lần chở xăng, dầu sang Viêng Chăn, Thà Khẹt (Lào). Đi qua ba chiến trường B - C - K, đến năm 1988, ông vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Năm 1993, sau hơn 20 năm chiến đấu, ông xuất ngũ trở về quê hương và đứng trước bài toán không đơn giản: Lương hưu ít ỏi, vài sào ruộng, bốn con nhỏ. “Đôi chân vạn dặm” của người lính lại tiếp tục lên đường, nhưng lúc này là trên mặt trận kinh tế.

Đầu thập niên 1990, khi chủ trương cho phép đảng viên tham gia phát triển kinh tế tư nhân, ông chọn bắt đầu từ nghề gốm truyền thống của quê mình, vừa xây lò sản xuất bán tại chỗ đến thuê xe chở gốm đi các tỉnh, rồi quyết định vay tiền mua chiếc ô tô cũ để tự mình rong ruổi đưa gốm Phù Lãng ra khắp miền Bắc - Trung - Nam, không chỉ cho ông kinh nghiệm thị trường mà còn cho thấy tư duy nhạy bén, cách nghĩ mới của một người lính cũ.

Năm 1997, ông thành lập Hợp tác xã Vận tải Quế Võ. Chỉ một năm sau, Chi bộ Hợp tác xã Vận tải Quế Võ được thành lập, là một trong những tổ chức Đảng doanh nghiệp ngoài Nhà nước đầu tiên của Bắc Ninh. Ông vừa là người khởi xướng, vừa là Bí thư Chi bộ suốt 22 năm. “Với tôi, có Đảng chỉ đạo thì làm kinh tế mới vững, mới giữ được đạo đức và trách nhiệm với cộng đồng”, ông Thư chia sẻ.

Giữ ngọn lửa Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Những năm đầu, Hợp tác xã chỉ có 13 chiếc xe tải cũ nhưng nhờ cách làm bài bản, dân chủ trong chi bộ, mọi quyết sách từ mua xe, mở tuyến mới đến ký hợp đồng đều được bàn bạc và thống nhất theo đúng nguyên tắc Đảng. Hạt nhân chính trị ấy như “trái tim” dẫn đường. Năm 2003, Hợp tác xã phát triển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Tân; năm 2015, doanh nghiệp đặt trụ sở tại Khu công nghiệp Quế Võ II với hạ tầng đồng bộ gồm trạm cân, nhà điều hành, xưởng sửa chữa, kho lạnh…

Từ vài chiếc xe ban đầu, đến nay Đại Tân có 150 đầu xe, trở thành doanh nghiệp vận tải uy tín, là đối tác của những “ông lớn” như Samsung, Vinamilk, Unilever, Vifon… Doanh thu tăng đều từ 30 tỷ đồng năm 2009; 70 tỷ đồng năm 2013; 141 tỷ đồng năm 2019; từ năm 2020 đến nay, công ty duy trì mức nộp thuế cho Nhà nước từ 3 đến 4 tỷ đồng/năm và chi hàng trăm triệu đồng cho công tác thiện nguyện; tạo việc làm cho 200 lao động, thu nhập bình quân 15 triệu đồng/tháng. Không chỉ doanh nghiệp được khen thưởng, cá nhân ông Thư được nhận Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2021) và hạng Nhì (năm 2025), phần thưởng ghi nhận cống hiến của một đảng viên tận tụy vì cộng đồng.

Trên mặt trận kinh doanh, thử thách không bao giờ nhỏ, nhưng với ông Thư, phẩm chất người lính và danh dự đảng viên là điểm tựa vượt khó. “Khó khăn lúc nào cũng có, quan trọng là giữ “danh dự”. Danh dự của mình gắn với uy tín của doanh nghiệp”, ông nói.

Ông chủ trương đầu tư phương tiện hiện đại, mở rộng địa bàn, lấy sự hài lòng khách hàng làm mục tiêu số một. Cùng đó là bài học người lính mang tới thương trường: Kỷ luật, trách nhiệm và sự công khai, minh bạch. Trong công tác Đảng, ông đặc biệt chú trọng tư tưởng: “Muốn giữ lửa Đảng, phải dân chủ bàn bạc, biết lắng nghe. Khi mục tiêu đúng thì mọi người tự khắc đồng lòng”.

Muốn đi xa phải đi cùng nhau

Từ 4 đảng viên ban đầu, Chi bộ Đại Tân hiện có 20 đảng viên, nhiều người trưởng thành và giữ vị trí quan trọng trong doanh nghiệp như đồng chí Nguyễn Hồng Hải, từng công tác tại Huyện ủy Quế Võ (trước đây), về làm việc tại công ty năm 2010, phấn đấu trở thành Phó Tổng Giám đốc rồi được bầu làm Bí thư Chi bộ. Với ông Thư, việc chuyển giao ấy là tất yếu bởi theo ông: “Muốn đi nhanh thì đi một mình. Muốn đi xa phải đi cùng nhau. Doanh nghiệp muốn bền thì phải có thế hệ kế tiếp”.

Dưới sự điều hành của lớp trẻ, chi bộ linh hoạt hơn, sinh hoạt kết hợp trực tiếp - trực tuyến để phù hợp đặc thù ngành vận tải; đẩy mạnh đổi mới, chuyển đổi số; ứng dụng camera AI giám sát đội xe; dùng phần mềm giao nhận hàng để minh bạch toàn bộ quy trình. Chi bộ còn là nơi nuôi dưỡng sáng kiến giúp giảm nhân công, tăng năng suất, bảo đảm an toàn lao động và tiết kiệm hàng trăm triệu đồng. Với sự dẫn dắt của nhiều thế hệ đảng viên, Đại Tân đang chuẩn bị mở rộng quy mô với dự án khu thương mại dịch vụ, văn phòng, kho bãi và logistics hơn 4 ha. Đây là bước phát triển mới để doanh nghiệp vươn xa hơn.

Đánh giá về mô hình chi bộ, Bí thư Đảng ủy xã Phù Lãng Nguyễn Thế Phiệt nhận định: “Chi bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Tân là hình mẫu tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân với 27 năm liền hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Các đảng viên là những “ngọn cờ gương mẫu”, vừa sản xuất, kinh doanh hiệu quả, vừa có trách nhiệm với cộng đồng. Việc đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Bí thư Chi bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025–2030, càng cho thấy sự tin tưởng của Đảng đối với đội ngũ đảng viên khu vực kinh tế tư nhân”.

Từ chiến trường đạn lửa đến thương trường đầy cạnh tranh, từ người lái xe trong mưa bom đến người đứng đầu doanh nghiệp vận tải với hàng trăm lao động, ông Trần Văn Thư vẫn giữ lời thề của người lính và danh dự của người đảng viên. Với ông, chiến trường nào cũng có thể vượt qua nếu giữ được bản lĩnh, trái tim nhân ái và sự kiên định với điều đúng đắn. Hành trình của ông vì thế không chỉ là câu chuyện làm kinh tế, mà còn là minh chứng đẹp về những người lính thời bình lặng lẽ, bền bỉ, luôn góp sức cho cộng đồng.

Bài, ảnh: Vũ Thắng

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/ban-linh-nguoi-linh-thoi-binh-postid432211.bbg