'Ban mai thơm mắt nắng'- tiếng thơ của người đàn bà viên mãn, tròn đầy
'Ban mai thơm mắt nắng' bao gồm 123 bài thơ viết riêng cho thể 1-2-3 là một tập thơ đẹp về hình thức, dầy dặn, ấn tượng về nội dung. Dưới con mắt nghệ thuật của Vũ Trần Anh Thư, tất cả vẻ đẹp của thiên nhiên đều được khai mở một cách tối đa. Có thể nói, tập thơ mang đến mỹ cảm của cái đẹp về thiên nhiên, con người.

Tập thơ “Ban mai thơm mắt nắng” của Vũ Trần Anh Thư được tổ chức ra mắt vào ngày 23/3/2025, tại Hà Nội. (Ảnh: KIM THOA)
Ngày 23/3, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Hội Nhà văn tổ chức ra mắt tập thơ “Ban mai thơm mắt nắng” của nhà thơ Vũ Trần Anh Thư phát hành năm 2024.
Tập thơ gồm 176 trang chia làm 5 phần với 123 bài thơ viết theo thể thơ 1-2-3 thuần Việt và 7 tranh minh họa của họa sĩ Trần Thắng. Đây là thể thơ mới được nhà thơ Phan Hoàng khởi xướng năm 2018 và đã có khá nhiều tác giả sáng tác thử nghiệm.
Tất cả các bài thơ sáng tác theo thể thơ 1-2-3 đều có 6 câu, chia làm 3 khúc. Câu thơ thứ nhất đồng thời giữ vai trò làm nhan đề tác phẩm, hai câu thơ tiếp theo giống như khổ thứ hai của bài thơ và ba câu cuối là khổ kết khép lại thi phẩm.

Tác giả Vũ Trần Anh Thư giao lưu cùng khán giả trong buổi ra mắt tác phẩm. (Ảnh: KIM THOA)
Tác giả Vũ Trần Anh Thư cho biết, thể thơ 1-2-3 do nhà thơ Phan Hoàng khởi xướng, đang là trào lưu mới vài năm gần đây. Tác giả cũng đã đoạt giải trong cuộc thi thơ 1-2-3 năm 2025. Sau tập thơ đầu “Tiếng mưa” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2022), “Ban mai thơm mắt nắng” là tập thơ thứ hai được ra mắt đúng dịp sinh nhật chị. Đây là món quà chị muốn gửi trao cho những người thân, bạn bè và độc giả yêu quý.
Tập thơ đẹp, bắt mắt độc giả ngay từ trang bìa, lại được in trên giấy đẹp, khổ 18x18 khiến người đọc thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. 123 bài thơ của tập thơ 1-2-3 được chia thành 5 phần: Đường link ban mai, Gương mặt trăng càng xa càng nhớ, Tiếng mưa dội về tiềm thức xa xôi, Có thể nào cách ly cảm xúc, Lỡ một ngày vì yêu ngộp thở.
Đề tài của tập thơ khá đa dạng, từ tình yêu thiên nhiên, cảnh sắc vùng miền cho đến tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa, những suy tư, chiêm nghiệm, triết lý về đời sống. Cảm xúc chủ đạo của tập thơ là niềm tin yêu, hy vọng, lạc quan về cuộc sống của nữ sĩ có cuộc sống viên mãn, tròn đầy.
Trong lời giới thiệu tập thơ “Ban mai thơm mắt nắng”, nhà thơ, nhà lý luận phê bình, dịch giả, Chủ tịch Hội đồng Văn học dịch-Hội Nhà văn Việt Nam khóa X, Nguyễn Chí Hoan có viết: “Mở đầu tập thơ bằng chuỗi hình ảnh “xanh” - đều là truyền đạt những ấn tượng tươi mát đa dạng, trải khắp, cùng sức sống phì nhiêu; kết lại, ngay trước một hứa hẹn về trái tim “niềm yêu” luôn luôn, hay phải nói hằng xuyên, tỉnh thức và canh thức, là hình ảnh choán chân trời của một bãi biển lúc bình minh chưa thấy bóng người, với nổi bật “Lớp lớp vân cát tinh khôi” - cái nhìn ấy, với điểm nhấn rõ rệt vào hai chữ “tinh khôi”, hé lộ nguồn cảm hứng chủ yếu cho 123 bài thơ tựa hồ những khoảnh khắc trải ra của tâm hồn tác giả; như thế, cho thấy thơ 1-2-3 này của Vũ Trần Anh Thư da diết hướng tới miền của những khoảnh khắc ngây thơ vẫn hàm ẩn xuyên qua tuổi trưởng thành, mà có lẽ ai cũng đều từng nếm trải, đều muốn tái ngộ, khi này khi khác. Chẳng phải sự ngây thơ đã và vẫn luôn là một chân trời hay sao”.

Thi phẩm “Ban mai thơm mắt nắng” được giới thiệu tại buổi ra mắt. (Ảnh: KIM THOA)
Xuất thân là học sinh giỏi chuyên văn quê Thái Bình nhưng theo nghiệp kế toán, làm kinh tế, sống ở Hà Nội. Với Vũ Trần Anh Thư, người phụ nữ quá nửa đời gắn bó với những phép toán dày đặc chữ số, thời sinh viên trôi qua dưới giảng đường Đại học Tài chính-Kế toán thì làm thơ là cách để cân bằng tâm trạng sau những khốc liệt thương trường.
Thiên nhiên và con người, cảnh và tình là hai mạch cảm xúc song song, đồng hiện trong mỗi bài thơ của Vũ Trần Anh Thư. Mùa xuân, tình yêu, niềm tin, niềm yêu thương tròn đầy, xuân sắc tinh khôi là những xúc cảm mà người đọc có được khi đọc “Ban mai thơm mắt nắng”. Tập thơ đầy nhựa sống, thể hiện niềm yêu của người đàn bà vừa ngây thơ vừa chín chắn Vũ Trần Anh Thư. Niềm yêu ấy khiến sự vật và thiên nhiên trở nên tươi non, xanh biếc, tròn đầy. Ngôn từ thơ cũng vì thế mà “nồng nàn hương sắc”, “dịu dàng đắm đuối” để “lên hương”.
PGS, TS Lê Thị Thùy Vinh, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Thường thơ là tiếng lòng của những trải nghiệm khổ đau, khắc khoải, mất mát hay trống rỗng, nghiêng ngả đất trời... Nhưng thơ của Vũ Trần Anh Thư có lẽ đã thoát ra khỏi định nghĩa ấy, nó xác thực một sự tròn trịa, viên mãn ở người đàn bà thành công trong cả sự nghiệp và gia đình…Thơ chị đầy đặn như hạnh phúc; tròn đầy, sáng rỡ, nhẹ nhõm, thảnh thơi như chính cuộc đời chị vậy.