Bản Mông tưng bừng ngày khai giảng
PTĐT - Sáng ngày 5/9; 168 học sinh mầm non, tiểu học là người dân tộc Mông cùng các thầy cô giáo ở điểm trường bản Mỹ Á, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn bước vào lễ khai giảng trong không khí tưng bừng của năm học mới 2020-2021.
Bẽn lẽn trong bộ quần áo mới, cô bé Sùng Thị Thu Thảo, lớp 2M e thẹn cho biết, em rất thích đi học vì đến trường có các bạn và thầy cô. Nhà Thảo cách trường không xa nên cô bé tự đi đến lớp với các bạn.
Thầy Sùng A Cỡ- người Mông, sinh năm 1982, hiện là chủ nhiệm lớp 2M, cho biết lớp hiện có 14 học sinh, bản thân thầy đã dạy học được 10 năm ở bản và là con em dân tộc Mông sinh ra lớn lên ở Mỹ Á. Còn thầy Sùng A Chú, chủ nhiệm lớp 3M, đã dạy ở bản được 4 năm đang sửa lại khăn quàng đỏ cho em Chảo Thị Dủ, lớp 3M tâm sự: Mình sinh ra lớn lên ở Mỹ Á, nên ngay sau khi học xong, đã xin được về bản dạy học để mang cái chữ về cho bọn trẻ trên bản.
Thông tin với phóng viên, thầy Nguyễn Văn Lưu, Hiệu Trưởng trường TH Thu Cúc 2 cho biết tại Mỹ Á có 5 thầy giáo người Mông; điểm trường có 5 lớp, 88 học sinh người Mông. Bước vào năm học mới, điểm trường Mỹ Á đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất đến đón các em học sinh bản Mông đến lớp. Đến nay, tất cả các lớp học có điện, quạt và trang bị cơ bản các điều kiện thiết yếu nhất phục vụ cho việc học và giảng dạy của các thầy trò nơi bản cao.
Xin gửi đến bạn đọc những hình ảnh ngày đầu tiên trên lớp học của thầy trò ở bản Mông trong ngày khai giảng năm học mới.
Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/giao-duc/202009/ban-mong-tung-bung-ngay-khai-giang-172866