Bán nhà, mua đất theo ý chồng trẻ, tôi cay đắng phát hiện tất cả chỉ là cái bẫy
Ngày ấy, vì tin chồng và nghe cũng 'bùi tai', tôi không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý. Để giờ đây nhận lại là sự lừa dối…
Tôi đã từng đổ vỡ trong hôn nhân và giờ lại đang nghĩ đến chuyện ly hôn lần 2. Nói ra thật quá cay đắng nhưng đó có lẽ đó là lối thoát tốt nhất của tôi lúc này.
Sau khi ly hôn người chồng đầu vì phát hiện anh ta ngoại tình, tôi như rơi vào trầm cảm. Tôi chìm trong cảm giác bị lừa dối, sợ phải tiếp xúc với đàn ông và từng tự nhủ sẽ không bao giờ bước chân vào cuộc hôn nhân nào nữa.
Sau khi vực dậy được tinh thần, tôi quyết định gửi con gái (2 tuổi) về nhờ bố mẹ đẻ ở quê chăm sóc, còn bản thân lao vào kiếm tiền. Ngoài làm công ty, tôi còn học theo người bạn bán hàng online trên mạng. Rồi ngày nghỉ, tôi làm thêm đồ ăn vặt để bán cho người quen.
Khi dịch bệnh Covid-19 ập đến, tôi nghỉ làm công ty, tập trung cho tiệm ăn vặt và đẩy mạnh bán hàng online. Có lẽ trời thương, công việc của tôi cứ tốt lên từng ngày. Không chỉ khách cũ quay lại, lượng khách mới cũng ngày càng đông. Dù đã thuê thêm người làm nhưng thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn bị quá tải vì làm không xuể.
Ảnh minh họa.
Cứ như vậy, sau hơn 2 năm, tôi có vốn và đã mở được một cửa hàng quy củ mang thương hiệu của riêng mình. Tôi cũng mạnh dạn đầu tư bất động sản chung cùng người họ hàng, may mắn đều gặp thời, tôi có thêm khoản để lo cho tương lai.
Đến năm 34 tuổi, tôi đã tự mua cho mình một căn chung cư nhỏ và đón con gái lên sống cùng, bù đắp cho con những tháng ngày phải sống xa mẹ.
Sau đó không lâu, tôi quen chồng hiện tại. Anh ta kém tôi 4 tuổi, làm bên đơn vị vận chuyển, thỉnh thoảng có làm việc với tôi để xử lý các vấn đề về đơn hàng. Ngày đó, ngoài công việc, anh chủ động quan tâm, theo đuổi tôi, thường xuyên mua đồ ăn và quà tặng con gái tôi.
Dù tôi luôn giữ khoảng cách nhưng sự quan tâm, chiều chuộng của anh cũng khiến trái tim nguội lạnh của tôi rung động trở lại. Nhìn cách anh quan tâm con gái tôi, suy nghĩ về một gia đình đủ đầy bỗng trỗi dậy trong tôi. Vậy là lý trí không thể chiến thắng con tim, tôi đã bị "phi công trẻ" chinh phục sau gần một năm quen biết.
Ngày biết tôi muốn "đi bước nữa" với người kém tuổi, công việc lại không ổn định, mẹ đẻ nhiều lần khuyên tôi nên suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định nhưng thời điểm đó, tôi đã bỏ ngoài tai tất cả để được hạnh phúc trong tình yêu.
Quả thực, sau đám cưới, mẹ con tôi được anh cung phụng hết mực. Dù là chồng trẻ nhưng anh luôn đem đến cho tôi cảm giác được bảo vệ, che chở. Thậm chí, đã có lúc tôi nghĩ, anh là món quà đến để bù đắp cho cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đây. Vậy nên, tôi cứ chìm đắm trong tình yêu đến nỗi chồng bàn gì, tôi cũng sẵn sàng nghe theo.
Cưới nhau chừng nửa năm, đúng đợt chung cư cũ sốt giá, chồng nói với tôi bán căn nhà đang ở đi, đem tiền đi đầu tư hoặc về quê mua đất rồi bán ăn chênh, sẽ nhanh sinh lời. Đến khi bất động sản hạ nhiệt, sẽ mua một căn nhà khác rộng rãi hơn.
Vì tin chồng và nghe cũng "bùi tai", tôi không suy nghĩ gì nhiều mà gật đầu đồng ý. Vậy là tôi bán nhà, dọn ra sống ở nhà thuê để chờ dịp đổi sang nhà mới.
Từ lúc bán nhà, chồng tôi luôn tỏ ra bí hiểm. Anh dỗ dành tôi mua xe ô tô để anh tiện cho công việc. Dĩ nhiên, tiền mua xe được lấy trong tiền bán nhà mà chồng không hề có một đồng nào.
Sau đó chừng 2 tháng, anh nói ở quê có mảnh đất rất đẹp, muốn đầu tư ở đó và nhờ bố mẹ anh đứng tên cho tiện làm giấy tờ. Thấy tôi không đồng ý, chồng liền tỏ ra bất mãn nói vợ không tin tưởng nên không còn động lực phấn đấu. Suốt cả tuần liền, anh đi nhậu rồi về nhà muộn, lúc nào cũng ủ rũ. Để nhanh chóng kết thúc hoàn cảnh ấy, tôi đành đưa tiền để chồng tự làm theo ý mình.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Sau đó, rất nhiều lần chồng gợi ý tôi biếu tiền bố mẹ anh ở quê. Lúc thì dăm ba triệu, khi thì cả chục triệu. Gần đây, anh còn nói bố mẹ muốn sửa nhà nhưng thiếu tiền, muốn tôi biếu ông bà 500 triệu để lo việc.
Lúc này, tôi thực sự phải suy nghĩ. Đất chưa bán, nhà mới cũng chưa mua trong khi tiền ngày một "đội nón ra đi". Vì vậy, tôi nhất quyết không đồng ý, nói chỉ có thể đưa 50 đến 100 triệu cho bố mẹ thì bất ngờ bị chồng "lật bài ngửa".
Anh ta nói nếu tôi không đưa 500 triệu thì mảnh đất đầu tư gần 2 tỷ ở quê mang tên bố mẹ anh ta, tôi sẽ không bao giờ lấy được nữa.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thực sự rất hối hận. Có lẽ, tôi đã lấy phải người chồng lừa dối, "đào mỏ", đến với tôi chỉ vì tiền và cuộc hôn nhân này lại là một sai lầm trong cuộc đời tôi.
Giờ tôi nên làm thế nào để lấy lại mọi thứ thuộc về mình đây?