Bạn trẻ chụp ảnh cùng cờ Tổ quốc lan tỏa tình yêu đất nước

Dịp Quốc khánh 2/9, hàng ngàn bạn trẻ Việt Nam chụp ảnh cùng lá cờ đỏ sao vàng để bày tỏ tình yêu quê hương đất nước.

Để bày tỏ lòng biết ơn với thế hệ đi trước cùng tình yêu đất nước sâu sắc, nhiều bạn trẻ đã chụp lại những khoảnh khắc bên lá cờ Tổ quốc dịp Quốc khánh 2/9. Mỗi bức ảnh không chỉ đơn giản là lưu giữ kỷ niệm mà còn là lời nhắc thế hệ trẻ Việt Nam tự dặn lòng phải sống, học tập, làm việc sao cho xứng đáng.

Sinh viên trường Đại học Hải Phòng cùng nhau chuẩn bị hàng trăm lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng làm thành những dải cờ hoa rực rỡ trong khuôn viên trường học.

Là người đề xuất ý tưởng này, Đỗ Nguyễn Hải Yến (Lớp Sư phạm Ngữ văn K22, khoa Ngữ văn và Khoa học xã hội) cho biết rất hạnh phúc khi không chỉ được các bạn sinh viên trong trường hưởng ứng, mà nhiều bạn khác cũng muốn cùng chụp những bức ảnh chào mừng 2/9.

"Với chúng em, đây là hoạt động nhỏ nhưng qua đó có thể bày tỏ tình yêu lớn lao với dân tộc. Hướng về lá cờ Tổ quốc, chúng em rất xúc động, tự hào vì là công dân Việt Nam", Yến chia sẻ.

Với thông điệp: “Dù ở bất cứ nơi đâu, hãy cùng nhau hướng về lá cờ Tổ quốc với sự tự hào của người Việt Nam”, một công ty truyền thông tại Hà Nội đã trang trí không gian trước tòa nhà văn phòng thành “Ngõ cờ hoa” rực rỡ sắc đỏ.

Không chỉ tạo không gian check-in cho nhiều bạn trẻ, công ty còn mong muốn lan tỏa tinh thần phủ đỏ không gian sống bằng lá cờ Tổ quốc để khi qua dãy phố, ngôi nhà nào mỗi người đều cảm thấy thiêng liêng, tự hào.

Nhiều bạn trẻ đầu tiên có mặt tại Vincom Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) để check-in cùng lá cờ Tổ quốc chiếu trên màn hình led khổng lồ xuyên suốt dịp lễ 2/9.

Năm nay, trên mọi nẻo đường thủ đô, nhiều địa điểm như Sân bay Nội Bài, VPBank Tower, Vincom Center Metropolis, Rox Tower đều đồng loạt trình chiếu hình ảnh Quốc kỳ để người dân có thể ghi lại những bức hình đẹp nhân ngày vui của đất nước.

Không riêng dịp 2/9, mỗi dịp trọng đại của đất nước, hai bạn trẻ Không Phương Mai và Chu Phương Đăng đều dành thời gian chụp hình và ghi lại các thước phim dưới lá Quốc kỳ.

Hai bạn luôn tâm niệm: "Nếu niềm tự hào có màu sắc, thì đó là màu của lá cờ đỏ sao vàng". Sự tự hào ấy trở thành nguồn động lực quý báu để hai bạn cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc, không ngừng phấn đấu vươn lên dù làm công việc gì hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Gia đình nhỏ của bạn Mẫn Tiên và Võ Trung thực hiện bộ ảnh độc đáo khi hóa thân thành những cô cậu học trò khoác lên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm, trên tay là lá cờ Tổ quốc chan chứa rất nhiều tình yêu và niềm tự hào.

Nguyễn Văn Đức (SN 2001, Hà Nội) lại tâm đắc với bức ảnh do đồng nghiệp chụp vội khi đến tham quan làng nghề may, thêu cờ Tổ quốc ở Hưng Yên.

"Bức ảnh chụp vội này có thể chưa đẹp so với nhiều nhiều bức ảnh khác nhưng lại rất ý nghĩa với em. Dù ở góc độ nào thì khi được chung khung hình với lá cờ đỏ sao vàng em đều thấy tự hào", Đức nói và cho biết mỗi khi ngắm nhìn bức ảnh đều nhớ đến sự vất vả của những người nghệ nhân làm ra lá cờ. Phải trải qua rất nhiều công đoạn tỉ mỉ, lá cờ Tổ quốc mới đến được tay mỗi người Việt Nam.

Hưởng ứng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9, Nguyễn Phúc Đức - nam sinh cụt một tay ở Thái Nguyên nảy ra ý tưởng sắp xếp những tấm giấy chứng nhận hiến máu tích lũy gần 10 năm qua để tạo thành lá cờ Tổ quốc.

"Màu đỏ quốc kỳ là màu của máu cha ông đổ xuống, màu của cách mạng. Thật trùng hợp và ý nghĩa khi tác phẩm lại được tạo từ những tờ giấy chứng nhận khi em đi hiến máu", Đức tự hào nói.

Các bạn nhỏ được bố mẹ chụp cho những bức ảnh kỷ niệm bên lá cờ Tổ quốc. Mỗi bức ảnh là mỗi hoàn cảnh, một sắc thái khác nhau nhưng đều có điểm chung là tinh thần yêu nước, một lòng hướng về lá cờ Tổ quốc thiêng liêng.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ban-tre-chup-anh-cung-co-to-quoc-lan-toa-tinh-yeu-dat-nuoc-ar893285.html