Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tri ân những người làm nên lịch sử
Không chỉ là một chuyến thăm, mỗi điểm đến của đoàn công tác Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Quân khu 7 là hành trình trở về với ký ức lịch sử - nơi những câu chuyện sống động được kể lại bởi chính những nhân chứng một thời. Qua đó, càng thêm khắc sâu công lao to lớn của các Mẹ, các dì - những người đã góp phần làm nên nền độc lập, tự do hôm nay.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền (bìa phải), Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, Ủy viên thường trực VSTBCPN Bộ Quốc phòng và các thành viên trong đoàn đến thăm, tri ân và tặng quà nữ biệt động Sài Gòn Lê Thị Chi
Chiều 13/4, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Ban VSTBCPN Quân khu 7 tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tri ân 21 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nữ Biệt động Sài Gòn, các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn TPHCM.
Trưởng các đoàn gồm: Thiếu tướng Trần Văn Nam, Phó Cục trưởng Cục Cán bộ, Ủy viên Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng; ông Lê Đức Cảnh, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban VSTBPN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, Ủy viên thường trực VSTBCPN Bộ Quốc phòng.

Thiếu tướng Trần Văn Nam, Phó Cục trưởng Cục Cán bộ, Ủy viên Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng (thứ 2, trái sang) và cùng đoàn công tác đến thăm Mẹ VNAH Nguyễn Thị Á. Ảnh: Lê Tiến.

Đoàn công tác đã thăm hỏi, tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Kim Lan. Ảnh: Thanh Tùng
Theo đoàn công tác số 3 do Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, Ủy viên thường trực VSTBCPN Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn, chúng tôi đến thăm nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hồng (phường Minh Phụng, TPHCM). Ở tuổi 91, mẹ Hồng vẫn minh mẫn, ân cần đón tiếp và trò chuyện đầy xúc động. Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, ký ức của mẹ vẫn vẹn nguyên.

Đoàn công tác đến thăm nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hồng (phường Minh Phụng, TPHCM)
Mẹ kể rằng mình sinh ra, lớn lên dưới chân núi Bồ Bồ (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ) mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, gia đình mẹ có nhiều người hy sinh; chồng mẹ hoạt động cách mạng bí mật và sau đó bị ám sát. Khi đó, bọn ác ôn liên tục rình rập, đe dọa với mục đích "nhổ cỏ tận gốc" muốn "diệt con, diệt vợ" của người chiến sĩ cách mạng. Mẹ buộc phải gửi con về bên ngoại nuôi, còn mình lánh vào Nam hoạt động. Sau này, mẹ mới đón các con vào Nam sinh sống. Trong số các con, người con thứ ba của mẹ đã hy sinh khi tham gia bộ đội tại chiến trường K.
Chia sẻ với đoàn đến thăm, mẹ Hồng xúc động nói: "Các con ở xa, mỗi người một nơi, công việc bận rộn, đâu thể túc trực bên mẹ như con ruột. Nhưng mẹ luôn cảm nhận được tình cảm của các con vẫn nhớ, đến thăm hỏi, quan tâm, chăm lo cho mẹ và gia đình rất chu đáo. Hằng năm, nhiều đoàn đến thăm, địa phương cũng chăm lo đầy đủ, mẹ mừng lắm".



Các đại biểu trong đoàn công tác đến thăm nữ Biệt động Sài Gòn Lê Thị Hoàng (phường Hòa Hưng, TPHCM).
Tại nhà nữ Biệt động Sài Gòn Lê Thị Hoàng (phường Hòa Hưng, TPHCM), đoàn đã được nghe bà kể những năm tháng chiến đấu và hoạt động cách mạng trong nội đô đầy dũng cảm. Bà nhớ rõ từng nhiệm vụ, từng lần phải chuyển địa bàn khi có biến động để bảo toàn lực lượng. "Ngày 30/4 miền Nam giải phóng thống nhất đất nước tôi đã mừng đến khóc, bây giờ nhắc đến tôi vẫn mừng rớt nước mắt đây", bà Lê Thị Hoàng xúc động nói.

Đoàn công tác đến thăm Mẹ VNAH Nguyễn Thị Đương (phường Hòa Hưng, TPHCM)
Cách đó không xa, nhà của Nữ biệt động Sài Gòn Lê Thị Chi (sinh năm 1937, phường Hòa Hưng, TPHCM) cũng rộn ràng đón khách. Bà Chi là bệnh binh với tỷ lệ thương tật 65%. Bà từng được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và là vợ liệt sĩ. Bà làm giao liên tại tỉnh Tiền Giang; sau này, bà lên Sài Gòn và tham gia biệt động Sài Gòn. Sau ngày giải phóng, bà công tác tại Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TPHCM và nghỉ hưu vào năm 1979.

Đoàn công tác trò chuyện cùng Nữ biệt động Sài Gòn Lê Thị Chi
Cùng mẹ đón tiếp đoàn đến thăm, ông Lê Văn Trung - con trai bà Lê Thị Chi - dí dỏm kể lại câu chuyện "đi tù thay mẹ" khi mới 5 tuổi. Ông cho biết, năm 1971, trong thời gian mẹ tham gia giữ một hầm bí mật ở đường Kỳ Đồng (quận 3 cũ), có lần bà gửi ông cho một nữ giao liên trông giúp, để bà tranh thủ đi chợ. Không may, đúng hôm đó, căn cứ bị lộ, địch ập vào bắt người. Không tìm được bà Chi, chúng đã bắt cậu bé Lê Văn Trung khi ấy mới 5 tuổi nhằm gây sức ép buộc bà ra đầu hàng. Nếu bà yếu lòng vì con, bà có thể trở thành kẻ phản bội Tổ quốc. Vì vậy, ông Trung trở thành "người tù không số" suốt 3 năm, từ 1971 đến 1973. Đến năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, ông được trao trả tại bờ sông Thạch Hãn (Quảng Trị) cùng các tù binh cách mạng khác.

Nữ biệt động Sài Gòn Lê Thị Chi và con trai
"Năm 1973, khi được trao trả, tôi lên Đài Giải phóng phát thông tin tìm người thân. Lúc đó, mẹ tôi đang ở trong rừng, tình cờ nghe được và nhận ra con mình vẫn còn sống. Bà liền gửi thư ra miền Bắc, mong được đón tôi vào Nam. Sau đó, tôi cùng các cô chú vượt Trường Sơn và trở về Nam gặp mẹ tại Lộc Ninh", ông Lê Văn Trung kể.

Đoàn công tác đến thăm gia đình nữ Biệt Động Sài Gòn Huỳnh Thị Liên
Tại các nơi đã đến thăm, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, Ủy viên thường trực VSTBCPN Bộ Quốc phòng, đã đại diện đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, động viên tinh thần và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến và hy sinh to lớn của Mẹ Việt Nam Anh hùng, các nữ Biệt động Sài Gòn, các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn TPHCM. Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền cũng mong muốn mẹ, các dì tiếp tục sống vui, sống khỏe là chỗ dựa tinh thần cho con cháu. Bà khẳng định với các các mẹ, các dì, thế hệ phụ nữ Quân đội hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh, trí tuệ, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhân dịp này, 3 đoàn công tác đã tri ân, trao tặng các phần quà nghĩa tình tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng - những người đã góp phần làm nên nền độc lập, tự do hôm nay.
Chương trình thăm hỏi, tặng quà đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các nữ Biệt động Sài Gòn, các đối tượng chính sách và người có công là một trong những hoạt động mở đầu chuỗi hoạt động truyền thông "Chuyến bay màu xanh - Tri ân quá khứ, vững bước tương lai số", diễn ra tại TPHCM từ ngày 13 đến 14/4.
Chương trình do Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Ban VSTBCPN Quân khu 7 tổ chức, nhằm chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; đồng thời hướng đến kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).
Chuỗi hoạt động hướng đến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nữ Biệt động Sài Gòn có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách và gia đình có công với cách mạng.
Thông qua chương trình, các đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng về bình đẳng giới; nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp; đồng thời thúc đẩy nâng cao năng lực, bảo đảm an toàn cho phụ nữ Quân đội vì hòa bình và an ninh trong kỷ nguyên số.
Theo kế hoạch, chương trình gồm nhiều hoạt động ý nghĩa như: tổ chức "Chuyến bay màu xanh" với các hoạt động truyền thông trên chuyến bay (tặng áo, quà, tài liệu tuyên truyền về bình đẳng giới và chuyển đổi số); thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng trên địa bàn TPHCM; dâng hương tri ân Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu; thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất; tổ chức chương trình truyền thông "Nâng cao năng lực, bảo đảm an toàn cho phụ nữ Quân đội vì hòa bình và an ninh trong kỷ nguyên số"…











