Bảng F World Cup 2026: Nhật Bản 2-2 Hà Lan – Daichi Kamada hóa người hùng, Samurai Xanh có trận hòa quả cảm nhờ bàn thắng ở phút 89

Đội tuyển Nhật Bản đã tạo nên một trong những màn ngược dòng đáng nhớ nhất ở những ngày đầu FIFA World Cup 2026 khi hai lần gỡ hòa để cầm chân Hà Lan với tỷ số 2-2 trên sân AT&T Stadium (Dallas, Texas). Bàn thắng ở phút 89 của Daichi Kamada giúp nhà vô địch châu Á giành lại một điểm quý giá trước ứng viên hàng đầu của bảng F.

Hiệp một chặt chẽ, Hà Lan và Nhật Bản thận trọng thăm dò

Trước hơn 80.000 khán giả tại sân vận động AT&T Stadium, cả Nhật Bản lẫn Hà Lan đều nhập cuộc khá thận trọng. Hà Lan kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp khó trước hệ thống phòng ngự được tổ chức kỷ luật của đội bóng châu Á.

Trong suốt 45 phút đầu tiên, cơ hội đáng chú ý gần như không xuất hiện. Hà Lan thiếu sự sắc bén trong các pha phối hợp cuối cùng, trong khi Nhật Bản chủ động chơi thấp, chờ đợi thời cơ phản công thông qua những tình huống của Takefusa Kubo và Keito Nakamura.

Hiệp đấu đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bùng nổ sau giờ nghỉ: Ba bàn thắng chỉ trong 14 phút

Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi chóng mặt sau giờ nghỉ. Phút 50, Hà Lan phá vỡ thế cân bằng. Từ đường tạt bóng chuẩn xác của Ryan Gravenberch, đội trưởng Virgil van Dijk bật cao đánh đầu hiểm hóc đưa bóng đập cột dọc rồi bay vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho Oranje. Đây là bàn thắng thứ 13 của trung vệ thuộc biên chế Liverpool trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, Nhật Bản chỉ cần 7 phút để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Phút 57, Takefusa Kubo thực hiện đường chuyền thông minh cho Keito Nakamura xoay người dứt điểm quyết đoán từ rìa vòng cấm. Bóng khẽ chạm chân Jan Paul van Hecke đổi hướng khiến thủ môn Bart Verbruggen hoàn toàn bó tay.

Thế nhưng niềm vui của nhà vô địch châu Á không kéo dài lâu. Phút 64, Hà Lan một lần nữa vượt lên. Ryan Gravenberch tiếp tục để lại dấu ấn với đường kiến tạo cho Crysencio Summerville. Cầu thủ trẻ đang khoác áo Leeds United tung cú cứa lòng chân trái đẹp mắt đưa bóng găm vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-1.

Kamada lên tiếng đúng lúc, Nhật Bản giật lại 1 điểm quý giá

Tưởng như Hà Lan sẽ bảo toàn chiến thắng thì Nhật Bản đã cho thấy tinh thần chiến đấu quen thuộc của mình.

Khi trận đấu bước sang phút 89, Koki Ogawa thực hiện quả phạt góc khó chịu vào khu vực cấm địa. Kento Shiogai bật cao đánh đầu, bóng khẽ chạm Daichi Kamada đổi hướng khiến thủ môn Bart Verbruggen dù đã chạm tay vào bóng vẫn không thể cứu thua.

Bàn thắng ở những phút cuối khiến hàng vạn CĐV Nhật Bản trên khán đài vỡ òa cảm xúc, đồng thời giúp Samurai Xanh hoàn tất màn lội ngược dòng hai lần trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

"Các cầu thủ đã thể hiện sự kiên cường nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Chúng tôi không hoảng loạn khi bị dẫn bàn mà tiếp tục chờ đợi cơ hội và tận dụng nó đúng lúc." - HLV Hajime Moriyasu đã dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của các học trò.

Trong khi đó, đội trưởng Virgil van Dijk bên phía Hà Lan lại không giấu được sự thất vọng:

"Thật khó chấp nhận khi đánh rơi chiến thắng sau khi đã dẫn trước hai lần. Đặc biệt đáng tiếc là chúng tôi lại để thủng lưới từ một tình huống cố định ở những phút cuối."

HLV Ronald Koeman cũng lên tiếng bảo vệ đối thủ: "Nhiều người đã đánh giá thấp Nhật Bản. Nếu ai đó còn nghĩ họ không mạnh thì đó là vấn đề của họ. Đây là một đội bóng chất lượng và họ đã chứng minh điều đó."

Nhật Bản tự tin giành vé đi tiếp tại bảng F

Trận hòa 2-2 giúp cả Nhật Bản và Hà Lan cùng có 1 điểm sau lượt trận mở màn. Ở lượt đấu tiếp theo, Hà Lan sẽ chạm trán Thụy Điển tại Houston, trong khi Nhật Bản đối đầu Tunisia tại Monterrey (Mexico).

Với những gì đã thể hiện trước ứng viên vô địch Hà Lan, Samurai Xanh hoàn toàn có cơ sở để hướng tới mục tiêu giành vé vào vòng knock-out World Cup lần thứ hai liên tiếp.

Khánh Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bang-f-world-cup-2026-nhat-ban-2-2-ha-lan-daichi-kamada-hoa-nguoi-hung-samurai-xanh-co-tran-hoa-qua-cam-nho-ban-thang-o-phut-89-406481.html