'Bánh mì 0 đồng' nhân lên những điều tử tế
Những 'tủ bánh mì 0 đồng' do các nhóm thiện nguyện, khu dân cư, trường học chung tay duy trì suốt nhiều năm qua không chỉ san sẻ bớt nhọc nhằn cho những người có hoàn cảnh khó khăn, mà còn âm thầm lan tỏa giá trị tử tế, nhân văn trong cộng đồng, làm đẹp hình ảnh của thành phố đáng sống.

Hơn 10 năm qua "Tủ bánh mì 0 đồng" của Nhóm thiện nguyện kết nối chia sẻ yêu thương Tam Kỳ sẻ chia với người khó khăn. Ảnh: MẾN NGUYỄN
Bền bỉ gieo yêu thương
Suốt hơn 10 năm qua, tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam, “Tủ bánh mì 0 đồng” của Nhóm thiện nguyện kết nối chia sẻ yêu thương Tam Kỳ vẫn đều đặn sáng đèn từ rất sớm mỗi thứ Bảy hàng tuần.
Khi nhiều người còn chưa bắt đầu ngày mới, các thành viên trong nhóm đã tất bật chuẩn bị nguyên liệu, nướng bánh, kẹp nhân để kịp trao đi 600 ổ bánh mì nóng hổi cho bệnh nhân, người bán vé số, lao động nghèo quanh khu vực bệnh viện.
Chị Trương Thị Mỹ Linh (41 tuổi), Trưởng nhóm thiện nguyện cho biết, các thành viên trong nhóm đến từ nhiều ngành nghề khác nhau như công chức, nhân viên văn phòng, buôn bán, nội trợ, sinh viên… Dù mỗi người một hoàn cảnh, độ tuổi nhưng đều chung tấm lòng hướng về những người kém may mắn.
Sau 10 năm duy trì hoạt động, nhóm ngày càng thu hút thêm thành viên, người có thời gian góp công, người có điều kiện góp của. Đáng quý, nhiều bệnh nhân sau khi khỏi bệnh đã quay lại đồng hành, tiếp nối hành trình sẻ chia.

Từ 5 giờ sáng các thành viên Nhóm thiện nguyện kết nối chia sẻ yêu thương Tam Kỳ đã tất bật chuẩn bị cho chương trình. Ảnh: MẾN NGUYỄN
Nguồn kinh phí của nhóm thiện nguyện chủ yếu từ sự đóng góp tự nguyện của thành viên và các nhà hảo tâm, dưới nhiều hình thức như tiền mặt, nguyên liệu hay công sức.
Bà Phạm Ngọc Anh 70 tuổi, chia sẻ: “Tôi mới về hưu, thấy việc làm của câu lạc bộ rất hay và ý nghĩa nên tự nguyện tham gia. Khi thấy mọi người nhận ổ bánh mì no bụng rồi tiếp tục mưu sinh, chúng tôi rất hạnh phúc”.
Trong suốt quá trình hoạt động, nhóm luôn đề cao tính minh bạch, mọi chương trình đều được ghi chép và công khai rõ ràng. Chính sự trách nhiệm ấy đã tạo dựng niềm tin, giúp hành trình sẻ chia suốt 10 năm qua không ngừng được tiếp sức và lan tỏa.
Vào những thời điểm nguồn lực dồi dào hơn, ngoài 600 ổ bánh mì phát định kỳ, nhóm còn linh hoạt chuẩn bị thêm sữa đậu nành, nước lọc, bánh bao… để trao tặng, góp phần lan tỏa sự sẻ chia thiết thực đến người nhận.
Thường xuyên nhận bánh mì 0 đồng, ông Nguyễn Hữu Minh, bán vé số dạo chia sẻ: “Có được ổ bánh mì và sữa vào buổi sáng giúp tôi tiết kiệm được chút ít”.
Không chỉ phát bánh mì 0 đồng mỗi sáng thứ Bảy, Nhóm thiện nguyện kết nối chia sẻ yêu thương Tam Kỳ còn thăm và tặng quà người cao tuổi tại viện dưỡng lão, chăm lo trẻ em mồ côi với sách vở, quần áo, cứu trợ đồng bào gặp thiên tai.

Ổ bánh mì 0 đồng được thầy cô Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh (cơ sở 2, phường Hải Vân) gửi tâm huyết trong từng khâu chuẩn bị. Ảnh: MẾN NGUYỄN
Chia sẻ với người khó khăn
Đều đặn suốt 3 năm qua, vào sáng thứ Bảy đầu mỗi tháng, “Tủ bánh mì 0 đồng” của thầy cô Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh (cơ sở 2, phường Hải Vân) đã trở thành điểm hẹn quen thuộc dành cho những người khó khăn.
Từng ổ bánh mì nóng hổi, được thầy cô chuẩn bị công phu với sự hỗ trợ nhiệt tình của học sinh, không chỉ giúp người nhận ấm bụng buổi sáng, mà còn lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái, sự tử tế trong đời sống.
Nhiều người bán vé số, lao động tự do hay các hộ gia đình gặp khó khăn tìm đến tủ bánh mì 0 đồng từ sáng sớm, nhận phần ăn miễn phí với niềm vui giản dị và lòng biết ơn.
Cô Nguyễn Thị Hồng Trinh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh cho biết, mỗi ổ bánh mì tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm và sự tâm huyết của các thầy cô trong trường.
Số tiền thực hiện chương trình được trích ra từ chính khoản tiết kiệm của từng thầy cô với mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.
“Mỗi lần tủ bánh mì chỉ có thể phát khoảng 150 ổ, đủ cho những người đến sớm nhất, nhưng vẫn còn rất nhiều người cần giúp đỡ. Nhà trường luôn mong nhận được sự đồng hành của cộng đồng, nhà hảo tâm và phụ huynh để có thể tăng số lượng, giúp nhiều người hơn, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn, người lao động tự do”, cô Trinh chia sẻ.
Anh Phan Văn Minh, phụ huynh học sinh chia sẻ, khu vực quanh Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh có nhiều công nhân và lao động tự do còn gặp khó khăn.
Vì vậy, tủ bánh mì 0 đồng ngay trước cổng trường không chỉ mang lại bữa sáng thiết thực, mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp họ vơi bớt gánh nặng, cảm nhận sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng.
Mỗi tháng hai lần, vào các ngày rằm và mùng một, “tủ bánh mì chay 0 đồng” của chị em khu dân cư Hòa Thọ Đông 2 (phường Cẩm Lệ) lại tấp nập người đến nhận.
Những ổ bánh mì chay thơm ngon trở thành nguồn động viên cho nhiều người lao động nghèo hay những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Không chỉ trao đi những phần ăn miễn phí, hoạt động ý nghĩa này còn góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, lan tỏa tinh thần sẻ chia và lòng nhân ái trong cộng đồng, để mỗi người khi rời đi đều mang theo không chỉ là chiếc bánh mì, mà còn là sự ấm áp và niềm tin vào những điều tốt đẹp.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/banh-mi-0-dong-nhan-len-nhung-dieu-tu-te-3331837.html











