Bánh mì 'ngoại Ngang'

Đã từ lâu, đều đặn mỗi ngày, vào khoảng 4 giờ sáng, dọc trên con đường Nguyễn Chí Thanh (phường Tân An, TP.Thủ Dầu Một), người dân nơi đây đã quen thuộc với hình ảnh một cụ bà quẩy gánh bánh mì giòn, nóng trên lưng để phục vụ cho công nhân tăng ca, người đi chợ sớm (ảnh).

“Chủ gánh” là cụ bà tên Nguyễn Thị Ngang, nhà ở phường Tân An. Người địa phương thường gọi là bà Sáu hay “ngoại Ngang”. Năm nay, ngoại 86 tuổi, đã có hơn 40 năm bán bánh mì trên tuyến Nguyễn Chí Thanh (khu vực suối Cạn).

Mong ước nhỏ nhoi của “ngoại Ngang” là còn đủ sức khỏe để có thể hàng ngày quẩy gánh bán bánh mì phục vụ cho các anh chị công nhân và những người lao động nghèo...

Bình Minh

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/banh-mi-ngoai-ngang-a272344.html