Báo động đỏ đến từ Juventus

Một trận thua tối thiểu trước Real Madrid tại Champions League dĩ nhiên chưa nói lên được quá nhiều điều, nhưng một trận thua về mọi mặt cùng chuỗi 7 trận không biết đến mùi chiến thắng thì chắc chắn là một lời cảnh báo mạnh mẽ, thể hiện sự báo động đỏ đến với thầy trò huấn luyện viên Igor Tudor.

Trận thua trước Real Madrid trong khuôn khổ Champions League 2025 - 2026 vừa qua đã là trận thứ 7 trong chuỗi 7 trận không biết mùi chiến thắng của “Bà đầm già thành Turin”, trong đó có 2 trận thua và 5 trận hòa. Điều này đã khiến cho thầy trò huấn luyện viên Igor Tudor rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Serie A, và vị trí thứ 25 vòng bảng Champions League.

Juventus vẫn đang tỏ ra bất ổn dưới thời huấn luyện viên Igor Tudor.

Rõ ràng với chuỗi trận tệ như vậy thì báo động đỏ đối với Juventus là điều không thể tránh khỏi, khi họ đang đứng trước nguy cơ không chỉ là bị loại khỏi Champions League, mà còn không có được suất dự Champions League vào mùa giải sau, chứ đừng nói chi tới cơ hội tranh chấp chức vô địch Serie A mùa giải này. Mà nguyên nhân cũng không cần nói đâu cho xa xôi, khi chỉ cần nhìn vào trận thua trước Real Madrid mới đây là ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng rành mạch.

Dĩ nhiên chuyện để thua trước một câu lạc bộ mạnh như Real Madrid, đặc biệt là tại Champions League cũng là chuyện hoàn toàn bình thường. Cái mà người ta nhìn vào là cách mà thầy trò huấn luyện viên Igor Tudor để thua trận đấu này, khi họ đã để lộ ra quá nhiều khuyết điểm mà có lẽ rất khó có thể sửa đổi trong thời gian ngắn.

Hãy nhìn vào thông số trận đấu, khi Real Madrid chiếm tới 66% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra 28 lần dứt điểm với 10 lần dứt điểm chính xác và 3 cơ hội rõ ràng, có 619 đường chuyền với độ chính xác là 90%, số bàn thắng được kỳ vọng lên tới 2.70; còn đối với Juventus thì có 13 lần dứt điểm với 4 lần dứt điểm chính xác và 1 cơ hội rõ ràng, có 311 đường chuyền với độ chính xác là 82%, số bàn thắng được kỳ vọng vòn vẹn 0.59.

Đó không chỉ là thông số cho thấy sự chênh lệch giữa 2 đội bóng, mà còn cho thấy khả năng tạo cơ hội cũng như chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của Juventus khá là tệ. Điều đó cũng thể hiện qua việc các chân sút của câu lạc bộ này như Dusan Vlahovic, Kenan Yildiz, Weston McKennie, Lois Openda… là những cái tên được chấm điểm chấp nhất trận. Nếu như thủ thành Michele Di Gregorio không có một ngày thi đấu xuất sắc, thì số bàn thua của Juventus sẽ không chỉ dừng lại ở con số 1.

Không khó để thấy Juventus đang gặp rất nhiều vấn đề ở hàng công lẫn hàng thủ, dù thủ thành Michele Di Gregorio vẫn đang thi đấu tốt. Khi đối đầu với những đối thủ có hàng phòng ngự tốt, họ loay hoay gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Nhưng khi gặp những đối thủ phòng ngự không quá tốt, thì hàng thủ của Juventus cũng không cho thấy sự chắc chắn từ mấy, tiêu biểu như trận hòa 4-4 trước Borussia Dortmund hoặc trận hòa 2-2 trước Villarreal.

Công thì quá cùn khi tiền đạo hàng đầu của Juventus là Dusan Vlahovic chỉ mới có vỏn vẹn 2 bàn thắng sau 7 vòng đấu, còn lại cũng chỉ lèo tèn những cái tên chỉ mới 1 lần ghi tên trên bảng điện tử. Còn thủ thì họ đã để thủng lưới 7 bàn sau 7 vòng đấu, một con số cũng không thể hiện được sự chắc chắn gì mấy. Và nếu như xem những trận hòa đã là thành công đối với thầy trò huấn luyện viên Igor Tudor ở thời điểm hiện tại, thì rõ ràng đến mục tiêu có được suất dự Champions League mùa giải sau đã là khó, chứ đừng nói gì đến những mục tiêu lớn hơn.

Xét về mặt chất lượng đội hình thì đội hình của Juventus ở mùa giải này không thể nói là tệ, cũng không thể nói là già nua đại đa số các cầu thủ mà Igor Tudor nắm trong tay đều đang ở độ tuổi sung sức, đang ở giai đoạn phát triển tốt của sự nghiệp. Thậm chí số cầu thủ trên 30 cũng không có mấy, điều không phải là dễ thấy tại Serie A. Do đó, nếu làm tốt thì rõ ràng là đội hình của của Juventus có thể phát huy ra sức mạnh tốt hơn nhiều so với như hiện tại.

Không khó để thấy thượng tầng Juventus vẫn đang rất lúng túng trong việc lựa chọn vị trí thuyền trưởng cho câu lạc bộ này. Kể từ Maurizio Sarri thì Juventus đã trải qua hàng loạt cái tên cho vị trí huấn luyện viên trưởng như Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri, Paolo Montero, Thiago Motta và Igor Tudor hiện tại. Việc không huấn luyện viên nào có thể tồn tại lâu tại Juventus cho thấy định hướng lối chơi, đường ra cho tương lai đối với câu lạc bộ này vẫn đang hết sức mù mờ. Mà nếu cứ tiếp tục như vậy, rõ ràng là khả năng dành lại vầng hào quang trong quá khứ của họ vẫn là một bài toàn chứ tìm ra được lời giải.

CAO DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202510/bao-dong-do-den-tu-juventus-b570985/