Báo động hiểm họa ma túy về làng ở Kon Tum

Ma túy là hiểm họa của toàn xã hội, đang từng bước len lỏi vào nhiều thôn làng ở tỉnh Kon Tum. Những vùng quê vốn yên bình trước đây giờ bị xáo trộn và không ít hộ dân rơi vào cảnh 'tan cửa nát nhà' vì ma túy.

Khi phóng viên VOV tới nhà, vợ chồng anh chị Y Nhua và U Khanh, làng Kon Rôn, xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà đón tiếp với vẻ mặt rất hoang mang. Khi đã hiểu mục đích, chị Y Nhua chia sẻ về U Khải, con chị bị bắt và đang chấp hành án 9 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo chị Nhua, U Khải năm nay 21 tuổi, hiền lành và đã có vợ cùng một con nhỏ gần 2 tuổi. Vào thời điểm U Khải bị bắt giữ cả gia đình chị bàng hoàng vì thực tế đau lòng vượt ngoài sức tưởng tượng. Giờ con trai đi tù, con dâu bồng cháu nội về ông bà ngoại ở xã khác, cuộc sống vợ chồng anh chị Y Nhua và U Khanh đảo lộn hoàn toàn.

“U Khải từ nhỏ ai ai cũng biết. Ngày nào nó cũng đi làm. Ai ngờ như thế. Lúc ra tòa nó khóc, nói sợ lắm. Bây giờ tôi cũng bỏ rẫy, không có tâm trạng nào để làm" - Chị Y Nhua trải lòng.

Chị Y Nhua và chồng U Khanh (bên trái) đau đớn vì ma túy tàn phá gia đình con trai

Chị Y Nhua và chồng U Khanh (bên trái) đau đớn vì ma túy tàn phá gia đình con trai

Làng Kon Rôn, xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà có 236 hộ dân với hầu hết là bà con dân tộc thiểu số Xơ Đăng sinh sống. Vùng quê vốn yên bình với nhiều giá trị văn hóa truyền thống, người dân chăm chỉ hiền hòa, nay bị tệ nạn ma túy rình rập, phá vỡ sự bình yên.

Bà Y Nhĩ, gần 60 tuổi, lẽ ra đã bớt vất vả vì 2 con trưởng thành, nhưng thực tế càng chật vật hơn khi con trai cả U Tuyến Nhi, 23 tuổi, bị bắt và đang chấp hành án 7 năm tù vì ma túy.

“Xót lắm. Tôi ở nhà bị bệnh huyết áp cao, chỉ mong con được về sớm. Mấy đứa nhỏ trong làng đây đừng có đi theo con đường đó nữa. Hãy ở nhà làm với bố mẹ, phụ bố mẹ” - Bà Y Nhĩ nói.

Bà Phạm Thị Mây (bên phải), Chủ tịch UBND xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà thăm hỏi, động viên bà Y Nhĩ có con trai đi tù vì ma túy.

Bà Phạm Thị Mây (bên phải), Chủ tịch UBND xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà thăm hỏi, động viên bà Y Nhĩ có con trai đi tù vì ma túy.

Đến giữa tháng 3 vừa qua, toàn tỉnh có hơn 100 người nghiện, hơn 600 người sử dụng trái phép chất ma túy và hơn 3.300 người nghi sử dụng trái phép chất ma túy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân phá vỡ sự bình yên ở các thôn làng và gây ra các tệ nạn xã hội.

Nhận rõ hiểm họa, tháng 4 vừa qua UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 1118 về xây dựng mô hình “Xã, phường, thị trấn sạch ma túy” và các xã đang nhanh chóng triển khai mô hình này.

Bà Phạm Thị Mây, Chủ tịch UBND xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà, cho biết: Xã đã triển khai mô hình thôn không có ma túy. Huy động các lực lượng, các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc để tuyên truyền vận động thanh thiếu niên tránh xa ma túy.

Xã cũng kiến nghị đề xuất với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, phối hợp với chính quyền địa phương nắm chắc các đối tượng, đặc biệt là điều tra, làm rõ và xử lý triệt để các hành vi buôn bán, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tòa án Nhân dân huyện Đăk Hà xét xử sơ thẩm vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy” vào ngày 4/4/2025 với 4 bị cáo đều ở thôn làng vốn rất bình yên.

Tòa án Nhân dân huyện Đăk Hà xét xử sơ thẩm vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy” vào ngày 4/4/2025 với 4 bị cáo đều ở thôn làng vốn rất bình yên.

Ma túy đang len lỏi về làng, gieo rắc đau thương và phá vỡ sự bình yên ở nhiều địa phương của tỉnh Kon Tum. Những giọt nước mắt của cha mẹ, những bản án dành cho người trẻ bị cuốn đi bởi ma túy, là tiếng chuông cảnh tỉnh cho cả cộng đồng.

Cuộc chiến phòng chống ma túy ở những vùng quê Kon Tum, đang có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, nhưng cần hơn nữa là ý thức cảnh giác của mỗi người dân.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bao-dong-hiem-hoa-ma-tuy-ve-lang-o-kon-tum-post1210494.vov