Báo Giác Ngộ số 1367: Ngôi chùa nào giữa Sài Gòn đã bí mật tổ chức lễ truy điệu Bác Hồ vào đầu tháng 9-1969?

Những ngày đầu tháng 9-1969, tin Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời đã gây xúc động sâu sắc. Ngay giữa lòng Sài Gòn đầy hiểm nguy, có một ngôi chùa đã bí mật tổ chức lễ truy điệu Bác Hồ để tưởng nhớ Người với lòng kính yêu vô hạn.

Bìa 1 - Ảnh: Quảng Đạo; Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN

Bìa 1 - Ảnh: Quảng Đạo; Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN

Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên qua bài Ngôi chùa tại Sài Gòn tổ chức Lễ truy điệu Bác Hồ (tác giả Nguyên Tài) đăng trên mục Điểm nhìn - Báo Giác Ngộ số 1367, ra ngày 28-8.

Bên cạnh đó, số báo Giác Ngộ tuần này còn có các nội dung sau:

- Mục Phật học: Có đăng bài Vượt thoát lưới vô minh (Triệu Nghĩa). Theo đó, giữa cuộc sống đầy biến động và vô thường, con người dễ bị che mờ bởi những ảo tưởng và sai lệch trong nhận thức. Vô minh không chỉ là bóng tối che phủ tâm trí, mà còn là gốc rễ dẫn đến khổ đau. Vậy làm thế nào để đưa bản thân mình ra khỏi vũng lầy vô minh?

- Mục Văn hóa: Vu lan - trở về nuôi lớn hiếu tâm là bài viết của Sư cô Thích nữ Trung An, khẳng định Vu lan không chỉ là mùa để tưởng nhớ mà còn là mùa nhắc nhở mỗi người quay về với cội nguồn để tri ân và báo ân theo tinh thần Phật giáo;

"Vu lan về, những người con Phật lại cài lên ngực áo mình một đóa hoa. Người còn mẹ, với đóa hoa màu hồng, vẫn có thể ngồi bên mẹ sớm chiều, được gọi hai tiếng “Mẹ ơi”, để lâu lâu lại mang về cho mẹ một món quà nhỏ. Người mất mẹ chỉ còn một đóa hoa trắng, một nén hương, một thời kinh và những khoảng lặng thật dài mỗi khi mùa Hiếu hạnh trở về". Đó là những chia sẻ của tác giả An Lộc trong bài Vu lan nhớ mẹ.

- Mục Bạn trẻ: Gieo một mùa an trú (Thích Đạt Ma Chánh Hoằng Hiền) - bài viết chia sẻ những cảm xúc của tác giả khi nhìn các em nhỏ được phụ huynh gửi đến thiền viện Thường Chiếu để tu học trong ba tháng mùa hè.

- Mục Quốc tế: Từ những trụ đá được dựng giữa các vùng dân cư, Hoàng đế Aśoka đã đưa chính sách của triều đình và những lời dạy về giáo pháp đến gần với người dân. Chỉ dụ phải được tuyên đọc “dù chỉ có một người đến nghe” cho thấy khát vọng biến việc trị quốc thành một hành trình giáo hóa, nơi quyền lực gắn liền với trách nhiệm khai mở hiểu biết và nuôi dưỡng đời sống đạo đức. Hãy cùng tìm hiểu qua bài Những sắc dụ của vua Aśoka và khát vọng truyền bá điều thiện đến muôn dân (Thiện Quang tổng hợp).

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Giác Ngộ online

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/bao-giac-ngo-so-1367-ky-niem-ngay-quoc-khanh-2-9-va-tuong-nho-chu-tich-ho-chi-minh-post80798.html