Bạo loạn lan rộng khắp nước Anh, hàng trăm người bị bắt

Bạo loạn lan rộng ở Anh, bắt nguồn từ sự việc nam thiếu niên 17 tuổi dùng dao tấn công cướp đi sinh mạng của 3 trẻ em ngày 29-7.

Theo đài CNN, ngày 4-8, nhóm người biểu tình cực hữu đã phóng hỏa và đột nhập vào các khách sạn dùng làm nơi trú ẩn cho những người tị nạn ở miền bắc nước Anh, trong bối cảnh London đang vật lộn với tình trạng bất ổn xã hội tồi tệ chưa từng thấy trong 13 năm qua.

Theo hãng tin Reuters, làn sóng biểu tình và bạo loạn lan rộng ở Anh khởi nguồn từ vụ tấn công bằng dao ở thị trấn Southport (tây bắc nước Anh) hôm 29-7 khiến 3 trẻ em thiệt mạng và 10 người bị thương.

Nghi phạm trong vụ tấn công bằng dao này là Axel Rudakubana (17 tuổi) - sinh ra tại Anh, có cha mẹ là người Rwanda. Tuy nhiên, những người biểu tình cực hữu đã lan truyền thông tin sai lệch, nói rằng nghi phạm là một người Hồi giáo gần đây đã đến Anh để xin tị nạn.

 Người biểu tình đốt phá thùng rác bên ngoài khách sạn Holiday Inn Express (hạt South Yorkshire, Anh) ngày 4-8 trong bối cảnh bạo loạn lan rộng ở Anh. Ảnh: REUTERS

Người biểu tình đốt phá thùng rác bên ngoài khách sạn Holiday Inn Express (hạt South Yorkshire, Anh) ngày 4-8 trong bối cảnh bạo loạn lan rộng ở Anh. Ảnh: REUTERS

Theo tờ Financial Times, nhóm biểu tình này đã lợi dụng sự kinh hoàng của người dân trước vụ tấn công bằng dao để gây căng thẳng giữa các cộng đồng, khơi dậy sự tức giận đối với người nhập cư và truyền bá tư tưởng bài Hồi giáo.

Kể từ đó, làn sóng biểu tình bắt đầu nổ ra trên nhiều thị trấn và thành phố ở Anh, dù sau đó cảnh sát có lên tiếng rằng Axel Rudakubana sinh ra tại Anh nhưng làn sóng này vẫn không hạ nhiệt.

Tính đến ngày 4-8, nhiều thành phố ở Anh đã chứng kiến biểu tình diện rộng, chẳng hạn ở Liverpool, Manchester, Sunderland, London, Leeds, Belfast (Bắc Ireland),... Hiện có hơn 50 sĩ quan bị thương (một số bị thương nặng) do những người biểu tình ném gạch, chai lọ và đốt xe cảnh sát.

Hơn 147 người biểu tình cực hữu đã bị bắt vào tối 3-8, con số này nhiều hơn trong ngày sau đó song chưa được công bố cụ thể.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Anh Keir Starmer lên án các cuộc biểu tình bạo lực, tuyên bố không ngần ngại mà gọi đám đông biểu tình là “những tên côn đồ cực hữu". Ông Starmer cảnh báo những người liên quan bạo lực sẽ phải đối mặt sự trừng trị của pháp luật.

Bà Diana Johnson - Quốc vụ khanh phụ trách Tội phạm, Chính sách và Chữa cháy thuộc Bộ Nội vụ Anh - nói rằng sẽ có một cách tiếp cận “nhanh chóng” đối với những đối tượng bạo loạn cực hữu, nhưng lưu ý thêm là không cần đưa quân đội can thiệp.

Bộ Nội vụ Anh cho biết các nhà thờ Hồi giáo sẽ được tăng cường an ninh trong bối cảnh bạo lực ngày càng leo thang.

Bộ trưởng Nội vụ Yvette Cooper cảnh báo những người liên quan các hoạt động “tội phạm và côn đồ bạo lực trên đường phố của chúng ta sẽ phải trả giá” và đối mặt “hình phạt mạnh nhất có thể”.

Bình luận về tình trạng bạo loạn lan rộng ở Anh, tỉ phú Elon Musk nói rằng nước Anh có nguy cơ rơi vào một cuộc nội chiến.

“Nội chiến là điều khó tránh khỏi" - ông Elon Musk viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/bao-loan-lan-rong-khap-nuoc-anh-hang-tram-nguoi-bi-bat-post803688.html