Báo Người Lao Động trao 160 triệu đồng hỗ trợ 16 hộ gia đình ở Làng Nủ

Chương trình 'Hướng về miền Bắc yêu thương' của Báo Người Lao Động đã trao 160 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ xã Phúc Khánh để chuyển hỗ trợ cho 16 hộ gia đình có người chết do trận sạt lở đất kinh hoàng ở thôn Làng Nủ

Tiếp tục chuyến công tác tại Lào Cai, chiều 14-9, Chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" của Báo Người Lao Động đã chuyển vào tài khoản của Ủy ban MTTQ xã Phúc Khánh 160 triệu đồng để chính quyền địa phương thay mặt Chương trình, trao trực tiếp đến tay 16 hộ gia đình có người chết ở thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) với số tiền mỗi hộ là 10 triệu đồng.

Đại diện Báo Người Lao Động trao tượng trưng cho bà Công Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phúc Khánh số tiền 160 triệu đồng (số tiền này đã được chuyển vào tài khoản của Ủy ban MTTQ xã Phúc Khánh, để cơ quan này trao lại cho 16 hộ gia đình ở thôn Làng Nủ, mỗi gia đình 10 triệu đồng) dưới sự chứng kiến của Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh. Ảnh: Thanh Tuấn

Đại diện Báo Người Lao Động trao tượng trưng cho bà Công Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phúc Khánh số tiền 160 triệu đồng (số tiền này đã được chuyển vào tài khoản của Ủy ban MTTQ xã Phúc Khánh, để cơ quan này trao lại cho 16 hộ gia đình ở thôn Làng Nủ, mỗi gia đình 10 triệu đồng) dưới sự chứng kiến của Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh. Ảnh: Thanh Tuấn

Do điều kiện thực tế lúc này là các thành viên của 16 hộ gia đình có người thân tử vong, mất tích trong vụ sạt lở đất đang đi tìm kiếm thân nhân hoặc đi lánh nạn nên đại diện Báo Người Lao Động chuyển số tiền 160 triệu đồng vào tài khoản của Ủy ban MTTQ xã Phúc Khánh. Ngay khi có điều kiện, đại diện chính quyền xã Phúc Khánh sẽ lập tức thay mặt Chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" của Báo Người Lao Động trao cho từng hộ dân gia đình, mỗi hộ 10 triệu đồng.

Ông Nông Thế Mạnh, Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh, cho biết vào rạng sáng ngày 10-9, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn xã Phúc Khánh bị thiệt hại vô cùng lớn, đặc biệt là tại thôn Làng Nủ. Trận lũ quét đã gây sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng, khi đã cuốn trôi, vùi lấp toàn bộ nhà cửa, tài sản của 39 hộ với 158 khẩu.

Đau buồn nhất là tính đến sáng 14-9, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được 50 thi thể các nạn nhân, hiện vẫn còn 33 người đang mất tích hoặc chưa xác định được thông tin; ngoài ra lũ quét còn làm 17 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương rất nặng đang điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội. Hiện các lực lượng đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn đang mất tích.

Ông Nông Thế Mạnh, Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh cam kết sẽ trao số tiền mà bạn đọc Báo Người Lao Động ủng hộ tới tận tay 16 hộ gia đình có người gặp nạn

Ông Nông Thế Mạnh, Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh cam kết sẽ trao số tiền mà bạn đọc Báo Người Lao Động ủng hộ tới tận tay 16 hộ gia đình có người gặp nạn

Theo Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh, trước sự mất mát to lớn về người và tài sản của nhân dân ở thôn Làng Nủ, các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương, các cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, đã chung tay, đến với Làng Nủ để chia sẻ, giúp đỡ, động viên, hỗ trợ nhân dân nơi đây. Đặc biệt, được sự quan tâm của Báo Người Lao Động, Báo đã về trao 160 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ xã Phúc Khánh để hỗ trợ cho 16 gia đình có người chết đã được tìm thấy tính đến ngày sáng ngày 14-9.

Thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền địa phương và bà con nhân dân thôn Làng Nủ bị thiệt hại về người, ông Mạnh trân trọng cảm ơn bạn đọc và Báo Người Lao Động đã chia sẻ, động viên kịp thời và thiết thực, quan tâm hỗ trợ bước đầu cho bà con để góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống ngay trong giờ phút vô cùng khó khăn hiện nay cũng như sau này. "Xin hứa với lãnh đạo Báo Người Lao Động, địa phương sẽ trao đầy đủ số tiền này đến tận tay những hộ có tên trong danh sách được hỗ trợ" - ông Nông Thế Mạnh cam kết.

Bà Vũ Thị Tư, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Khánh đã rất xúc động khi biết Chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương" của Báo Người Lao Động, ngoài việc trao 160 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ xã Phúc Khánh ngày 14-9 thì trước đó trong các ngày 12 và 13-9 đã trực tiếp trao 70 triệu đồng cho 7 hộ gia đình có người chết, mất tích ở thôn Làng Nủ.

"Báo Người Lao Động không chỉ cử những phóng viên trực tiếp đến Làng Nủ để tác nghiệp, đưa tin về vụ sạt lở đất gây thiệt hại vô cùng nặng nề và người và tài sản mà còn trao hàng trăm triệu đồng để kịp thời hỗ trợ cho các gia đình có người chết ở địa phương để góp phần cùng các cấp chính quyền giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Thay mặt lãnh đạo địa phương, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tấm lòng, tình cảm của Báo Người Lao Động cùng bạn đọc của Báo" - Bí thư Đảng ủy xã Phúc Khánh nói.

Anh Hoàng Văn Thới có 5 người trong gia đình chết trong trận lũ quét

Anh Hoàng Văn Thới có 5 người trong gia đình chết trong trận lũ quét

Bà Công Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phúc Khánh cam kết sẽ chuyển số tiền vô cùng ý nghĩa, thiết thực và quý báu mà Báo Người Lao Động đã chuyển vào tài khoản của MTTQ xã Phúc Khánh để trao cho 16 hộ gia đình trong danh sách UBND xã đã cung cấp.

Chiều hôm qua 13-9, khi nhận số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng của đại diện Báo Người Lao Động, anh Hoàng Văn Thới (33 tuổi) có mẹ già, vợ và 3 đứa con nhỏ bị chết trong trận lũ quét, giờ trong nhà chỉ có anh còn sống, đã bày tỏ xúc động khi cho biết bây giờ anh không còn gì cả. Mất hết người thân; mất 2 con trâu. Toàn bộ tài sản gom góp bao năm cũng mất hết cả. Hiện nay anh Thới đang tá túc nhờ nhà người thân, và cũng như những người may mắn sống sót, cuộc sống đang rất khó khăn và rất cần sự hỗ trợ của chính quyền, các đơn vị và cộng đồng. "Em rất cảm ơn Báo Người Lao Động đã hỗ trợ, giúp đỡ em trong lúc đau thương, rất khốn khó này" - anh Thới nói.

CLIP đại diện Báo Người Lao Động trao 160 triệu tới gia đình các hộ gặp nạn tại Làng Nủ

Còn chị Hoàng Thị Cảnh, khi nhận 10 triệu đồng hỗ trợ, đã bật khóc. Trước khi tai họa xảy ra, chị Cảnh ở nhà làm ruộng, chồng đi làm thuê ở xưởng chè Đại Hưng trên huyện lấy tiền nuôi hai đứa con trai (lớp 10 và lớp 7) ăn học. Vợ chồng Cảnh có hơn 3 sào ruộng, một con trâu đang mang thai, 5 bao thóc trong nhà. Nhưng tai họa ập đến, chồng Cảnh là anh Hoàng Văn Giới hiện đang bị vùi lấp trong đống bùn đất kia và đang mất tích chưa tìm được thi thể.

"Tài sản mất tất cả rồi, mẹ con em chưa biết sống sao đây. Báo Người Lao Động trao hỗ trợ 3 mẹ con em 10 triệu đồng, em sẽ để dành để mua những đồ thiết yếu, quan trọng, còn lại để trang trải cho 2 cháu học hành sau này. Em cảm ơn Báo, bạn đọc của Báo rất nhiều" - chị Cảnh bày tỏ.

Tuấn Minh - Văn Duẩn

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bao-nguoi-lao-dong-trao-160-trieu-dong-ho-tro-16-ho-gia-dinh-o-lang-nu-196240914191022589.htm