Hà Nội: Bé gái bị vật cứng rơi trúng đầu phải đi cấp cứu khi chơi ở sân chung cư

Đang vui chơi ở sân chung cư Gelexia Riverside Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội), bé gái bị vật cứng rơi trúng đầu gây thương tích, chảy máu phải đi cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, anh Đặng Xuân Trịnh (cư dân chung cư Gelexia Riverside Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, khoảng 20h ngày 13/9, con gái của anh là cháu Đ.H.A (8 tuổi) cùng các bạn đang vui chơi ở sân (khu vui chơi trẻ em) thì bất ngờ từ căn hộ trên cao rơi xuống vật cứng (bát đĩa sứ) trúng vào đầu cháu.

Cháu Đ.H.A gào khóc trong sợ hãi khi bị vật cứng rơi trúng đầu gây thương tích, chảy máu. Ảnh: Anh Trịnh cung cấp

Cháu Đ.H.A gào khóc trong sợ hãi khi bị vật cứng rơi trúng đầu gây thương tích, chảy máu. Ảnh: Anh Trịnh cung cấp

Vết thương trên đầu cháu A. Ảnh: Anh Trịnh cung cấp

Vết thương trên đầu cháu A. Ảnh: Anh Trịnh cung cấp

"Đứng trước hoàn cảnh và hình ảnh con gái gào khóc trong đau đớn, hoảng loạn về tinh thần, thể chất... đầu bị rách mảng to và chảy rất nhiều máu phải đi cấp cứu gấp, tôi đã rất lo lắng, bủn rủn chân tay khi chính người bị nạn là con của mình", anh Trịnh nói.

Anh Trịnh cho biết thêm, sau khi sự việc xảy anh đã gửi email cho BQL tòa nhà, tuy nhiên anh không nhận được phản hồi. Đến 3 ngày sau, gia đình anh xuống tận nơi thông báo, tường trình lại sự việc nhưng phía BQL tòa nhà cũng chỉ tiếp nhận thông tin rồi để đó.

Anh Trịnh bế con đi cấp cứu. Ảnh: Anh Trịnh cung cấp

Anh Trịnh bế con đi cấp cứu. Ảnh: Anh Trịnh cung cấp

"Đến tối 17/8, BQL tòa nhà có lên hỏi thăm. Hôm nay (18/9), công an phường cũng đã đến nhà tôi làm việc. Chiều nay, tôi đã đến trụ sở công an phường để làm bản tường trình", anh Trịnh thông tin.

Cũng theo anh Trịnh, đây không phải lần đầu xảy ra sự việc này. Trước đó, tại chung cư Gelexia Riverside Yên Sở đã xảy ra nhiều trường hợp vật thể lại rơi từ trên cao xuống khu vực vui chơi, đi lại của cư dân. "Hôm thì cái kéo, hôm thì cái bát, hôm thì cái chày, con dao chặt thịt, thậm chí còn rất nhiều cái thớt to, nặng rơi xuống khu vực vui chơi, đi lại của cư dân", anh Trịnh cho biết.

"Hiện sức khỏe con gái tôi chưa được tốt, tinh thần vẫn hoảng loạn. Nhiều khi cháu thấy đau, chóng mặt và buồn nôn", anh Trịnh cho hay.

Đức Sơn

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ha-noi-be-gai-bi-vat-cung-roi-trung-dau-phai-di-cap-cuu-khi-choi-o-san-chung-cu-169240918161318004.htm