Báo Pháp Luật TP.HCM tặng 70 triệu đồng sửa nhà tình nghĩa và trao học bổng ở huyện Cần Giờ

Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị hỗ trợ sửa nhà cho gia đình chính sách, trao học bổng 'Cùng em đến trường' ở Cần Giờ.

Sáng 26-10, báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại CP Quân đội trao tặng 70 triệu đồng đến hộ gia đình ông Lê Viết Phủ (76 tuổi, ấp An Hòa 1, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ) để xây nhà tình nghĩa.

 Ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, trao bảng tượng trưng tặng 70 triệu đồng hỗ trợ sửa nhà tình nghĩa cho ông Lê Viết Phủ. Ảnh: TRẦN MINH

Ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, trao bảng tượng trưng tặng 70 triệu đồng hỗ trợ sửa nhà tình nghĩa cho ông Lê Viết Phủ. Ảnh: TRẦN MINH

Nhà của ông Phủ diện tích khoảng 30 m2, hiện trạng mái tôn dột; la phong, tường, nền gạch bị hư hỏng nặng.

Ông Phủ tâm sự hiện căn nhà đã xuống cấp trầm trọng, nền lún, tường nứt,…; ông và người nhà rất lo lắng khi ở trong căn nhà mất an toàn.

“Tôi rất vui mừng khi được nhận phần quà từ các đơn vị tài trợ. Đây là nguồn kinh phí giúp tôi sửa một phần hư hỏng của căn nhà, có nơi ở đàng hoàng, ổn định hơn” - ông Phủ nói.

Cũng trong ngày 26-10, báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng UBND xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, Trung tâm Giáo dục Thành Nhân và Gió Lộng Boutique Hotel, Công đoàn TAND TP Thủ Đức, bà Trần Thị Kim Anh và TS Phùng Đại Khánh tổ chức chương trình trao học bổng "Cùng em đến trường".

 Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tài trợ trao học bổng "Cùng em đến trường". Ảnh: TRẦN MINH

Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tài trợ trao học bổng "Cùng em đến trường". Ảnh: TRẦN MINH

Chương trình trao 30 suất học bổng và quà nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo, khó khăn nhưng biết cố gắng vươn lên, vượt qua nghịch cảnh, giúp cho các em bước tiếp con đường học tập, trở thành những người có ích trong tương lai, góp phần xây dựng đất nước.

Phát biểu tại chương trình, ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, cho biết Báo Pháp Luật TP.HCM là tờ nhật báo chính trị - xã hội trực thuộc UBND TP.HCM, phát hành trên phạm vi cả nước. Bên cạnh việc tổ chức các nội dung thông tin phong phú, hấp dẫn, đa dạng để xuất bản trên báo in, báo điện tử và các nền tảng số; báo còn là cầu nối, kết nối tấm lòng của các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm trong việc thực hiện các chương trình xã hội, từ thiện, góp phần hỗ trợ người yếu thế, khó khăn vượt qua nghịch cảnh, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống; đặc biệt là các em học sinh, những mầm non tương lai của đất nước.

 Ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TRẦN MINH

Ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TRẦN MINH

Do đó, cùng với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, Chương trình trao học bổng “Cùng em đến trường” đã về với xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ.

Ông Thọ cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo huyện Cần Giờ và xã An Thới Đông và các đơn vị tài trợ; đồng thời gửi lời chúc đến các em học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi.

Em Phan Ngọc Minh Thư, học sinh lớp 9/2, Trường THCS An Thới Đông, cho biết hôm nay em rất vui khi đi nhận học bổng. Em muốn cảm ơn các mạnh thường quân và hứa sẽ cố gắng học thật giỏi.

 Em Phan Ngọc Minh Thư, học sinh lớp 9/2, Trường THCS An Thới Đông. Ảnh: THẢO HIỀN

Em Phan Ngọc Minh Thư, học sinh lớp 9/2, Trường THCS An Thới Đông. Ảnh: THẢO HIỀN

"Em ước mơ lớn lên được làm luật sư để hỗ trợ những người yếu thế. Em sẽ cố trau dồi thật nhiều kiến thức bởi vì có kiến thức vững thì sau này mới có thể giúp đỡ cho người dân” - Minh Thư chia sẻ.

Em Trần Minh Thuận, học sinh lớp 10, Trường THPT An Nghĩa, cũng bày tỏ sự vui mừng và cảm động khi được nhận học bổng “Cùng em đến trường”.

 Thuận chia sẻ muốn làm bác sĩ để chữa bệnh, cứu người. Học bổng như sự khích lệ em theo đuổi đam mê đến cùng. Ảnh: THẢO HIỀN

Thuận chia sẻ muốn làm bác sĩ để chữa bệnh, cứu người. Học bổng như sự khích lệ em theo đuổi đam mê đến cùng. Ảnh: THẢO HIỀN

Chị Lê Kim Ngân, đại diện Trung tâm Giáo dục Thành Nhân, chia sẻ các thầy cô ở trung tâm đã tự tay chuẩn bị, gói lại từng phần quà cho từng em, kèm theo tấm thiệp có lời động viên đầy ý nghĩa. Đây là cơ hội để trung tâm không chỉ trao tặng món quà vật chất mà còn truyền tải sự động viên, khích lệ tinh thần, giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt, vững bước vào tương lai.

Chị Tiêu Thị Hà, đại diện Gió Lộng Boutique Hotel, cũng gửi lời động viên, chúc các em học sinh có một năm học mới tràn đầy nhiệt huyết, gặt hái được nhiều thành công.

Bà Võ Thị Hoàng Yến, Phó Chủ tịch UBND xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, cho biết chương trình hỗ trợ sữa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách và trao tặng học bổng “Cùng em đến trường” vô cùng ý nghĩa, góp phần chia sẻ những khó khăn, đồng thời động viên tinh thần lẫn vật chất cho các em học sinh nghèo, khó khăn trên địa bàn xã, tiếp thêm động lực phấn đấu trong học tập.

 Bà Võ Thị Hoàng Yến, Phó Chủ tịch UBND xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ. Ảnh: TRẦN MINH

Bà Võ Thị Hoàng Yến, Phó Chủ tịch UBND xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ. Ảnh: TRẦN MINH

Bà Yến cũng gửi gắm trong tương lai, địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các đơn vị tài trợ. Sự hỗ trợ, hiệp sức của quý đơn vị cùng với xã nhà sẽ giúp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm nhiều động lực và quyết tâm học giỏi hơn nữa để có thể đóng góp nhiều cho xã hội.

THẢO HIỀN - TRẦN MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/bao-phap-luat-tphcm-tang-70-trieu-dong-sua-nha-tinh-nghia-va-trao-hoc-bong-o-huyen-can-gio-post816771.html