Báo Phụ nữ TP HCM trao giải cuộc thi 'Thành phố của tôi'

Mỗi bài một góc nhìn, câu chuyện nhưng đều chung tình cảm về sự tự hào, lòng biết ơn và khát vọng góp phần xây dựng TP HCM ngày càng đẹp hơn

Sáng 28-3, Báo Phụ nữ TP HCM phối hợp Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM tổng kết trao giải cuộc thi "Thành phố của tôi".

Dự lễ trao giải có ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM; bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM.

Cuộc thi viết "Thành phố của tôi" do Báo Phụ nữ TP HCM phối hợp với Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM tổ chức, nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP HCM Lý Việt Trung phát biểu tại lễ trao giải

Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP HCM Lý Việt Trung phát biểu tại lễ trao giải

Phát biểu tại lễ trao giải, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP HCM Lý Việt Trung xúc động chia sẻ cuộc thi là một hành trình kéo dài 1,5 năm, ghi dấu bằng hàng ngàn trang viết chan chứa tình yêu dành cho Sài Gòn - TP HCM.

Phát động từ tháng 10-2023, cuộc thi là dịp để tôn vinh các thành tựu về kinh tế, xã hội, văn hóa, những công trình làm thay đổi diện mạo thành phố, những di sản có giá trị văn hóa – lịch sử và đặc biệt là những con người bình dị mà hào sảng. Từ đó khơi gợi tình cảm, niềm tự hào và khát khao đóng góp cho sự phát triển của Sài Gòn - TP HCM.

Sau 1,5 năm diễn ra, cuộc thi Ban tổ chức đã nhận được hơn 1.000 bài viết từ các tác giả ở trong và ngoài nước; đa dạng về đề tài, câu chuyện, nhân vật cùng nhiều cảm xúc được gửi gắm.

Theo Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP HCM, khi phát động cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn tìm thấy tiếng nói của những người con thành phố - từ những người sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, đến những người từ mọi miền đất nước chọn nơi đây làm quê hương thứ hai.

Đồng thời ấp ủ một mong mỏi giản dị là được lắng nghe trái tim của những người đang sống, đang yêu và đang thở cùng nhịp đập của Sài Gòn.

"Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra - hơn 1.000 câu chuyện từ khắp mọi nơi đổ về, như những mảnh ghép tâm hồn, cùng nhau tạo nên bức tranh toàn cảnh về một thành phố không chỉ hiện đại, năng động mà còn chan chứa tình người" - bà Lý Việt Trung bày tỏ.

Bà cho biết mỗi bài một góc nhìn, câu chuyện, nhưng đều chung tình cảm về sự tự hào, lòng biết ơn và khát vọng góp phần xây dựng TP HCM ngày càng đẹp hơn.

Các tác giả đoạt giải giao lưu tại buổi lễ trao giải

Các tác giả đoạt giải giao lưu tại buổi lễ trao giải

"Có những tác phẩm khiến chúng tôi rưng rưng khi đọc về những bình nước mát, hộp cơm 0 đồng trên hè phố - sự sẻ chia giản dị mà cao đẹp của người Sài Gòn - TP HCM. Cũng có những trang viết về cụ già sẵn sàng hiến đất mở đường, về những bác sĩ, kỹ sư, công nhân lặng lẽ cống hiến… Tất cả đã vẽ nên bức chân dung sống động về một thành phố năng động, vội vã, mà ấm áp tình người" - bà Lý Việt Trung đúc kết.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, chia sẻ sự cảm kích khi mỗi tác giả mang đến một góc nhìn riêng, nhưng tất cả đều chan chứa tình yêu, cảm xúc về TP HCM, góp phần tạo nên một bức tranh sinh động, hưởng ứng hành trình đầy ý nghĩa - 50 năm hình thành và phát triển của thành phố.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, nhìn nhận mỗi bài viết tuy dung dị nhưng đều thể hiện tình yêu dành cho thành phố

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, nhìn nhận mỗi bài viết tuy dung dị nhưng đều thể hiện tình yêu dành cho thành phố

Mỗi bài viết tuy dung dị nhưng sâu sắc, thể hiện tình yêu và khát vọng dành cho thành phố, xem thành phố là ngôi nhà chung. Chính những giá trị ấy góp phần làm cho thành phố luôn tỏa sáng, nghĩa tình càng thấm đẫm, nhất là trong những giai đoạn khó khăn.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê nhìn nhận đây là một hoạt động sau mặt báo ý nghĩa mà Báo Phụ Nữ cần tiếp tục duy trì trong chặng đường sắp tới.

Sau 50 năm, TP HCM đã tạo dựng được hình ảnh một đô thị năng động, nghĩa tình, thể hiện rõ phẩm chất con người thành phố - luôn tự hào và xứng đáng với tên gọi mang dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

15 tác phẩm xuất sắc đoạt giải

Từ hơn 1.000 tác phẩm gửi về, Ban tổ chức đã chọn ra 15 tác phẩm xuất sắc để trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích.

Cụ thể:

Giải Nhất: Tác phẩm "Cảm ơn vì đã để tôi bước vào trái tim bạn!" của tác giả Ray KusChert.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê và nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM Phạm Phương Thảo trao giải Nhất cho tác giả Ray KusChert

Giải Nhì: Tác phẩm "Con gái người đề xuất tên gọi TP HCM" của tác giả, bác sĩ Trần Quốc Vĩnh; cụm bài "Cuộc hồi sinh trên những vùng đất dữ" của tác giả Diễm Mi.

Giải Ba: Tác phẩm "Vĩnh Lộc như quê mẹ của tôi" - tác giả Nguyễn Văn Mỹ; "Tươi tắn dòng kênh xanh Nhiêu Lộc" - tác giả Bùi Thị Đồng Dao; "Như một lời tri ân" - tác giả Huỳnh Trương Phát.

Giải Khuyến khích: Tác phẩm "Những tờ báo thơm mùi mực ở hẻm chợ Ông Hoàng" - tác giả Nguyễn Đước; "Sài Gòn, cho tôi sống một thời tuổi trẻ tươi đẹp" - tác giả Ngô Thị Thu Vân; "Ở trọ Sài Gòn" - tác giả Hoàng Hiền; "Và rừng đã xanh cho thành phố…" - tác giả Tiểu Quyên; "Lời hỏi han của dì Năm và chiếc áo cho mượn" - tác giả Phạm Thị Yến (tỉnh Sơn La); "Mình có chút đất thì hiến cho đường rộng hơn" - tác giả Thu Lê; "Những nhịp đập yêu thương" - tác giả Bảo Vy; "Một Sài gòn ấm áp tình người" - tác giả Khaled Fadl Mohammed Mohammed Elsayed; "Đường sách tôi yêu" - tác giả Trần Vĩnh; "Nhớ những ngày tạm quên 2 chữ "về nhà"" - tác giả Thanh Bình.

Theo Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP HCM, Ban giám khảo đã làm việc rất khó khăn để chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất, bởi mỗi bài viết đều chứa đựng giá trị riêng, là một viên ngọc quý.

"Dù chỉ có 15 giải thưởng được trao nhưng với chúng tôi, mọi tác giả đều xứng đáng được tri ân - vì các bạn đã góp phần lưu giữ ký ức, lan tỏa vẻ đẹp và truyền cảm hứng về tương lai của thành phố này" - bà Lý Việt Trung nhấn mạnh.

PHAN ANH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bao-phu-nu-tp-hcm-trao-giai-cuoc-thi-thanh-pho-cua-toi-196250328110622915.htm