Thương tiếc người nhạc sĩ tài hoa, nhiệt huyết
Các đại biểu đã dâng hương, mặc niệm tưởng nhớ và tri ân những cống hiến, đóng góp của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ đối với nền âm nhạc nước nhà.
Ngày 30-3, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến viếng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam tại TP HCM, nguyên Ủy viên Thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nguyên Phó Tổng Thư ký Hội Âm nhạc TP HCM.
Các đại biểu đã dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân những cống hiến, đóng góp của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ đối với nền âm nhạc nước nhà.

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM viếng tang nhạc sĩ Lư Nhất Vũ
Ghi sổ tang, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự tiếc thương nhạc sĩ Lư Nhất Vũ. "Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - người đảng viên trung hiếu với Đảng, gắn bó với dân, một tấm gương sáng về nhân cách sống, bổn phận làm người, đạo đức cách mạng, được đồng chí, đồng đội, đồng bào kính phục, yêu quý. Một nhạc sĩ tài hoa, nhiệt huyết, vang bóng một thời với những ca khúc: "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn", "Bài ca đất phương Nam", "Hãy yên lòng mẹ ơi"…, thôi thúc lòng yêu nước và hăng say cống hiến của bao thế hệ thanh niên Việt Nam. Xin vĩnh biệt nhạc sĩ Lư Nhất Vũ. Cầu mong ông an nhiên nơi cõi vĩnh hằng" - ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ trong sổ tang.
Cùng ngày, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thắp hương tiễn biệt nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và gửi lời chia buồn, động viên gia đình cố nhạc sĩ.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thuong-tiec-nguoi-nhac-si-tai-hoa-nhiet-huyet-196250330214400849.htm