Động lực mới cho những người làm báo

Sau một năm thực hiện hợp nhất tỉnh, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai mạnh mẽ các chủ trương lớn về chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy, phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên có không gian phát triển mới với những cơ hội và thách thức mới. Trong dòng chảy đó, đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà không đứng ngoài cuộc, mà là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.

Phát huy bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm của người làm báo tỉnh Lâm Đồng

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925 - 21/6/2026, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, dẫn đầu Đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng và có bài phát biểu chỉ đạo đối với cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng. Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Bài 1: Trách nhiệm và sứ mệnh

Giữa dòng chuyển động mạnh mẽ của công nghệ truyền thông, cơ quan báo chí Đảng hợp nhất khẳng định vai trò là 'bộ lọc' đa phương tiện vững chắc để định hướng dư luận xã hội. Hành trình chuyển mình đầy trách nhiệm ấy được dệt nên từ những bước chân miệt mài nơi cơ sở của đội ngũ phóng viên hiện trường, cùng sự tận tụy thầm lặng của khối hành chính, kỹ thuật phía sau dòng chảy thông tin. Trong không gian số, tòa soạn hội tụ đang chủ động làm mới mình, từ tư duy tích hợp công nghệ của người làm báo đến bài toán tối ưu hóa kinh tế báo chí. Đó là điểm tựa để giữ trọn lửa nghề, đưa ý Đảng quyện chặt lòng dân, nâng tầm báo chí địa phương: Đa phương tiện, hiện đại và nhân văn.

KỶ NIỆM 101 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21-6-1925 - 21-6-2026) Từ 3 cơ quan về một nhà, cùng chung khát vọng

4 giờ sáng đầu tuần, khi con gái 8 tuổi vẫn còn ngủ say, nhà báo Minh Luận, biên tập viên Phòng Thư ký biên tập, Báo và Phát thanh, Truyền hình Ðồng Nai đã nhẹ nhàng khép cửa nhà để bắt đầu hành trình 85km từ phường Bình Phước đến cơ quan ở phường Tam Hiệp để làm việc. Chuyến đi ấy đã trở thành nhịp sống quen thuộc của chị suốt gần một năm qua, kể từ khi Ðồng Nai và Bình Phước hợp nhất.