Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Nhìn từ truyền thống gia đình
Trên mảnh đất Quảng Ngãi giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, anh hùng và cách mạng, rất nhiều gia đình có nhiều thế hệ đảng viên, trong đó có gia đình có hơn 20 đảng viên.
Lớp con cháu đi sau tiếp bước lớp cha ông đi trước đã gìn giữ, vun đắp niềm tin, lý tưởng cách mạng không chỉ trong không gian riêng của gia đình mình mà còn lan tỏa ra cộng đồng, xã hội. Với họ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải bắt đầu từ việc giữ gìn truyền thống của dân tộc mình, của gia đình mình.
Kỳ 1: Thắp sáng lý tưởng cách mạng
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Gia đình chính là nơi hình thành những giá trị ban đầu, giáo dục cho con cháu về lịch sử hào hùng của dân tộc, của quê hương, về truyền thống cách mạng, về văn hóa dân tộc, truyền thống của gia đình.
Đảng soi đường những bước chân đi
"
Tôi và chồng trọn đời trung thành với Tổ quốc, với Đảng, phục vụ nhân dân. Tôi lấy hình ảnh của chồng và chính mình để tạo động lực, niềm tin phấn đấu cho các con, các cháu”
Đảng viên Y NÂY, ở thôn Đăk Kơ Đêm, xã Đăk Ui (Quảng Ngãi)
Ngôi nhà nhỏ của bà Y Nây (85 tuổi), một lão thành cách mạng, nép mình trong con hẻm nhỏ yên bình ở thôn Đăk Kơ Đêm, xã Đăk Ui (Quảng Ngãi). Trong nhà treo dày những tấm huân, huy chương, Huy hiệu Đảng... Chồng bà Nây, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Dũng được mọi người kính phục với câu chuyện huyền thoại vượt “bốn vòng trái đất” làm nhiệm vụ giao liên. Còn bà Nây cũng được biết đến là giao liên kiên cường trong lửa đạn. Sau gần 3 thập kỷ với nhiều biến chuyển, đổi dời, tấm biển “Nhà tình nghĩa, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” vẫn được gắn trang trọng trước nhà.

Bà Y Nây kể các câu chuyện lịch sử, hun đúc tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các con, các cháu trong gia đình. Ảnh: HOÀI TIẾN
Chuyện về đời giao liên của vợ chồng bà được tái hiện qua từng lời kể. Chỉ về phía người con trai đang chăm chú lắng nghe, bà Nây cười hiền kể, A Bốn đã lớn lên trong những chuyến giao liên của mẹ. Giữa rừng thiêng nước độc, tôi địu con phía trước, cõng hàng phía sau, bom rơi trên đầu mà vẫn vững bước chân. Với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, giữa chiến trường bom rơi, đạn rền, tôi vinh dự được đơn vị tổ chức kết nạp Đảng vào tháng 6/1973.
Từ tháng năm làm giao liên cho đến khi nghỉ hưu, bà Nây cùng chồng vẫn miệt mài cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng. Sau khi Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Dũng qua đời, dù không có chồng đồng hành, bà Nây vẫn tiếp tục “truyền lửa” lòng yêu nước, niềm tự hào, tình yêu Đảng đến các con, cháu.
Những câu chuyện lịch sử hào hùng như mạch nguồn, hun đúc tình yêu dân tộc, khát vọng cống hiến cho các thành viên trong gia đình. Trong 28 người con, cháu của bà Nây, đã có 22 người là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Với bà Nây, đó là niềm tự hào và cũng là minh chứng lời thề với Đảng mãi sắt son.

Mỗi khi có dịp tề tựu, bà Y Nây lại động viên các con, các cháu phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao. Ảnh: HOÀI TIẾN
Cứ vào dịp lễ, Tết, ngôi nhà của bà Nây lại rộn ràng tiếng nói cười của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Chính tại khoảng sân nhỏ ấy, câu chuyện về "Bộ đội Cụ Hồ" Trần Dũng và nữ giao liên Y Nây giúp thế hệ trẻ thêm tự hào, thêm niềm tin vào lý tưởng cách mạng. “Lớp cha trước, lớp con sau”, cả 22 đảng viên trong gia đình bà Y Nây, mỗi người là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Cán bộ đoàn Y Nhâm vẫn nhớ như in ngày còn là đội viên, cùng các bạn đến nhà bà Nây ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang. “Những lời dặn dò, động viên của bà Nây đã hun đúc tinh thần, lý tưởng cách mạng trong em. Năm 22 tuổi, em tự nguyện viết đơn, phấn đấu vào Đảng. Em cố gắng cống hiến sức trẻ vào việc chung, góp sức xây dựng quê hương, như lời bà Nây từng dặn dò”, Y Nhâm bồi hồi kể.
Sau khi kết nạp Đảng, Y Nhâm tiếp tục lan tỏa lòng nhiệt huyết đến với những đoàn viên trong thôn, trong xã. Hình ảnh bà Y Nây mẫu mực cùng những đảng viên kiên trung tiếp thêm niềm tin mạnh mẽ cho các bạn trẻ. Lần lượt Y Nương, Y Linh và nhiều bạn khác rèn luyện, tự nguyện phấn đấu vào Đảng, viết tiếp những trang sử vẻ vang trong thời bình.
Từ những hộ gia đình tiêu biểu như bà Y Nây, nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn xã Đăk Ui có 79 đảng viên mới được kết nạp với tinh thần tự nguyện. Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng ở địa phương có những chuyển biến tích cực. “Không chỉ là gia đình cách mạng tiêu biểu, mẫu mực của địa phương, cả 22 đảng viên trong gia đình bà Nây đã và đang xây nên một thành lũy vững chắc bảo vệ Đảng từ chính gia đình. Nhìn từ nhà bà Nây, chúng tôi sẽ nỗ lực xây dựng tường thành cách mạng vững chắc từ mỗi tổ ấm, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng”, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Ui Nguyễn Thế Quyền nhấn mạnh.
Truyền cảm hứng về niềm tin, lý tưởng cách mạng
Tại thôn Trường Biện, xã Cà Đam (Quảng Ngãi)- nơi có hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc Cor sinh sống, gia đình ông Hồ Việt Tùng (65 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND xã Trà Tân trước đây, là điển hình tiêu biểu với 3 thế hệ liên tiếp là đảng viên. Hơn nửa thế kỷ qua, gia đình ông không ngừng nỗ lực vun đắp, giữ gìn và lan tỏa truyền thống cách mạng. Bằng chính cuộc sống giản dị, trách nhiệm và niềm tin sắt son với Đảng, gia đình ông Tùng đã trở thành điểm tựa tinh thần, là tấm gương sáng cho cộng đồng người Cor noi theo.
Chia sẻ với chúng tôi những tấm hình quý báu còn lưu giữ, ông Tùng tự hào về một bức ảnh mà ông nội của mình có cơ hội được chụp với cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong dịp cùng đoàn công tác của cán bộ, người có uy tín của địa phương ra thăm Thủ đô Hà Nội. Theo ông Tùng, hình ảnh đó không chỉ là kỷ vật của gia đình mà là biểu tượng cho niềm tin sắt son với Đảng, là minh chứng cho một thời kỳ mà tư tưởng, lý tưởng cách mạng là “kim chỉ nam” trong từng hành động, từng quyết định của người đảng viên.

Ông nội của ông Hồ Việt Tùng, ở xã Cà Đam là người từng có cơ hội được gặp cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ảnh: T.THUẬN
Dưới sự giáo dục, rèn luyện của người ông, cha của ông Tùng sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng, tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, sau này trở thành Bí thư Chi bộ thôn, rồi Bí thư Đảng ủy xã. Khi qua đời vào năm 2016, ông đã có 65 năm tuổi Đảng, trọn đời phụng sự cho lý tưởng cách mạng. Còn mẹ ông Tùng - bà Hồ Thị Hạ, năm nay đã ngoài 90 tuổi, vẫn là một đảng viên mẫu mực, "cây cao bóng cả" trong gia đình và cả làng. Bà Hạ có 66 năm tuổi Đảng, từng làm công tác phụ nữ, tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào Cor tham gia kháng chiến.
Vợ chồng bà Hạ đều được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của gia đình, ông Tùng vẫn luôn giữ cho mình sự mực thước, khiêm nhường của người cán bộ cách mạng. Không chỉ giữ gìn lý tưởng cho riêng mình, ông còn chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng và ý thức bảo vệ Đảng cho con cháu, xem đó là “ngọn đèn soi đường” trong thời đại mới.
“Tôi có 4 người con đều tốt nghiệp đại học; trong đó có 3 người con ruột và 3 con dâu, rể là đảng viên. Trong gia đình, chúng tôi thường xuyên nói chuyện về lịch sử, về Đảng, về trách nhiệm của người đảng viên. Đó là cách để chúng tôi tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách tự nhiên mà sâu sắc”, ông Tùng chia sẻ.
Tiếp bước truyền thống từ ông nội và cha, những người con và cháu của ông Tùng, trong đó có Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Trường Biện Hồ Việt Tuấn, đang tiếp tục cống hiến sức trẻ để xây dựng quê hương.

Gia đình ông Hồ Việt Tùng, ở thôn Trường Biện, xã Cà Đam có 3 thế hệ đảng viên cùng sinh sống dưới một mái nhà. Ảnh: H.THU
Đây là nhiệm kỳ thứ 3, anh được tín nhiệm giao trọng trách này. Khác với nhiều bạn trẻ lựa chọn lập nghiệp nơi phố thị, anh Tuấn tốt nghiệp đại học rồi về quê gắn bó với đồng bào Cor, cùng người dân địa phương xây dựng quê hương. Không chỉ là người “thắp sáng” phong trào ở cơ sở, anh Tuấn còn là người tiên phong trong bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng bằng hành động cụ thể, như vận động bà con trong dòng họ hiến đất làm đường, góp tiền làm hệ thống điện thắp sáng dài hơn 400 mét, tích cực giữ gìn nếp sống văn hóa, vận động học sinh đến trường...
“Gia đình tôi có truyền thống cách mạng, từ ông bà, cha mẹ đến chúng tôi đều luôn tâm niệm, Đảng không chỉ là lý tưởng mà còn là lẽ sống, là ánh sáng dẫn đường. Trong bất kỳ thời điểm nào, nền tảng tư tưởng của Đảng cần được gìn giữ và phát huy. Nếu thế hệ trẻ hôm nay không ý thức được điều đó, thì sẽ khó giữ vững được những giá trị mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương để xây dựng. Bởi vậy, tôi luôn cố gắng sẻ chia, truyền cảm hứng về niềm tin, lý tưởng cách mạng cho các bạn trẻ trong thôn, để mỗi người đều thấy rõ niềm tự hào và trách nhiệm khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng”, anh Tuấn bày tỏ.