Báo VietNamNet trao hơn 90 triệu đồng giúp đỡ 2 hoàn cảnh khó khăn

Vừa qua, báo VietNamNet đã trao số tiền 48.008.999 đồng đến gia đình anh Lê Thành Lộc (An Giang) và 43.163.996 đồng đến anh Trần Minh Thắng (Tiền Giang).

Anh Lê Thành Lộc là nhân vật trong bài viết: “Đang là trụ cột gia đình, chàng trai trẻ bất ngờ bị áp xe não nằm liệt giường”.

Báo VietNamNet trao số tiền 48.008.999 đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ anh Lê Thành Lộc vượt qua bạo bệnh.

Báo VietNamNet trao số tiền 48.008.999 đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ anh Lê Thành Lộc vượt qua bạo bệnh.

Từ một thanh niên khỏe mạnh, là trụ cột kinh tế gia đình, bất ngờ anh Lộc bị áp xe não, phải nằm viện kéo dài khiến người thân điêu đứng.

Vì anh không có bảo hiểm y tế nên chi phí nằm viện điều trị rất cao. Mỗi ngày điều trị hết khoảng 2,5 triệu đồng. Từ lúc anh nằm viện, gia đình phải vay mượn khắp nơi mới được số tiền 17 triệu đồng đóng tạm ứng viện phí.

Cha mẹ của anh đã già yếu lại thêm chứng tai biến, tay chân run rẩy không giúp gì được. Gần 2 tuần ròng rã nằm viện, tiền bạc vay mượn chi phí cho anh cứ vơi dần rồi cạn kiệt.

Trong lúc không biết xoay xở thế nào thì may mắn được Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay góp sức giúp anh Lộc vượt qua khó khăn.

Cầm trên tay số tiền của bạn đọc giúp đỡ, chị Lê Phụng Tiên (chị gái anh Lộc) xúc động cho biết, thời gian qua, gia đình đã nhận được rất nhiều chia sẻ, giúp đỡ của bạn đọc và mạnh thường quân trong cả nước. Ngoài số tiền 48.008.999 đồng được bạn đọc ủng hộ qua báo VietNamNet, gia đình còn nhận được hơn 5 triệu đồng, tấm lòng sẻ chia của bạn đọc giúp đỡ anh Lộc.

Số tiền này rất quý giá với Lộc. Bên cạnh đó, những tình cảm, lời động viên của mọi người qua điện thoại đã giúp Lộc có động lực vượt qua bệnh tật và tỉnh táo như ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn cộng đồng đã giúp đỡ em tôi trong lúc khó khăn này”, chị Tiên nói.

Biết tin vui này, ông Đặng Văn Đồng, Trưởng khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, cũng trân trọng gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet, độc giả, mạnh thường quân cả nước đã giúp đỡ anh Lê Thành Lộc trong thời gian vừa qua.

Chúng tôi rất mong Báo VietNamNet sẽ tiếp tục giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, không chỉ ở địa phương chúng tôi và còn ở khắp nơi trên đất nước, để cuộc sống người dân được cải thiện hơn”, ông Đồng nhấn mạnh.

Cũng trong dịp này, đại diện Báo VietNamNet đã trao tặng số tiền 43.163.996 đồng tới anh Trần Minh Thắng (ngụ tại ấp Chợ, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, Tiền Giang) – nhân vật trong bài viết: “Xót xa cảnh mẹ già vay lãi từng ngày đưa con trai đi chạy thận”.

Báo VietNamNet trao số tiền 43.163.996 đồng đến gia đình anh Trần Minh Thắng bị suy thận.

Báo VietNamNet trao số tiền 43.163.996 đồng đến gia đình anh Trần Minh Thắng bị suy thận.

Hoàn cảnh của anh Thắng khá éo le. Anh Thắng phải thường xuyên chạy thận nhưng người đồng hành với anh suốt chặng đường dài ở bệnh viện chính là người mẹ già 61 tuổi.

Bản thân bà Huỳnh Thị Nhành (mẹ anh Thắng) mắc bệnh tim hở van hai lá, viêm khớp gối, nhưng bà vừa chăm sóc anh, vừa phải chạy vạy vay mượn tiền khắp nơi để anh chạy thận. Thậm chí, bà Nhành chấp nhận đi vay lãi ngày để đưa con trai đi cấp cứu, lọc máu mỗi tuần 3 lần.

Sau khi nhận số tiền từ bạn đọc giúp đỡ, bà Nhành không khỏi xúc động chia sẻ, số tiền này là nguồn hỗ trợ quý giá giúp con trai bà chạy thận một thời gian và trả được phần tiền lãi ngày bà đã vay nóng.

"Ngoài số tiền 43.163.996 đồng này, tôi còn được các nhà hảo tâm giúp đỡ trực tiếp hơn 20 triệu đồng nữa. Tôi xin chân thành cảm ơn đến các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, bạn đọc Báo VietNamNet", bà Nhành bày tỏ.

Bà Nhành chia sẻ thêm, để mẹ già bớt gánh nặng, sau những ngày chạy thận, anh Thắng tìm đến các vườn rau gần nhà để xin làm thêm. Do sức khỏe yếu nên anh chỉ làm được các công việc nhẹ. Mỗi ngày anh làm 3 tiếng đồng hồ, tiền công 25.000 đồng/giờ.

Lê Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bao-vietnamnet-trao-hon-90-trieu-dong-giup-do-2-hoan-canh-kho-khan-2412232.html