Báo Xây dựng trao gần 200 triệu đồng giúp thiếu niên ghép sọ sau tai nạn giao thông

Ngày 5/6, đại diện Báo Xây dựng đã trao số tiền gần 200 triệu đồng từ sự ủng hộ của bạn đọc đến gia đình thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn giao thông ở Cần Thơ, giúp em có chi phí lắp sọ não, ổn định cuộc sống.

Ngày 5/6, thừa ủy nhiệm của Ban biên tập Báo Xây dựng, đại diện Báo Xây dựng phối hợp Hội Chữ thập đỏ quận Ninh Kiều đã trao số tiền 199.284.520 đồng đến gia đình cháu Huỳnh Ngọc Tuấn (15 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Đại diện Báo Xây dựng trao tiền ủng hộ từ bạn đọc đồng đến gia đình cháu Huỳnh Ngọc Tuấn.

Đại diện Báo Xây dựng trao tiền ủng hộ từ bạn đọc đồng đến gia đình cháu Huỳnh Ngọc Tuấn.

Đây là số tiền bạn đọc Báo Xây dựng ủng hộ, chia sẻ với cháu Tuấn sau bài viết "Con bị tai nạn giao thông nguy kịch, mẹ khóc nghẹn vì chuỗi đau thương chưa dừng lại" được đăng tải trên Báo vào tháng 3/2025.

Hoàn cảnh gia đình cháu Tuấn hết sức khó khăn, không ruộng vườn, nhà bốn người gồm ba mẹ con Tuấn và bà ngoại thuê nhà trọ ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để sinh sống. Nguồn kinh tế duy nhất của gia đình chủ yếu nhờ vào số tiền lời hơn 200.000 đồng từ việc đi bán vé số của chị Huỳnh Ngọc Trinh (34 tuổi, mẹ của Tuấn).

Là con trai duy nhất trong nhà, Tuấn sớm trưởng thành. Năm 9 tuổi, vì không muốn thêm gánh nặng cho mẹ, Tuấn đành rời bỏ mái trường, để rồi cả tuổi thơ của em sau đó là những ngày tháng mưu sinh vất vả.

Biến cố lại ập đến, khuya 22/3, trên đường đi làm trở về nhà, Tuấn bị tai nạn giao thông, chấn thương rất nặng, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Niềm mong ước duy nhất của thiếu niên 15 tuổi đó là được phẫu thuật, sớm bình phục để có thể đỡ đần mẹ.

Niềm mong ước duy nhất của thiếu niên 15 tuổi đó là được phẫu thuật, sớm bình phục để có thể đỡ đần mẹ.

Các bác sĩ thông báo em bị chấn thương sọ não phải phẫu thuật, phần não chấn thương được đem đi nuôi cấy, 3 tháng sau mới phẫu thuật lắp vào.

Được các bác sĩ cho xuất viện chờ ngày phẫu thuật, sức khỏe của Tuấn vẫn chưa ổn định, hễ thời tiết nắng gắt hoặc mưa dầm, đầu em đau buốt. Với một bên đầu bị khuyết cùng di chứng để lại, cuộc sống của Tuấn chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường của căn phòng trọ ngột ngạt.

Cả gia đình bốn người sống chật vật khi thu nhập không là bao so với chi phí sinh hoạt và phải trả khoản nợ tiền vay mượn sau biến cố xảy ra. Chính vì vậy, mong ước phẫu thuật lần 2 để lắp sọ não vào cho Tuấn trở thành ước mơ xa vời với gia đình.

"Còn mười mấy ngày nữa, Tuấn phẫu thuật để lắp sọ não. Số viện phí này là quá lớn đối với gia đình. Hôm nay, nhận số tiền này mẹ con tôi vô cùng vui mừng và biết ơn các mạnh thường quân cũng như Báo Xây dựng.

Có được số tiền này, con tôi đã có thể phẫu thuật, sớm trở lại cuộc sống bình thường. Tôi vô cùng biết ơn trân trọng cảm ơn bạn đọc Báo Xây dựng cũng như quý Báo Xây dựng đã hỗ trợ cho mẹ con tôi. Ngoài chi phí phẫu thuật cho cháu, với số tiền còn lại, đợi cháu bình phục tôi sẽ cho con đi học lấy nghề để cháu có thể tự lo được cho mình ", chị Trinh xúc động bày tỏ.

Báo Xây dựng trao tiền ủng hộ từ bản đọc đồng đến gia đình cháu Huỳnh Ngọc Tuấn.

Khi chúng tôi ngỏ ý để Tuấn tiếp tục đến trường, cháu cương quyết từ chối.

"Con chỉ mong muốn mau chóng bình phục rồi đi làm để phụ mẹ lo cho em và bà ngoại thôi. Nếu được thì con mong mình có thể học nghề nấu ăn, vì con thích nghề này", Tuấn chia sẻ.

Trao đổi cùng PV Báo Xây dựng, bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó chủ tịch Hội chữ Thập đỏ quận Ninh Kiều cho biết, sau khi Tuấn bình phục, đơn vị sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cháu được học nghề đầu bếp theo mơ ước.

Lê An

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/bao-xay-dung-trao-gan-200-trieu-dong-giup-thieu-nien-ghep-so-sau-tai-nan-giao-thong-192250605171545712.htm