Barca và Inter cống hiến trận bán kết Champions League hấp dẫn
Barcelona và Inter Milan đã cống hiến một trận đấu mãn nhãn tại bán kết lượt đi Champions League 2024 - 2025 diễn ra rạng sáng 1/5. Hai đội đã cầm chân nhau với tỷ số 3 - 3.

TRận bán kết lượt đi Champions League 2024 - 2025 giữa Barca và Inter có kịch bản khá "điên rồ". Ảnh: Eurosports
Champions League đã chứng kiến bữa tiệc tấn công thịnh soạn tại sân Lluis Companys. Inter Milan khiến tất cả choáng váng khi ghi liên tiếp 2 bàn thắng để vượt lên dẫn 2 - 0 chỉ sau 21 phút thi đấu.
Sự trở lại của Marcus Thuram đã giúp Inter rất nhiều trong chuyến làm khách trước Barca. Pha giật gót tinh tế tiền đạo này đã ghi bàn mở tỷ số của trận đấu. Pha xử lý khiến hàng thủ Barca và tất cả những người chứng kiến hết sức ngỡ ngàng.
Bị dẫn trước 2 - 0, các CĐV bắt đầu lo lắng và bắt đầu lo sợ đội nhà khó lòng gượng dậy.
Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalan nhanh chóng cho thấy đẳng cấp của mình và chứng minh họ có đủ bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh.
Đầu tiên là sao trẻ Lamine Yamal với pha độc diễn trong vòng vây các cầu thủ Inter ở phút 24 sau đó cứa lòng đẹp mắt, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1 - 2 cho đội chủ nhà.
Bàn thắng của Yamal cũng giúp Barca chơi hưng phấn trở lại. Đến phút 38, Barca đã tìm được bàn thắng gỡ hòa 2 - 2 với pha làm bàn của Ferran Torres.
Bất ngờ lại xảy ra và Inter càng chơi càng chứng minh sự đáng sợ của mình ở những đợt phản công sắc nét. Từ một tình huống cố định ở phút 64, Dumfries ghi bàn bàn thắng để đội khách một lần nữa vươn lên dẫn trước Barca ở trận đấu này.
Lần này, Barca không mất quá lâu để có bàn thắng thứ 3, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng ở phút 65. Người lập công cho Barca là tiền đạọ người Brazil Raphinha với pha sút xa từ ngoài vòng cấm.
Những phút còn lại, cả hai đội đều có cơ hội nhưng không bên nào ghi thêm bàn thắng.
Trận bán kết lượt đi Champions League 2024 - 2025 khép lại với tỷ số hòa 3 - 3; là trận bán kết Champions League có tỷ số hòa cao nhất (trước đó, màn đọ sức giữa Dynamo Kiev vs Bayern Munich vào tháng 4/1999 cũng có tỷ số tương tự). Hai đội sẽ giải quyết chiếc vé vào chung kết ở trận lượt về sau đây 1 tuần trên sân nhà Giuseppe Meazza của Inter.
Cuộc chạm trán tại Lluis Companys kéo dài chuỗi trận không thắng của Inter Milan trên đất Tây Ban Nha lên con số 11 (hòa 4, thua 7). Tuy nhiên, kết quả ở trận bàn kết lượt đi lần này vẫn mang lại chút lợi thế cho đoàn quân của HLV Simone Inzaghi. Với màn trình diễn của mình, Inter đã buông lời cảnh báo đến đối thủ về những khó khăn trong màn tái đấu vào giữa tuần tới.
Lamine Yamal (17 tuổi và 291 ngày) trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử bán kết Champions League, vượt qua Kylian Mbappé năm 2017 (18 tuổi và 140 ngày).