Nữ thiếu tá có giọng đọc 'chạm đến vạn trái tim' trong đại lễ 30/4

Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ là một trong 4 người đọc thuyết minh tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Nữ thiếu tá có giọng đọc thuyết minh ấm áp, hào hùng ở đại lễ 30/4 Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ, một trong 4 người tham gia thuyết minh đại lễ 30/4, được nhận xét là có giọng đọc "chạm đến trái tim", vừa hào hùng vừa ấm áp.

Sáng 30/4, giữa âm thanh trống trận và các khối diễu binh hàng chục nghìn người rầm rập tiến qua lễ đài, giọng đọc thuyết minh của Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ (sinh năm 1992) cất lên trầm ấm, vang vọng và đầy cảm xúc. Đó là một trong những "sợi dây" dẫn dắt cảm xúc người xem trong suốt sự kiện.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews vào chiều cùng ngày, giọng của Thiếu tá Vũ đã hơi khàn. Chị cho biết mình đã “dành hết những gì tốt nhất cho buổi sáng” nên giọng nói tạm thời bị ảnh hưởng. Song, chị vẫn “rất vui và có cảm xúc khó tả” vì đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Tôi chỉ là một cá nhân trong tập thể lớn, góp một phần nhỏ vào đại lễ quan trọng của đất nước. Tôi đã cố gắng làm hết khả năng của một người lính thế hệ trẻ”, nữ thiếu tá tâm sự.

 Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Ngọc Vũ đang công tác tại Nhà văn hóa, Phòng tuyên huấn Quân khu 7.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Ngọc Vũ đang công tác tại Nhà văn hóa, Phòng tuyên huấn Quân khu 7.

Suýt được đi diễu binh

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Ngọc Vũ đang công tác tại Nhà văn hóa, Phòng tuyên huấn Quân khu 7. Chị thường xuyên làm MC, đọc thuyết minh cho các sự kiện của đơn vị và đạt nhiều giải thưởng về thuyết minh, tuyên truyền.

Song, đây là lần đầu tiên nữ quân nhân 33 tuổi tham gia thuyết minh cho sự kiện lớn của đất nước.

“Tôi hồi hộp nhưng hơn hết là xúc động khi thấy mọi người hào hứng chào đón dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước. Do đó tôi dặn lòng phải thật sự tập trung để truyền tải thông điệp, cảm xúc vào từng câu chữ, từng bước đi của người chiến sĩ”, chị Vũ chia sẻ.

 Với chiều cao 1,7 m, Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ từng được chọn tham gia diễu binh ở khối nữ Chiến sĩ biệt động.

Với chiều cao 1,7 m, Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ từng được chọn tham gia diễu binh ở khối nữ Chiến sĩ biệt động.

Với chiều cao 1,7 m, thiếu tá sinh năm 1992 là một trong những người được chọn tham gia diễu binh, diễu hành trong đại lễ. Thậm chí, chị đã tập luyện cùng đồng đội với vị trí được giao là bảo vệ quân kỳ của khối nữ Chiến sĩ biệt động.

Sau 2 tháng, Thiếu tá Vũ bất ngờ bị rách sụn đầu gối, không thể tiếp tục luyện tập. Lúc này, đơn vị mới cử chị ra Hà Nội tham gia sơ tuyển giọng thuyết minh tại đại lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các tiêu chí tuyển chọn tương đối khắt khe. Sau vòng sơ tuyển, chỉ có 8 người được giữ lại để luyện tập (2 giọng nam miền Nam, 2 giọng nam miền Bắc, 2 giọng nữ miền Nam, 2 giọng nữ miền Bắc). Họ tập trung ở Hà Nội từ ngày 3/3 để cùng tập luyện 7 tiếng/ngày.

 Thiếu tá Vũ ra Hà Nội để luyện tập từ ngày 3/3 và vào miền Nam hợp luyện cùng đồng đội từ tháng 4.

Thiếu tá Vũ ra Hà Nội để luyện tập từ ngày 3/3 và vào miền Nam hợp luyện cùng đồng đội từ tháng 4.

“Mỗi ngày như thế, chúng tôi luyện thanh, tập cho cột hơi thật khỏe, đọc tròn vành rõ chữ và đảm bảo không ai chênh phô, đọc với tông giọng quá cao hay quá thấp”, chị kể.

Để giữ được giọng trong suốt hơn 2 tháng luyện tập căng thẳng, tổ thuyết minh không sử dụng nước đá, tránh ăn đồ lạnh, thường xuyên súc miệng nước muối và ngậm kẹo giữ ấm cổ.

"Tôi ngủ sớm, hạn chế những yếu tố có thể ảnh hưởng đến giọng. Cả nhóm xác định rõ chỉ có một cơ hội để cất giọng trong sự kiện đặc biệt này nên ai cũng cố gắng hết mình”, Thiếu tá Vũ chia sẻ.

Nghẹn ngào

Khoảnh khắc ngồi trước micro sáng 30/4, cảm xúc của Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ là sự giao thoa giữa "hồi hộp, xúc động và vinh dự sâu sắc". Giữa hàng chục nghìn người, không khí tưng bừng và trang nghiêm của đại lễ, chị cố gắng dồn tâm huyết vào từng nhịp đọc.

“Tôi xúc động nhất ở đoạn giới thiệu khối nữ Chiến sĩ biệt động, đội hình mà tôi từng tham gia. Khi đó, tôi như sống lại khoảnh khắc bước đi cùng đồng đội, cảm xúc dâng lên nghẹn ngào”, chị nói.

Thiếu tá Vũ cho biết thần tượng của bản thân là các giọng đọc như NSƯT Kim Tiến - giọng đọc huyền thoại với đoạn giới thiệu "Đây là đài Tiếng nói Việt Nam...".

 Cảm xúc chung của những người tham gia thuyết minh là hồi hộp, xúc động và vinh dự sâu sắc.

Cảm xúc chung của những người tham gia thuyết minh là hồi hộp, xúc động và vinh dự sâu sắc.

“Trước đây, các cô đọc với tinh thần truyền tải hết những cảm xúc, hân hoan chiến thắng của dân tộc thì giờ đây, tôi học hỏi các cô để truyền tải tình cảm, tự hào dân tộc để làm phần thuyết minh sáng 30/4 tốt hơn”, chị cho biết.

Gửi lời đến những người trẻ, đặc biệt là các bạn nữ đang theo đuổi con đường quân đội hoặc công việc liên quan đến truyền thông, Thiếu tá Vũ nói: “Ai cũng có ước mơ, hoài bão và con đường riêng để đi. Dù chọn nghề gì, làm ở đâu, hãy luôn giữ tinh thần yêu nước, sống hết mình với những điều mình yêu thích.

Hãy đi đến những nơi mình muốn đến, làm điều mình tin là đúng, nhưng đừng quên mang theo bản sắc Việt Nam. Đó là cách để bạn bè quốc tế thấy được người Việt rất tình cảm, hiếu khách và chân thành”.

Cảm xúc 'tự hào, hạnh phúc' khi chứng kiến lễ diễu binh 30/4 Sáng 30/4, hơn 10.000 người thuộc lực lượng diễu binh, diễu hành sau khi đi qua Dinh Độc Lập (quận 1) đã tỏa về nhiều hướng của trung tâm TP.HCM. Hàng vạn người dân cổ vũ, bày tỏ sự tự hào và phấn khích mỗi khi đoàn đi qua.

Xem toàn bộ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước TẠI ĐÂY.

Đức An

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nu-thieu-ta-co-giong-doc-cham-den-van-trai-tim-trong-dai-le-304-post1550140.html