Barcelona, khi thực tế đang lệch pha với lý thuyết

Việc câu lạc bộ Barcelona chịu thất bại 0-1 trước Athletic Bilbao ngay ở vòng 1 La Liga (giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha), có thể nói là một cú sốc khi giải đấu mở màn. Dù cho một thất bại chưa nói lên được điều gì, nhưng nó vẫn đang cho thấy những tính toán trên lý thuyết của Barcelona đang có những sự lệch pha so với thực tế.

Barcelona thất bại 0-1 trước Athletic Bilbao trong trận mở màn La Liga 2019-2020.

Barcelona thất bại 0-1 trước Athletic Bilbao trong trận mở màn La Liga 2019-2020.

Trận thua 0-1 trước Athletic Bilbao của câu lạc bộ Barcelona có thể coi là một tai nạn, khi đó vẫn là một thế trận mà các cầu thủ Barcelona có một sức ép rất lớn, với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 73%. Họ có số lần đá phạt nhiều hơn, có số lần đá phạt góc nhiều hơn, có số đường chuyền nhiều gần gấp 3 lần các cầu thủ Athletic Bilbao. Nhưng họ vẫn thua khi không thể tìm được đường vào khung thành của Unai Simon, ngược lại để lão tướng Aritz Aduriz năm nay đã 38 tuổi tận dụng được sai lầm nơi hàng phòng ngự. Một trận thua có thể làm suy giảm đi sự hưng phấn, sự hăng hái của các cầu thủ, nhưng sức mạnh của Barcelona là vẫn còn đó và mùa giải vẫn chỉ mới bắt đầu. Bất quá, lại có khá nhiều điều để nói thông qua một trận thua này.

Sau khi chi ra xấp xỉ 300 triệu euro để đưa về hàng loạt tân binh chất lượng cao trong kỳ chuyển nhượng Hè 2019 như: Antoine Griezman, Frenkie de Jong, Neto, Marc Cucurella… Những người hâm mộ câu lạc bộ Barcelona đang mơ về một đội hình siêu tấn công với những Luis Suarez, Lionel Messi, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Philippe Coutinho, Frenkie de Jong… có thể đè bẹp bất cứ đối thủ nào, tái hiện lại thời kỳ huy hoàng của thế hệ vàng với những Xavi, Iniesta, David Villa, Lionel Messi… giúp Barcelona thống trị thế giới bóng đá. Trên lý thuyết thì sự kỳ vọng ấy là có cơ sở, bởi những cái tên đó đều là những cầu thủ tấn công tài năng hàng đầu thế giới hiện nay. Bất quá, lý thuyết thì vẫn luôn là lý thuyết, không phải lúc nào cũng phản ánh được thực tế, cũng như trong bóng đá không phải cứ gom 11 cầu thủ giỏi lại là chúng ta sẽ có một đội bóng xuất sắc.

Thực tế là, hàng công của Barcelona lại khá mỏng manh, không thực sự có chiều sâu dù cho nhân sự không phải là ít. Luis Suarez năm nay đã 32 tuổi, không phải độ tuổi có thể cày bừa cả mùa giải, nhưng lại không có tiền đạo cắm nào đủ tốt để thay thế trên băng ghế dự bị. Antoine Griezmann không phải là một tiền đạo cắm, vị trí sở trường của cầu thủ này là đá hơi lùi sau tiền đạo cắm, nhưng ở Barcelona vị trí này là của Lionel Messi, do đó Antoine Griezmann phải lựa chọn hoặc đá cắm thế vào vị trí của Luis Suarez, hoặc dạt biên đá như một tiền đạo cắm, và đó cũng là nguyên nhân cầu thủ này thi đấu không tốt trong trận mở màn. Ở cánh phải, Ousmane Dembele cũng thi đấu không như kỳ vọng, lại gặp chấn thương gân khoeo dự đoán mất khoảng 5 tuần để bình phục, với tiền sử chấn thương của cầu thủ này, việc đầu tư hàng trăm triệu euro của Barcelona là khá phiêu lưu. Công thêm Barcelona đã cho Philippe Coutinho sang Bayern Munich theo dạng cho mượn, Malcom được bán qua Zenit Saint Petersburg, Lionel Messi vẫn đang phục hồi chấn thương, có thể nói nhân lực hàng công của Barcelona đang hết sức mỏng.

Không chỉ là hàng công, tuyến tiền vệ của Barcelona cũng không hoạt động như trên lý thuyết. Barcelona đang có một tuyến tiền vệ khá mạnh và có chiều sâu, với những cái tên như: Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Rafinha, Carles Alena, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Arturo Vidal… Nhưng Ivan Rakitic và Sergio Busquets đã 31 tuổi, không thể bảo đảm phong độ cày ải cà mùa, Rafinha và Sergi Roberto không mạnh về tranh chấp bóng, Arturo Vidal thì lại không mạnh về điều phối bóng, Carles Alena và Frenkie de Jong thì còn quá non chưa thể đảm nhận trọng trách. Rõ ràng là chưa có cầu thủ nào có thể đảm nhiệm tốt vị trí của Sergio Busquets một khi cầu thủ này không thể thi đấu. Thậm chí Ivan Rakitic vẫn đang thi đấu tốt hơn Carles Alena và Frenkie de Jong. Một khi Ivan Rakitic và Sergio Busquets không có phong độ tốt, tuyến tiền vệ của Barcelona là thực sự đáng lo.

Mọi khuyết điểm trên rất có thể sẽ được bù đắp khi Lionel Messi quay trở lại, và lối đá xoay quanh Messi của huấn luyện viên Ernesto Valverde sẽ lại hồi sinh. Với một Messi có phong độ tốt, Barcelona sẽ vẫn là một gã khổng lồ hùng mạnh. Nhưng nên nhớ, Messi năm nay cũng đã 32 tuổi, và Barcelona không thể cứ tiếp tục lối chơi phụ thuộc hoàn toàn vào cầu thủ này, mà không thể tự đứng vững khi không có Messi trên sân. Trận thua trước Athletic Bilbao là một lời cảnh báo hết sức rõ ràng, Barcelona cần có những sự điều chỉnh, những cầu thủ phù hợp với vị trí hơn, thay vì cứ mua sắm tràn lan không có mục đích.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201908/barcelona-khi-thuc-te-dang-lech-pha-voi-ly-thuyet-8126483/