Bất chấp biển cấm, nhiều bạn trẻ vẫn vô tư tụ tập, hóng mát trên cầu vượt bộ hành

Từ khá lâu, cầu vượt bộ hành trên đường Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội) bỗng trở thành nơi tụ tập, hóng mát của giới trẻ vào các buổi tối.

Cây cầu vượt bộ hành nằm trước Học viện An ninh Nhân dân từ lâu nay đã trở thành một điểm tụ tập của nhiều bạn trẻ. Đây là địa điểm nằm gần một số trường đại học lớn của Hà Nội như Đại học Kiến Trúc, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn,Đại học Hà Nội, Học viện Công nghệ - Bưu chính Viễn thông …

Cứ khoảng 8h tối, trên cầu vượt này lại bắt đầu tấp nập. Mặc dù cơ quan chức năng đã đặt 2 biển cấm tại 2 đầu cầu nhưng vẫn có hàng chục bạn trẻ lên đây mỗi tối. Thậm chí, nhiều nhóm còn mang đầy đủ đồ ăn, thức uống lên cầu để ngồi chém gió.

Nhiều bạn trẻ tụ tập trên cầu vượt bộ hành đường Trần Phú mỗi tối.

Nhiều bạn trẻ tụ tập trên cầu vượt bộ hành đường Trần Phú mỗi tối.

Đứng trên cây cầu này có tầm nhìn thoáng, ngắm cảnh thành phố về đêm khá đẹp nên rất thu hút giới trẻ.

Đứng trên cây cầu này có tầm nhìn thoáng, ngắm cảnh thành phố về đêm khá đẹp nên rất thu hút giới trẻ.

Thanh niên nam nữ thoải mái ngồi ngổn ngang, chiếm hết cả diện tích mặt cầu.

Thanh niên nam nữ thoải mái ngồi ngổn ngang, chiếm hết cả diện tích mặt cầu.

Nhiều nhóm còn chuẩn bị đồ ăn, thức uống mang lên cầu để tụ tập.

Nhiều nhóm còn chuẩn bị đồ ăn, thức uống mang lên cầu để tụ tập.

Thậm chí biến nơi đây thành một địa điểm giao lưu văn nghệ.

Thậm chí biến nơi đây thành một địa điểm giao lưu văn nghệ.

Cơ quan chức năng đã treo biển cấm nhưng tình trạng này vẫn diễn ra hằng tối.

Cơ quan chức năng đã treo biển cấm nhưng tình trạng này vẫn diễn ra hằng tối.

Chí Cường

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bat-chap-bien-cam-nhieu-ban-tre-van-vo-tu-tu-tap-hong-mat-tren-cau-vuot-bo-hanh-20210331090404842.htm